Đăng nhập

View Full Version : KCTL chữa tà độc(...)



Dáng Nguyệt
08-08-2015, 18:17
Cũng đã qua mười mấy ngày tôi bị nhiễm tà độc và đã khỏi hoàn toàn nhờ KCTL.
Cách đây khoảng 3 tuần,cơ thể tôi có cảm giác mệt mỏi,u uất,phía ngực trái nhức nhức,nặng nặng,có mủ....Cuộc sống bây giờ đồ ăn thức uống,không khí ô nhiễm,độc hại...tôi cũng lo mình bị ung thư...lần khần mãi tập luyện mà vẫn không thấy đỡ,tôi nhấc máy gọi điện cho Thầy,Thầy bảo tôi đi khám để lấy kết quả cho rõ rệt theo đúng thói quen của người trần tục...Nhưng một phần vì công việc kinh doanh đang vào mùa hoàn thiện bận rộn,phần vì sợ đến bệnh viện nên tôi cứ im lặng...Tôi với chị Thanh Bình cũng có kế hoạch đi thăm ngôi nhà chung nên tiện đang lo bệnh nên quyết định đi luôn,may nhờ đi cùng xe anh Sơn nên không phải đón xe đò...đúng giờ hẹn chúng tôi cùng xuất phát,tôi lên xe ngồi tự dưng thấy đau vai phải,anh Sơn âm thầm kiểm tra thì thấy có khối khí màu đen lởn vởn phía vai phải của tôi..một lúc sau thì tôi thấy vùng vai mát mát,anh Sơn hỏi đã thấy đỡ chưa,rõ ràng là đã đỡ đau rồi,thầm cảm ơn anh nhiều...Xe đang bon bon gần về đến Côn Sơn thì nghe "cạch"bên hông xe,quay laị nhìn thấy một người nằm lăn quay ở đuôi xe anh Sơn,mấy anh em vội chạy xuống xe xem xét,hóa ra có một ông say rượu lao vào đít xe anh Sơn để "ăn vạ",dìu anh kia vào một quán ven đường,anh Sơn kiểm tra thì không bị xây xước gì,anh kiểm tra vùng đầu thấy có khối khí đen đặc nằm trong đầu của anh say rượu,anh tiến hành xả bỏ khí độc và chữa cho anh say khoảng 5phút,người kia tỉnh táo hơn...Mấy anh em lại lên đường về Côn Sơn,kể cũng lạ lùng và may mắn thay cho cái anh say tự dưng đâm vào xe anh Sơn,rồi được chữa bệnh miễn phí,ông đấy có khi khỏi căn bệnh nào đấy ở vùng đầu lại cứ nghĩ trong mơ gặp được đạo sĩ...

Chúng tôi về đến Vườn Nguyệt Quang vào khoảng gần 10h trưa,vào vườn nhìn thấy Thầy chỉ muốn chạy lai ôm chầm lấy để ríu rit hỏi thăm,nhưng hôm nay trông mặt Cụ thấy "có bão",nên đứa nào đứa nấy líu ríu chào Thầy rồi rón rén đi vào nhà,Thầy bảo lên tầng ngồi nghỉ ngơi vì cũng sắp trưa rồi...ăn uống xong xuôi,Thầy gọi chúng tôi lên nói em Th và anh Long bào kiểm tra bệnh,Thầy nói tôi bị u thực thể,bạch cầu tăng nên gây mệt mỏi cơ thể,và đau vùng ngực...Thầy cho vía của tôi về bệnh viện của Thầy để chữa dứt điểm...Chúng tôi cảm ơn Thầy,và trước khi ra về còn được ngắm hoa ưu đàm nữa,tôi chưa bao giờ được ngắm hoa ưu đàm ngoài đời thực nên khi được Thầy giới thiệu hoa Ưu đàm hiển hiện ở cửa phòng Thầy tôi rất háo hức,chị Bình thì bảo hoa đẹp hơn hoa ở Hoa lâm Động,tôi thấy hoa thật tinh khiết,mang màu trắng tinh khôi nhất mà tôi từng biết...Trở lại Hà Nội với tâm thế hân hoan vì không bị bệnh hiểm nghèo,và đã được Thầy cho vía về bệnh viên của Thày chữa bệnh nên trong lòng rất yên tâm...

Một tuần trôi qua,tôi về quê đón con gái lớn lên cho đi học lớp 1,không hiểu là nhiễm độc trên đường đi,hay độc nằm ở tại nhà chồng tôi,mà khi về bước chân vào cửa chân tay tôi ê buốt,đầu và gáy như có điện giật,đau tê tái ê ẩm,người hấp sốt,tôi thử đi dép vào nhưng chân vẫn buốt,ngày càng lạnh,buốt ,đau hơn,tôi chạy lên tầng vào phòng đóng cửa lai và bật hộ phế,lúc này cổ họng của tôi bắt đầu sưng,nuốt vào rất đau,tôi nghĩ bị sốt là do họng sưng nên tập hộ phế,đỡ được một chút lai thấy đau buốt hết cả người,vẫn sốt....Tối hôm sau về đến Hà Nội,cố nhai nuốt ít cơm,xong bật TKKT,sáng dậy thì tập CLCB,buổi trưa thấy vẫn sốt thì tập TVB,tối về lại tập CLCB,liên tục hai ngày cứ CLCB rồi TVB,đến ngày thứ ba,cổ họng vẫn sưng,nuốt vào đau nên tôi chuyển sang tập LTTP,xin đốt dị vật,tập xong thấy đỡ đau hơn nên buổi trưa và buổi tối tôi vẫn tập LTTP,hình như có cái gì ở cổ họng đang muốn bong ra,nhưng cứ bị vướng,nuốt vào không con đau nữa nhưng vẫn vướng vướng họng,hai ngày sau đỡ mệt hơn,tôi tập VPTST,nuốt vào như đang trôi xuống,trôi xuống thật lắm,thấy như đang nuốt miếng cơm cháy,tuột dần dần...thế mà rồi cái cảm giác gợn gợn ở họng không còn nữa,...Nhưng như người vừa trải qua cơn bạo bệnh,cơ thể vẫn yếu ớt,miệng nhạt nhẽo,ăn gì cũng như nhai rơm....Sáng Chủ nhật,ngày 2/8,chúng tôi lại được đến lớp học,sau buổi học,bàn bạc những kế hoạch cho Ngôi nhà chung sắp tới do Ban cán sự lớp chỉ đạo,tôi xin phep trình bày bệnh tình,từ khi nhiễm độc,trong suốt quá trình luyện tập xin các Cụ và Thầy về chữa bệnh,đến ngày hôm đó đã khỏi được khoảng 95% rồi,nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt quá nên nhờ các anh chị xem hộ,chi T V nhờ mọi người truyền năng lượng và mọi người đồng ý,mọi người ngồi xung quanh và tôi ngồi ở giữa ,chị xin dùng quả cầu năng lượng sau khi được sự cho phép của Thầy,chị xin hút năng lượng của mọi người,quả cầu thanh lọc năng lượng tốt,sau đó truyền vào cơ thể tôi,tôi cảm nhận như có từng đợt sóng nhẹ nhàng len vào cơ thể,bách hội mở ra đón từng đợt năng lượng sạch vào cơ thể,cảm giác nhẹ nhàng,bay bổng,êm dịu vương vấn trong cơ thể thật tuyệt vời...đến lúc chị T.V hô từ từ dừng lại mà cảm giác bách hội của tôi vẫn như đang mở,ấn đường xoáy nhẹ,tôi cảm ơn các anh chi thật nhiều vì đã được các anh chị nhiệt tình truyền nguồn năng lượng yêu thương,đoàn kết gắn bó theo đúng tinh thần của học trò lớp KCTL... Tối hôm đó tôi cũng ngủ muộn,cơ thể vẫn đang trong quá trình hồi sức,định lười biếng ngủ luôn nhưng nằm khoảng 1tiếng sau thì như có ai lôi chân lôi tay trở dậy,người bứt rứt,nằm không yên,tôi ngồi dậy,bât TTĐMM,như có dòng nước mát lành đang chảy xuống cơ thể,lan tỏa nhẹ nhàng,thật là sung sướng,hình như đây là lần thanh lọc triệt để cuối cùng trong suốt quá trình nhiễm độc và chữa bệnh nên tôi cảm nhận cơ thể tiếp nhận nguồn năng lượng tinh khiết nhất,mat lành nhất,thật mát,thật trong thật tuyệt vời...Xong bài luyện,tôi ngủ một giấc ngon lành đến sáng,thức dậy thật sảng khoái,không còn cảm giác mệt mỏi,nhạt miệng,bữa sáng thật ngon sau bao ngày ốm đau mệt mỏi...Trận ốm vưa qua quả là khủng khiếp,dai dẳng.Vậy mà tôi không tịnh nghĩ đến 1viên thuốc Tây nào,sung sướng biết bao!
Cũng qua trận ốm kinh niên này,tôi chợt nghiệm ra một điều: Thầy tôi đã chiến thắng rất nhiều trong cac cuộc chiến với bọn tà đạo,dù cho chúng mạnh,xảo trá,muôn mặt thì cuối cùng vẫn bị Thầy tôi trừng trị đích đáng,và cũng như tà độc này,kinh khủng,khiếp đảm nhưng những pháp bảo thần tiên của Thầy tôi đã xua đuổi bằng hết,tịnh không còn chút sơ vi gì ở lại...
Con cảm tạ ơn Thầy,cảm tạ ơn các Cụ bề trên đã luôn che chắn bảo vệ cho lũ "tâm thần" chúng con để chúng con được sống bình yên,khỏe mạnh và ngày càng "tâm thần" hơn qua mỗi ngày😊

youme
09-08-2015, 19:32
Chúc mừng chị đã khỏe mạnh trở lại nhé!
Chẳng biết "công lực" của chị sau trận ốm này có tăng lên ko, nhưng em thấy "tâm lực" của chị tăng lên rất nhiều đấy ạ :rolleyes: