Nghệ Linh
20-03-2015, 20:46
Được Thầy đặt tên.
Con kính chào Thầy! Chào cả nhà KCTL!
Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trong đợt giải hạn năm nay (08/3/2015)! Bên cạnh việc được Thầy giải hạn cho mình và cho gia đình, tôi còn được Thầy đặt tên.
Xuất phát như thế này.
Trong bữa cơm trưa của gia đình KCTL tụ tập trong lễ giải hạn, tôi đến chúc sức khỏe Thầy và cảm ơn Thầy đã giúp đỡ tôi và gia đình trong thời gian qua. Lúc đó cũng có nhiều người đến chúc Thầy. Mọi người hỏi tôi đã tham gia KCTL lâu chưa? Tôi tự giới thiệu là người mới, có tên trên diễn đàn là tranlinh467.
Sau những lời hỏi thăm, bỗng Thầy hỏi: " Con có theo Thầy không?"
Tôi lễ phép hỏi: " Thưa Thầy! Thầy có cho con theo không ạ?".
Mọi người xung quanh nói vào:" Anh có theo thầy không đã chứ"
Tôi trả lời Thầy: " Thưa Thầy con đã âm thầm theo Thầy rồi đấy ạ"
Thầy liền bảo: " Tên con là Nghệ Linh nhé"
Tôi mừng quá cảm ơn Thầy nhiều! Vậy là Thầy đã chấp nhận cho tôi gia nhập vào gia đình KCTL và có tên là NGHỆ LINH. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm xúc vô cùng hạnh phúc vì đã được Thầy đặt tên.
Con kính chào Thầy! Chào cả nhà KCTL!
Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trong đợt giải hạn năm nay (08/3/2015)! Bên cạnh việc được Thầy giải hạn cho mình và cho gia đình, tôi còn được Thầy đặt tên.
Xuất phát như thế này.
Trong bữa cơm trưa của gia đình KCTL tụ tập trong lễ giải hạn, tôi đến chúc sức khỏe Thầy và cảm ơn Thầy đã giúp đỡ tôi và gia đình trong thời gian qua. Lúc đó cũng có nhiều người đến chúc Thầy. Mọi người hỏi tôi đã tham gia KCTL lâu chưa? Tôi tự giới thiệu là người mới, có tên trên diễn đàn là tranlinh467.
Sau những lời hỏi thăm, bỗng Thầy hỏi: " Con có theo Thầy không?"
Tôi lễ phép hỏi: " Thưa Thầy! Thầy có cho con theo không ạ?".
Mọi người xung quanh nói vào:" Anh có theo thầy không đã chứ"
Tôi trả lời Thầy: " Thưa Thầy con đã âm thầm theo Thầy rồi đấy ạ"
Thầy liền bảo: " Tên con là Nghệ Linh nhé"
Tôi mừng quá cảm ơn Thầy nhiều! Vậy là Thầy đã chấp nhận cho tôi gia nhập vào gia đình KCTL và có tên là NGHỆ LINH. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm xúc vô cùng hạnh phúc vì đã được Thầy đặt tên.