PDA

View Full Version : Được Thầy làm bàn thờ!



Nghệ Linh
02-07-2015, 21:15
Trong dịp Thầy về làm việc tại NA ( 20, 21/6), tôi được Thầy làm bàn thờ cho gia đình nhỏ của tôi - Căn hộ tại chung cư DKTT. Thực tình tôi muốn chia sẻ với các ACE trong gia đình KCTL lâu rồi nhưng phần vì công việc bận, phần vì cũng muốn trau chuốt bài viết nên bây giờ mới kể lại được.
Nhưng trước hết xin kể thêm về bàn thờ cũ của nhà tôi.
Tôi vốn là người hơi vô thần, mặc dù không tin cho lắm nhưng các thủ tục chứng bát hương, mời thầy về cúng nhập trạch và cúng bái hàng tháng vẫn làm một cách nghiêm túc với tấm lòng chân thành. Trước khi vào nhà mới, tôi có nhờ một bà cô bốc bát hương cho, tôi thấy bà cô đó để trong các bát hương mấy thứ linh tinh như gương, lược, giấy vàng có ghi chữ và đóng dấu âm phủ thì phải và một số thứ khác mà tôi không nhớ nữa. Tôi chẳng biết tác dụng những thứ đó như thế nào nhưng trông có vẽ cũng hơi có nét tâm linh một tí nên cũng tạm yên tâm. Ngày làm lễ cúng nhập trạch, tôi cũng mời thầy cúng về cúng hộ. Khi thầy cúng đã làm xong các thủ tục tiến hành tung đồng xu âm - dương để xin các cụ nhưng tung mãi chẳng được, có lần tung 2 đồng xu lên thì thấy một cái rơi xuống sàn nhà và cứ thế lăn dài ra ban công. Tôi thấy thế cười thầm trong bụng là chắc các cụ muốn mình xuống ở nhà đất đây. Cuối cùng thầy nói cũng xin được ( tôi cũng chẳng biết như thế nào là được, thầy bảo được thì ta được thôi). Khi đặt bát hương lên bàn thờ, tôi thấy ông thầy kia hướng dẫn hơi kỳ quoặc là bát hương phải để trước, phía sau mới là mâm ngũ quả với lời giải thích " để như thế thì khi thắp hương không với tay qua mâm ngũ quả nên không bị hôi nách"!? Tôi không nghe và cứ để theo cách nghĩ của tôi là 3 bát hương phải để trong cùng.
Trước khi có kế hoạch làm bàn thờ, anh THANHTINH và Hùng Hiên đến nhà để triển khai công tác chuẩn bị, tôi có nhờ kiểm tra xem trên bàn thờ có Cụ nào ngự không. Hùng Hiên thấy chân hương cứ nhảy như sảy lạc ấy nhưng không dám nói với tôi vì sợ tôi hoang mang mà nói lại với anh TT. Sau đó, khi tôi kể chuyện thầy cúng cúng vào nhà mới cho tôi, Hùng mới cười và thổ lộ ra những điều đã nhìn thấy về các bát hương nhà tôi.
Còn về diễn biến buổi làm bàn thờ thì như thế này:
Buổi sáng CN 20/6, Thầy và các anh trong đoàn lên căn hộ tôi ở, vừa vào đến sảnh chung cư, Thầy đã phải rùng mình vì mùi thực khí nồng nặc, khi vào thang máy để lên căn hộ của tôi ở tầng 11, mùi thực khí loãng dần theo độ cao nhưng vẫn còn. Thầy bảo mùi thực khí đã bay lên đến tận đây chứng tỏ nó rất nặng (Tôi hỏi Thầy mùi thực khí là như thế nào? Thầy bảo mùi thực khí là mùi của rác thải, sau nó là mùi của xác chết - là mùi ô nhiễm cuối cùng. Tôi ngờ nghệch cứ nghĩ do hệ thống rác thải của Chung cư không tốt nên bốc mùi mạnh, nên nói với Thầy là do đường ống đổ rác của CC bẩn, các anh đi cùng nghe thấy thế liền cười và nói " Linh còn phải học nhiều" lúc đó tôi mới hiểu là mùi thực khí không phải là mùi rác thải trần tục bốc lên).
Trước khi bắt đầu làm thì Thầy nhận được điện thoại của học trò ở HN báo tình hình học trò đang đến lớp nhưng bị ốm nhiều, Thầy liền chữa bệnh từ xa cho cả lớp bằng trận pháp "HUỆ TÂM VẠN PHÁP TRẬN" (Cái này đã được chị Hoatuyet và một số ACE viết trên diễn đàn). Lập trận chữa bệnh cho các học trò ở HN xong, Thầy bắt đầu làm bàn thờ.
Khi Thầy kiểm tra sự chuẩn bị của tôi đã đạt yêu cầu, Thầy và anh Hocdao bắt đầu tiến hành các bước làm bát hương. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ cho việc làm bàn thờ, học trò và người nhà gia đình tôi ngồi nghiêm túc trước ban thờ để Thầy bắt đầu làm việc. Khi đang kiểm tra khu đất, anh Hocdao thấy có một con vật hình thù hơi giống con cá sấu, bẩn thỉu, lem thuộm; sau đó Hùng Hiên lại thấy một đứa trẻ cứ bò ra bò vào ở dưới cửa tầng 1. Thầy liền thò tay xuống đưa đứa trẻ lên nhà cho hai anh nhìn rõ hơn, Thầy tắm rửa cho nó sạch, phát năng lượng vào nó cho sáng và rõ lên, khi đó anh Hùng Hiên cứ thấy tóc nó cứ dài ra, đồng thời khi phát năng lượng vào Thầy thấy bàn tay mình bị tê, chứng tỏ có điều chẳng tốt lành ở con vật này. Thầy liền búng viên HMBP vào miệng nó để kiểm tra ( Viên HMBP của Thầy có tác dụng nếu bắn vào người tốt, thì cái tốt sẽ lớn lên; nếu bắn vào người xấu vừa thì cái xấu sẽ bị giải tỏa đi, chỉ còn lại cái tốt; nếu bắn vào kẻ rất xấu thì nó sẽ nổ tung), khi đó anh Hùng Hiên thấy đứa bé cứ quoằn quoại một lúc và không nhìn thấy đâu nữa, anh Hocdao cũng kiểm tra và không thấy. Sau đó Thầy mới nói, đó là một con yêu quái, nó biết Thầy thương trẻ con mới biến hình thành đứa trẻ con lem thuộm hòng lợi dụng, nhưng không đánh lừa được Thầy. Sau khi tiêu diệt xong, như thường lệ, Thầy cho quét sạch toàn bộ khu đất, khu nhà ( như thế là cả chung cư của tôi cũng được hưởng lợi vì được sống trên khu đất có khí tốt và sạch do được Thầy quét) và làm bát hương. Khi kiểm tra bát hương thầy phát hiện ra bát hương nhà tôi trước đây có bùa và Thầy đã khử, tẩy sạch tất cả sau đó Thầy và anh Hocdao thực hiện các bước làm bát hương như thường lệ.
Sau khi các công việc làm bát hương đã hoàn tất, 3 bát hương đã được đưa lên đặt đúng vị trí trên bàn thờ, nhưng Thầy vẫn thấy phần âm gia đình tôi có việc gì đó chưa ổn. Thầy tiến hành kiểm tra kỹ và phát hiện có một bà trong gia tộc tôi đang bị bệnh. Thầy hỏi rất kỹ mối quan hệ của tôi với bà là: Linh phải gọi bà bằng gì?
Bà trả lời: Linh phải gọi bằng cố nội.
Sau đó Thầy chữa bệnh cho bà cố của tôi ( lúc đó cũng hơi luống cuống nên tôi quên mất hỏi Cố bị bệnh gì).
Như vậy trong lần đến làm bàn thờ cho nhà tôi, không chỉ làm bàn thờ, trấn nhà cho tôi mà Bà cố nội của tôi còn được Thầy chữa bệnh; Thầy còn tiêu diệt yêu quái trú ngụ trong khu đất chung cư, quét sạch khí xấu của cả khu nhà. Khi chúng tôi tiễn Thầy về thì mọi người đều nói: khi xuống tầng một cũng không ngửi thấy mùi thực khí như trước nữa.
Con xin cảm ơn Thầy và các anh trong đoàn!