NguyetQuangTu
27-06-2015, 07:12
Con kính chào thầy, con tên là Nguyễn Thị C A, năm nay 22 tuổi. Bức thư trước con viết gửi thầy, con đã kể với thầy chuyện bệnh tình của Bà Ngoại con. Bức thư ấy con viết vội và viết trong xúc động nên còn nhiều điều con chưa kể tường tận với thầy được. Hôm nay con viết thư này để kể rõ ràng về chuyện của gia đình bên ngoại con, con rất mong thầy bớt chút thời gian đọc, con xin thầy thứ lỗi trước vì chuyện nhà con dài dòng, nên con viết dài, mong thầy bỏ quá cho con ạ. Lần này con có nhớ ghi địa chỉ và số điện thoại của con ở cuối thư. Vì thư dài nên con tách làm 2 thư thầy nhé!
Bác trai trên mẹ con mất vào hè năm 2009. Kể từ đám tang của bác ấy, nhà con gặp nhiều chuyện rối ren, khó giải thích. Lúc đưa bác ra nghĩa địa thì chị họ của con đã bị chính bố đẻ của chị ấy nhập vào (bác ấy tên là Mạnh, là con trai thứ 3 của ông bà con, đã mất từ lâu). Bác ấy nhập vào con gái bác và trách móc con rể bác ấy lên mộ mà không mời bố điếu thuốc. Rồi bác ấy nhập vào người chị ấy đến tận lúc về nhà. Bác ấy uống rượu, hút thuốc, mà lúc ấy chị con mới sinh em bé chưa được bao lâu. Mẹ con thương cháu liền bảo " Nhà đông người, anh vào ai thì vào, cái Trân nó mới đẻ, anh làm vậy khổ con bé", mẹ con nói dứt lời thì bác ấy nhập vào mẹ con luôn, cứ ở mãi không chịu đi, mãi sau thầy cúng doạ thì bác ấy mới đi
Mẹ con vào phòng. Hỏi han 2 chị em con hôm nay có lên thăm bà không, bà thế nào rồi, mẹ con ngồi xuống giường, mắt chuyển sang màu đỏ, con biết không phải mẹ con rồi nhưng con vẫn giữ bình tĩnh, mẹ con lườm con, mắt long lên sòng sọc, con cũng gằn mặt lại, con hỏi: "ai, tên gì? Khai ra mau, tại sao lại nhập vào mẹ tôi, làm khổ mẹ tôi". Con hỏi mấy lần nhưng không nói gì, càng lườm con tợn hơn, rồi con đuổi, con giơ miếng vải đỏ ra hỏi có biết đây là gì không, con doạ nếu không đi thì con sẽ cho thẳng miếng vải lên đầu. Vong ấy vẫn ngồi lườm con, bảo con vất ngay miếng vải đi, con vẫn không chịu thua, con lại gần và dí miếng vải đỏ vào đầu mẹ conthì vong thoát ra, mẹ con ngã từ trên giường xuống, giường khá cao, nhưng may con chạy lại đỡ kịp, có cả bố con ở đấy nữa, người mẹ con lạnh ngắt, mẹ tỉnh lại không biết gì, lên cơn rét co ro, một lúc sau mặt mẹ con lại ngơ ngác, đòi đi lên viện với bà, giọng rất lạ, cách nói cũng lạ, nhưng con ngăn lại không cho đi. Bố con đưa mẹ về phòng ngủ, lúc ngủ mẹ con còn bị một người rất khoẻ mạnh lôi đi, mẹ con giãy giụa, ghì chặt lấy bố con, đôi co khá lâu, người đó mới chịu buông. Chuyện đó con không chứng kiến, hôm sau mẹ con kể lại
Từ đó đến giờ cũng đã gần 9 tháng, bà ngoại con nằm thực vật, còn mẹ con thì bị vong theo phá phách, không biết xử trí thế nào. Rồi còn chuyện của bà con mà con đã kể với thầy nữa
Mong thầy giúp con, thầy ơi!!!
Mẹ con là Nguyễn Thị Thương sinh ngày 19/03/19.., tuổi Dê. Nhà con ở tổ 5.., khu …, phường…, TP H.Q.
Địa chỉ nhà bà ngoại con ở tổ 5.., khu .., phường …, TP H.Q.
Hiện tại con đang ở Hà Nội học đại học năm thứ 4. Số điện thoại của con 0164 8.8. 2.3
Con đọc nhiều bài viết trên diễn đàn, có 1 anh có chuyện gần giống con, đã được thầy giúp đỡ từ năm 2013. Con cũng rất mong được gặp thầy, được thầy thỉnh giáo và giúp đỡ. Con xin đội ơn thầy!!!
Kể từ sau đám tang của bác, chị Trân gặp nhiều hiện tượng lạ, chị nhìn thấy và nói chuyện được với người âm. Được người âm tìm đến nhờ giúp đỡ, chị ấy còn kể với mọi người là có thầy người âm đến dạy chị ấy về phép gì đó để chị ấy có thể xem giỏi hơn. Mỗi tối khi đi ngủ, hồn của chị ấy thoát ra khỏi xác và đi gặp thầy dạy chị ấy để học. Ông thầy đó nói với chị ấy rằng, chị ấy phải trải qua 3 kiếp nạn mới thành thông được, chị ấy trải qua được 2 kiếp, kiếp nạn thứ 2 rất nặng, suýt mất mạng. Con xin kể về kiếp nạn đó. Quê chồng chị ấy ở Hải Phòng, hôm đó nhà chị ấy về quê để giỗ ai con không rõ, nhưng về đến đó chị ấy bị người âm rủ xuống âm phủ chơi, đó là nhà của 1 ông quan rất giàu có, cơ ngơi hoành tráng, có kẻ hầu người hạ, ông ấy muốn chị con xuống ở cùng ông ấy, sẽ được sung sướng, nhưng bố đẻ và bố chồng của chị ấy giữ chị ấy lại, không cho vào, chị ấy bị cám dỗ, suýt thì đi vào thật. Ở trên trần lúc này mọi người bỏ thư của chị ấy viết ra ( chị ấy có viết 1 lá thư, dặn chồng chị ấy là khi chị có việc gì thì mới bỏ thư ra đọc, chị ấy đã biết trước). Mọi người đọc thư và làm theo đúng những gì chị ấy dặn, đưa chị ấy 1 mạch từ HP về nhà ở QN. Bà Ngoại con, lúc đó còn khoẻ mạnh, bà bảo chuẩn bị tiền vàng và ngựa mã để mời thầy dạy chị ấy về, sau đó bà ra ngã 3 nhà chị ấy và gọi to 3 lần "3 hồn 7 vía của Trân ở đâu thì về". Lúc sau, thầy dạy của chị ấy đến nhập vào ai con không rõ, và đến cạnh xác chị ấn vào giữa chán chị ấy, và chị ấy tỉnh lại, kể lại sự tình cho mọi người. Đó là kiếp nạn thứ 2, chị ấy không trải quá kiếp nạn thứ 3 vì bị mất lộc, do lấy tiền của mọi người mà chị ấy giúp nên bị mất lộc, đến nay cũng đã mấy năm rồi.
Con cũng rất mong được gặp thầy, được thầy chỉ dạy và giúp đỡ.
Con xin đội ơn thầy!
NQT trả lời:
- Có ai muốn đi bắt ma với thầy không nào ?
/
Bác trai trên mẹ con mất vào hè năm 2009. Kể từ đám tang của bác ấy, nhà con gặp nhiều chuyện rối ren, khó giải thích. Lúc đưa bác ra nghĩa địa thì chị họ của con đã bị chính bố đẻ của chị ấy nhập vào (bác ấy tên là Mạnh, là con trai thứ 3 của ông bà con, đã mất từ lâu). Bác ấy nhập vào con gái bác và trách móc con rể bác ấy lên mộ mà không mời bố điếu thuốc. Rồi bác ấy nhập vào người chị ấy đến tận lúc về nhà. Bác ấy uống rượu, hút thuốc, mà lúc ấy chị con mới sinh em bé chưa được bao lâu. Mẹ con thương cháu liền bảo " Nhà đông người, anh vào ai thì vào, cái Trân nó mới đẻ, anh làm vậy khổ con bé", mẹ con nói dứt lời thì bác ấy nhập vào mẹ con luôn, cứ ở mãi không chịu đi, mãi sau thầy cúng doạ thì bác ấy mới đi
Mẹ con vào phòng. Hỏi han 2 chị em con hôm nay có lên thăm bà không, bà thế nào rồi, mẹ con ngồi xuống giường, mắt chuyển sang màu đỏ, con biết không phải mẹ con rồi nhưng con vẫn giữ bình tĩnh, mẹ con lườm con, mắt long lên sòng sọc, con cũng gằn mặt lại, con hỏi: "ai, tên gì? Khai ra mau, tại sao lại nhập vào mẹ tôi, làm khổ mẹ tôi". Con hỏi mấy lần nhưng không nói gì, càng lườm con tợn hơn, rồi con đuổi, con giơ miếng vải đỏ ra hỏi có biết đây là gì không, con doạ nếu không đi thì con sẽ cho thẳng miếng vải lên đầu. Vong ấy vẫn ngồi lườm con, bảo con vất ngay miếng vải đi, con vẫn không chịu thua, con lại gần và dí miếng vải đỏ vào đầu mẹ conthì vong thoát ra, mẹ con ngã từ trên giường xuống, giường khá cao, nhưng may con chạy lại đỡ kịp, có cả bố con ở đấy nữa, người mẹ con lạnh ngắt, mẹ tỉnh lại không biết gì, lên cơn rét co ro, một lúc sau mặt mẹ con lại ngơ ngác, đòi đi lên viện với bà, giọng rất lạ, cách nói cũng lạ, nhưng con ngăn lại không cho đi. Bố con đưa mẹ về phòng ngủ, lúc ngủ mẹ con còn bị một người rất khoẻ mạnh lôi đi, mẹ con giãy giụa, ghì chặt lấy bố con, đôi co khá lâu, người đó mới chịu buông. Chuyện đó con không chứng kiến, hôm sau mẹ con kể lại
Từ đó đến giờ cũng đã gần 9 tháng, bà ngoại con nằm thực vật, còn mẹ con thì bị vong theo phá phách, không biết xử trí thế nào. Rồi còn chuyện của bà con mà con đã kể với thầy nữa
Mong thầy giúp con, thầy ơi!!!
Mẹ con là Nguyễn Thị Thương sinh ngày 19/03/19.., tuổi Dê. Nhà con ở tổ 5.., khu …, phường…, TP H.Q.
Địa chỉ nhà bà ngoại con ở tổ 5.., khu .., phường …, TP H.Q.
Hiện tại con đang ở Hà Nội học đại học năm thứ 4. Số điện thoại của con 0164 8.8. 2.3
Con đọc nhiều bài viết trên diễn đàn, có 1 anh có chuyện gần giống con, đã được thầy giúp đỡ từ năm 2013. Con cũng rất mong được gặp thầy, được thầy thỉnh giáo và giúp đỡ. Con xin đội ơn thầy!!!
Kể từ sau đám tang của bác, chị Trân gặp nhiều hiện tượng lạ, chị nhìn thấy và nói chuyện được với người âm. Được người âm tìm đến nhờ giúp đỡ, chị ấy còn kể với mọi người là có thầy người âm đến dạy chị ấy về phép gì đó để chị ấy có thể xem giỏi hơn. Mỗi tối khi đi ngủ, hồn của chị ấy thoát ra khỏi xác và đi gặp thầy dạy chị ấy để học. Ông thầy đó nói với chị ấy rằng, chị ấy phải trải qua 3 kiếp nạn mới thành thông được, chị ấy trải qua được 2 kiếp, kiếp nạn thứ 2 rất nặng, suýt mất mạng. Con xin kể về kiếp nạn đó. Quê chồng chị ấy ở Hải Phòng, hôm đó nhà chị ấy về quê để giỗ ai con không rõ, nhưng về đến đó chị ấy bị người âm rủ xuống âm phủ chơi, đó là nhà của 1 ông quan rất giàu có, cơ ngơi hoành tráng, có kẻ hầu người hạ, ông ấy muốn chị con xuống ở cùng ông ấy, sẽ được sung sướng, nhưng bố đẻ và bố chồng của chị ấy giữ chị ấy lại, không cho vào, chị ấy bị cám dỗ, suýt thì đi vào thật. Ở trên trần lúc này mọi người bỏ thư của chị ấy viết ra ( chị ấy có viết 1 lá thư, dặn chồng chị ấy là khi chị có việc gì thì mới bỏ thư ra đọc, chị ấy đã biết trước). Mọi người đọc thư và làm theo đúng những gì chị ấy dặn, đưa chị ấy 1 mạch từ HP về nhà ở QN. Bà Ngoại con, lúc đó còn khoẻ mạnh, bà bảo chuẩn bị tiền vàng và ngựa mã để mời thầy dạy chị ấy về, sau đó bà ra ngã 3 nhà chị ấy và gọi to 3 lần "3 hồn 7 vía của Trân ở đâu thì về". Lúc sau, thầy dạy của chị ấy đến nhập vào ai con không rõ, và đến cạnh xác chị ấn vào giữa chán chị ấy, và chị ấy tỉnh lại, kể lại sự tình cho mọi người. Đó là kiếp nạn thứ 2, chị ấy không trải quá kiếp nạn thứ 3 vì bị mất lộc, do lấy tiền của mọi người mà chị ấy giúp nên bị mất lộc, đến nay cũng đã mấy năm rồi.
Con cũng rất mong được gặp thầy, được thầy chỉ dạy và giúp đỡ.
Con xin đội ơn thầy!
NQT trả lời:
- Có ai muốn đi bắt ma với thầy không nào ?
/