Nghệ Linh
28-06-2015, 22:15
Cuối tuần vừa rồi (20, 21/6) Thầy về Nghệ An làm việc với một lịch trình kín khít gồm nhiều nội dung, cho nhiều nhà và tại nhiều địa điểm cũng không được gần nhau lắm. Trong đó Thầy sắp xếp trong kế hoạch là sẽ làm bàn thờ cho gia đình nhỏ của tôi - một căn hộ nhỏ trong chung cư DKTT. Nhưng cái mà tôi thu hoạch được không chỉ dừng lại ở chỗ được Thầy làm bàn thờ cho gia đình tôi.
Lần trước Thầy đã vào Vinh và có đến thăm bố mẹ tôi và chữa bệnh cho mẹ tôi. Chỉ sau một lần chữa bệnh ấy, sức khỏe của mẹ tôi đã tốt hơn hẳn. Lần này vì lịch làm việc của Thầy đã dày đặc nên tôi không dám mời Thầy về nhà bố mẹ tôi nữa, vì vậy trong lịch làm việc của Thầy không có mục đến nhà bố mẹ tôi! Thật bất ngờ, sáu giờ sáng Thầy xuống tàu, hơn tám giờ sáng vừa ăn sáng xong Thầy nói luôn: "Mười giờ mới đi làm bàn thờ ở Bến Thủy cơ mà, bây giờ tranh thủ đến thăm bố mẹ Linh!" Chúng tôi vội cùng Thầy đến thăm bố mẹ tôi. Thầy bước vào nhà, mẹ tôi chống gậy từ trong buồng ra chào Thầy. Thấy mẹ tôi bước ra, Thầy bước vội đến nắm lấy tay mẹ tôi hỏi thăm sức khỏe...Và...mẹ tôi đã nắm chặt lấy tay Thầy mà khóc...!
Một lần nữa Thầy lại chữa bệnh cho mẹ tôi và Thầy nói nhất định bệnh sẽ tiến triển tốt, nhất định mẹ tôi sẽ khỏe. Đặc biệt Thầy đã cho tôi Nhập môn.
Quả là một dịp thu hoạch lớn đối với gia đình tôi!
Về việc làm bàn thờ cho nhà tôi có rất nhiều tình tiết hay, tôi sẽ kể lại sau vì cũng cần trau chuốt một tí. Còn về sức khỏe của mẹ tôi, hôm Thầy về chữa bệnh, trên mu bàn tay của bà có cục sưng to do viêm khớp ( sưng to gần như hạt mít ấy), sau buổi Thầy đến thăm gia đình và chữa bệnh cho mẹ, tối hôm sau mẹ tôi gọi điện báo các chỗ sưng xẹp hẳn xuống, không còn đau nhiều nữa. Sau một tuần được Thầy chữa bệnh, hôm nay tôi mới về thăm lại bà, thấy các khối sưng lặn gần hết. Gần như phẳng luôn! Quá thần kỳ!
Con và gia đình cảm ơn Thầy nhiều nhiều lắm!
Lần trước Thầy đã vào Vinh và có đến thăm bố mẹ tôi và chữa bệnh cho mẹ tôi. Chỉ sau một lần chữa bệnh ấy, sức khỏe của mẹ tôi đã tốt hơn hẳn. Lần này vì lịch làm việc của Thầy đã dày đặc nên tôi không dám mời Thầy về nhà bố mẹ tôi nữa, vì vậy trong lịch làm việc của Thầy không có mục đến nhà bố mẹ tôi! Thật bất ngờ, sáu giờ sáng Thầy xuống tàu, hơn tám giờ sáng vừa ăn sáng xong Thầy nói luôn: "Mười giờ mới đi làm bàn thờ ở Bến Thủy cơ mà, bây giờ tranh thủ đến thăm bố mẹ Linh!" Chúng tôi vội cùng Thầy đến thăm bố mẹ tôi. Thầy bước vào nhà, mẹ tôi chống gậy từ trong buồng ra chào Thầy. Thấy mẹ tôi bước ra, Thầy bước vội đến nắm lấy tay mẹ tôi hỏi thăm sức khỏe...Và...mẹ tôi đã nắm chặt lấy tay Thầy mà khóc...!
Một lần nữa Thầy lại chữa bệnh cho mẹ tôi và Thầy nói nhất định bệnh sẽ tiến triển tốt, nhất định mẹ tôi sẽ khỏe. Đặc biệt Thầy đã cho tôi Nhập môn.
Quả là một dịp thu hoạch lớn đối với gia đình tôi!
Về việc làm bàn thờ cho nhà tôi có rất nhiều tình tiết hay, tôi sẽ kể lại sau vì cũng cần trau chuốt một tí. Còn về sức khỏe của mẹ tôi, hôm Thầy về chữa bệnh, trên mu bàn tay của bà có cục sưng to do viêm khớp ( sưng to gần như hạt mít ấy), sau buổi Thầy đến thăm gia đình và chữa bệnh cho mẹ, tối hôm sau mẹ tôi gọi điện báo các chỗ sưng xẹp hẳn xuống, không còn đau nhiều nữa. Sau một tuần được Thầy chữa bệnh, hôm nay tôi mới về thăm lại bà, thấy các khối sưng lặn gần hết. Gần như phẳng luôn! Quá thần kỳ!
Con và gia đình cảm ơn Thầy nhiều nhiều lắm!