manhtuongngo
29-06-2015, 00:45
Con xin chào Thầy và gia đình KCTL.
Thời gian vừa qua thời tiết nắng nóng kéo dài nên cơ thể tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Cũng như mọi ngày chiều tối đi làm về khi uể oải bước về phòng thì thấy cổ họng mình đau rát, tôi đoán chắc tôi bị trúng độc rồi.
Do hôm đó tôi có việc buổi tối nên tôi ngồi nghỉ một chút rồi tôi bật nhạc thiền lên nghe và ngồi thiền. Ngồi chừng gần 30 phút tôi chắp tay cảm ơn Thầy và phải đi ra ngoài, tuy ngồi thiền được gần 30 phút nhưng tôi thấy cổ họng đỡ rát hơn nhưng người tôi vẫn rất mệt và uể oải.
Đến tối khi về đến nhà tôi có hiện tượng ho nhiều hơn, trước khi đi ngủ tôi bật bài TKKT lên nghe và sau đó tôi ngồi thiền để thanh lọc cơ thể đẩy khí độc ra ngoài. Nhưng ngồi được một nửa bài thì tôi ngủ gật lúc nào không biết, tuy nhiên trước khi ngồi thiền tôi đã hẹn giờ nên chỉ khi hết bài Thiền thì điện thoại không tự chạy sang bài tiếp theo nữa. Do đi làm cả ngày, thời tiết nắng nóng tôi khá mệt cộng với khí độc trong người nên tôi ngủ li bì cho đến sáng.
Sáng dậy tôi vẫn còn thấy ho và cơ thể vẫn còn mệt. Đến ngày thứ hai tôi ho nhiều hơn, buổi tối đi làm về tôi luyện sang bài Cắt lớp chữa bệnh, khi ngồi tôi thấy cơ thể ngứa ngáy, lúc nóng lúc lạnh và có nhiều chỗ cứ như kiến bò rất khó chịu. Tối đoán chắc trong người tôi có nhiều độc quá nên khi luyện cơ thể đang được thanh lọc và đẩy khí độc ra ngoài nên có nhiều hiện tượng trên. Tôi cảm nhận được khí độc chạy ra ngoài qua cánh tay phải của tôi, lạnh lạnh buốt buốt dọc cánh tay tới tận lòng bàn tay. Tới đoạn cuối của bài luyện tôi cũng bị ngủ gật nhưng khi đến gần kết thúc bài thì tôi lại tỉnh lại, khi kết thúc tôi chắp tay cảm ơn Thầy và các cụ bề trên đã giúp đỡ.
Đến ngày tiếp theo tôi thấy hiện tượng ho cũng đã đỡ hơn nhiều, cổ họng không còn đau rát nữa thỉnh thoảng chỉ còn khúng khắng ho một chút. Tối về tôi bật bài TKKT lên tập và thanh lọc cơ thể tôi thấy cơ thể cũng đã nhẹ nhàng hơn mấy ngày hôm trước. Ở đầu bài luyện tôi thấy cơ thể vẫn còn lúc nóng lúc lạnh, tuy nhiên ở đoạn cuối bài luyện tôi thấy cơ thể đã mát mát, dễ chịu hơn và hiện tượng ho tôi thấy không còn nữa.
Tuy được Thầy và các cụ bề trên giúp đỡ nhưng những ngày vừa qua thời tiết nắng nóng, công việc của tôi phải đi lại ngoài trời nhiều nên tôi cũng thấy khá mệt. Nhưng may mắn luôn có Thầy ở bên nên tôi thấy mình vẫn đang còn may mắn hơn nhiều người khác.
Con xin cảm ơn Thầy và các cụ bên trên luôn dõi theo và giúp đỡ chúng con.
Thời gian vừa qua thời tiết nắng nóng kéo dài nên cơ thể tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Cũng như mọi ngày chiều tối đi làm về khi uể oải bước về phòng thì thấy cổ họng mình đau rát, tôi đoán chắc tôi bị trúng độc rồi.
Do hôm đó tôi có việc buổi tối nên tôi ngồi nghỉ một chút rồi tôi bật nhạc thiền lên nghe và ngồi thiền. Ngồi chừng gần 30 phút tôi chắp tay cảm ơn Thầy và phải đi ra ngoài, tuy ngồi thiền được gần 30 phút nhưng tôi thấy cổ họng đỡ rát hơn nhưng người tôi vẫn rất mệt và uể oải.
Đến tối khi về đến nhà tôi có hiện tượng ho nhiều hơn, trước khi đi ngủ tôi bật bài TKKT lên nghe và sau đó tôi ngồi thiền để thanh lọc cơ thể đẩy khí độc ra ngoài. Nhưng ngồi được một nửa bài thì tôi ngủ gật lúc nào không biết, tuy nhiên trước khi ngồi thiền tôi đã hẹn giờ nên chỉ khi hết bài Thiền thì điện thoại không tự chạy sang bài tiếp theo nữa. Do đi làm cả ngày, thời tiết nắng nóng tôi khá mệt cộng với khí độc trong người nên tôi ngủ li bì cho đến sáng.
Sáng dậy tôi vẫn còn thấy ho và cơ thể vẫn còn mệt. Đến ngày thứ hai tôi ho nhiều hơn, buổi tối đi làm về tôi luyện sang bài Cắt lớp chữa bệnh, khi ngồi tôi thấy cơ thể ngứa ngáy, lúc nóng lúc lạnh và có nhiều chỗ cứ như kiến bò rất khó chịu. Tối đoán chắc trong người tôi có nhiều độc quá nên khi luyện cơ thể đang được thanh lọc và đẩy khí độc ra ngoài nên có nhiều hiện tượng trên. Tôi cảm nhận được khí độc chạy ra ngoài qua cánh tay phải của tôi, lạnh lạnh buốt buốt dọc cánh tay tới tận lòng bàn tay. Tới đoạn cuối của bài luyện tôi cũng bị ngủ gật nhưng khi đến gần kết thúc bài thì tôi lại tỉnh lại, khi kết thúc tôi chắp tay cảm ơn Thầy và các cụ bề trên đã giúp đỡ.
Đến ngày tiếp theo tôi thấy hiện tượng ho cũng đã đỡ hơn nhiều, cổ họng không còn đau rát nữa thỉnh thoảng chỉ còn khúng khắng ho một chút. Tối về tôi bật bài TKKT lên tập và thanh lọc cơ thể tôi thấy cơ thể cũng đã nhẹ nhàng hơn mấy ngày hôm trước. Ở đầu bài luyện tôi thấy cơ thể vẫn còn lúc nóng lúc lạnh, tuy nhiên ở đoạn cuối bài luyện tôi thấy cơ thể đã mát mát, dễ chịu hơn và hiện tượng ho tôi thấy không còn nữa.
Tuy được Thầy và các cụ bề trên giúp đỡ nhưng những ngày vừa qua thời tiết nắng nóng, công việc của tôi phải đi lại ngoài trời nhiều nên tôi cũng thấy khá mệt. Nhưng may mắn luôn có Thầy ở bên nên tôi thấy mình vẫn đang còn may mắn hơn nhiều người khác.
Con xin cảm ơn Thầy và các cụ bên trên luôn dõi theo và giúp đỡ chúng con.