Đăng nhập

View Full Version : Chuyến Đi Hưng Yên Tình Cờ



nhuhainguyen
18-03-2011, 15:58
Chủ nhật 13/3/2011, nhuhainguyen, tamanh cùng với 1 bác (em họ của Thầy) đi ngao du cùng Thầy.
Theo kế hoạch thì mấy Thầy trò chỉ qua xem văn phòng của tamanh rồi đi xem thêm 2 nhà nữa ở Bạch Đằng và ngõ Mai hương (phố Bạch Mai), sau đó thì tamanh sẽ về Hưng Yên để chữa bệnh cho bố vợ.
Tuy nhiên sau khi đi qua Bạch Đằng và ngõ Mai Hương xong, tự nhiên “ngẫu hứng trận pháp” xuất hiện, Thầy nói với TA là sẽ về Hưng Yên chữa bệnh cho bố vợ TA luôn, rồi kết hợp qua nhà anh Binh chơi.
Bốn Thầy trò sau khi ăn cơm đúng 1h50 lên đường đi Hưng Yên. Chữa bệnh và xử lý khí xấu cho nhà bố vợ TA xong và về đến nhà anh Binh thì khoảng 4h30. Sau khi uống nước một lúc, anh Binh cũng thay mặt gia đình nhờ Thầy xem hộ khu đất trong nhà.
Thầy bảo anh Binh thắp hương lên ban thờ và Thầy nói:
- Nếu có cụ nào về muốn nói gì với con cháu thì nhập vào Binh
Ngay lúc anh Binh vừa thắp hương xong, đưa tay lên ngang trán để khấn thì thấy đầu anh Binh lắc lắc rất mạnh, chân dậm mạnh xuống đất. Sau đó không thấy gì nữa và anh Binh quay lại bàn uống nước.
Thầy lại bảo bố anh Binh tự tay thắp hương, ngay khi vừa thắp hương xong, đầu anh Binh lại lắc rất mạnh và có vong nhập vào người anh Binh.
Vong trong người làm cho anh Binh nôn ọe thành tiếng, co ro cúm rúm kêu lạnh và xin thầy cởi trói. Sau khi Thầy cho áo ấm mặc và lệnh cho cởi trói thì tự dưng vong này hết lạnh và vươn vai lên.
Sau một hồi hỏi chuyện thì biết đây là một chú bộ đội bị bắn từ phía góc trên đỉnh đầu xuyên ra trước cằm (trong lúc nói chuyện thấy vong cứ để hai tay ôm vào 2 chỗ bị thương ở đầu).
Vong này có tiền duyên với chị gái của anh Binh. Đầu tiên mới gặp Thầy thì cứ đòi lên chùa, sau đó lại đòi ở lại tiếp tục đi theo chị gái của anh Binh.
Thầy phải mất hơn 15 phút khuyên giải rằng hai thế giới khác nhau, phải biết hy sinh cho người khác, để người ta đi lấy chồng và có hạnh phúc riêng, cuộc sống riêng. Lúc này thì vong mới đồng ý và nhờ Thầy cắt đứt sợi dây duyên với chị gái anh Binh.
Sau đó vong này nói muốn nhờ Thầy đưa đi gặp anh em đồng đội ở nghĩa trang, thế là Thầy đưa đi gặp. Khi gặp lại các đồng đội, vong này lại nôn ọe thành tiếng rất lớn và nói:
- Bẩn quá, ở đây bẩn quá!
Thầy hỏi:
- Ở đây bẩn do môi trường hay do không giữ vệ sinh?
Vong trả lời:
- Do không giữ vệ sinh Thầy ạ.
Thầy lại hỏi:
- Tại sao các chiến sỹ lại để mất vệ sinh như vậy.
Trả lời:
Nhiều người bị thương lắm Thầy ạ, các vết thương vẫn chưa lành, có người còn có cả đống bầy nhầy.
Vong lại nôn ọe lớn thành tiếng. Thầy mới bảo:
- Chữa lành tất cả vết thương cho các chiến sỹ, hồi sinh cho tất cả
Một lát sau vong nói :
- Mọi người khỏe mạnh rồi Thầy ạ, nhưng mọi người vừa bẩn lại còn đói rách nữa .
Thầy bảo:
- Một trận mưa xuất hiện để cho các chiến sỹ tắm mát, Chuẩn bị cho mỗi người 3 bộ quần áo lót và 3 bộ quần áo dài.
Ngay lập tức vong tự dưng cười khúc khích, rồi nói :
- Mặc nhanh lên,mặc nhanh lên trông buồn cười lắm.
(Vong nhìn thấy các chiến sỹ tắm dưới trời mưa nên ai cũng tồng ngà tồng ngồng vì thế vong mới bật cười).
Thầy bảo:
- Mang cơm cho các chiến sỹ ăn
Sau đó vong nói:
- Ăn xong rồi Thầy ạ, mọi người vui lắm Thầy ạ, mọi người cảm ơn Thầy và hỏi phải trả ơn Thầy như thế nào.
Thầy nói:
- Thầy chỉ mong các chiến sỹ sống đã vì dân vì nước thì bây giờ ở bên kia cũng phải sống như vậy, cố gắng làm được nhiều việc tốt, đó là lời cám ơn tốt nhất dành cho Thầy
Vong lại nói:
- Một số người được cử đi làm nhiệm vụ rồi Thầy ạ, một số người chưa được cử đi vì còn bị bệnh và có một ít người tâm chưa sáng
Thầy mới nói:
- Ừ, những người chưa được đi thì phải xem lại mình phải làm thế nào cho tốt hơn, cho tâm sáng hơn.
Vong nói:
- Chúng con cám ơn Thầy ạ
Sau đó anh Binh trở lại bình thường. Thầy còn chữa bệnh cho chị của anh Binh người đã được vong vừa rồi yêu quí suốt bao nhiêu năm, vì vậy gần 50 tuổi rồi chị vẫn chưa coa chồng. Thầy đẩy hết âm khí trong người chị ra rồi đưa trái tim hướng Phật vào tâm của chị. Thầy dùng linh quang chổi quét sạch độc khí trong khu đất nhà anh Binh.

Sau sự việc trên bố anh Binh, một cán bộ về hưu đã hơn 70 tuổi kể lại rằng :
- Hồi chống Pháp có một anh ở làng này là con ông bạn của bố tôi, anh ấy chơi với anh tôi, anh là một cán bộ cách mạng nằm vùng. Anh bị địch bắt trói ở bên kia sông, anh nói với bọn giặc đưa anh về làng để anh chỉ các cơ sở cách mạng. Khi ra đến bờ sông mặc dù tay còn đang bị trói nhưng anh đã nhảy xuống sông lặn một hơi dài về phía bờ bên này. Bọn giặc từ bờ bên kia xả súng theo hướng anh lặn. Xác anh giạt vào bờ ở ngay góc đất nhà tôi đây, đầu anh bị một viên đạn bắn trúng. Dân làng đã đem xác anh đi chôn cất và sau này đưa anh vào nghĩa trang liệt sĩ.
Bố anh Binh còn nói rằng " Ở trong làng này còn có một bàn thờ đá thiêng lắm". Anh Binh lại nói rằng khu vực ấy nhiều nhà dân hay có những chuyện trục trặc quái gở.

5h30, mấy Thầy trò đi một vòng quanh làng, đến một bàn thờ đá ngoài đồng, Thầy nói:
- Vào đây xem anh nào đang hại dân!
Và Thầy đi vào đứng trước cái ban thờ đó. Nhuhainguyen đang đứng cạnh anh Binh tự dưng thấy anh Binh lại giật giật đầu rất mạnh và giơ thẳng hay tay lên trời, rồi quì xuống lậy Thầy. Hóa ra tại đây có một số vong xấu (giống như đầu gấu khu vực) trú ngụ đã bị Thầy bắt và treo ngược lên. Chúng đã van xin Thầy tha tội, xin Thầy cởi trói và hứa không làm hại dân nữa. Lúc này Thầy mở lòng từ bi đã tha cho chúng và người của Thầy đưa chúng đi nơi khác. Chỉ khổ thân anh Binh thế nào lại bị chúng nhập vào để quì xuống mà lậy Thầy mãi.

Hôm đó, mấy Thầy trò về đến HN là gần 10h tối, trong đầu nhuhainguyen nghĩ : "được đi với Thầy và chứng kiến những việc thiện Thầy làm, chữa bệnh, hồi sinh cho rất nhiều chiến sỹ có công với nước, rồi giao nhiệm vụ cho họ. Đồng thời thấy Thầy trừ gian diệt ác , được mở rộng tầm mắt về sự đức độ và quảng đại của Thầy. Mới thấy được làm học trò của Thầy NQT quả là một sự may mắn.
__________________

hocdao
22-03-2011, 12:13
Thầy thật sự là một người có quyền năng, nhưng tràn đầy tâm thiện, sự bao dung cả ở cõi trần và thế giới bên kia. Chúng con học được ở Thầy rất nhiều. Con xin cám ơn Thầy rất nhiều