PDA

View Full Version : Khỏi cúm sau 1 buổi chiều – thật khó tin



Hoasentrang
17-06-2015, 10:56
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng bị cúm, hiểu cảm giác của bệnh cúm và thời gian để khỏi bệnh cúm. Tôi vừa trải qua 1 đợt bị hàn độc tấn công ở họng. Nhờ chữa bằng KCTL nên đã “tạm khỏi”, tôi sẽ nói ở 1 bài khác. Do vậy, cơ thể còn yếu, các luân xa mở và dễ nhiễm khí lạnh.

Chiều hôm qua thì tôi bắt đầu thấy triệu chứng của cúm. Tôi hắt xì hơi đến 20 lần trong vòng 1 tiếng, xổ mũi, người khó chịu, lại đau họng, sốt nhẹ, người mỏi mệt và mắt lại mờ sương. Tôi lo quá, bởi biết mỗi khi bị cúm là rất hư hao sức khỏe, mỗi lần bị cúm của tôi thường kéo dài, lay lắt cả tuần.

May mắn thế nào, tôi lại gặp chị Ước, một chị đồng môn mà tôi rất yêu quý.Sau khi cùng nhau tập VPTST thì chị nói sẽ chữa bệnh cho tôi. Tôi mừng quá vì biết nếu không có sự hỗ trợ năng lượng thì tự tôi xoay xở cũng rất mệt mỏi. Vậy là chị bắt đầu chữa cho tôi. Chúng tôi thống nhất về cách chữa, quy trình chữa và bắt đầu bật nhạc thiền của Thầy.

Chị đặt tay lên lưng tôi, đôi tay ấm áp. Khoảng 5’ thì thấy khu vực chị đặt tay nóng ran, và như có 2 cái đèn sáng áp vào lưng. Rồi cảm nhận thấy có cái gì đó như cái khăn mỏng chụp vào đầu tôi, cơ thể tôi. Khoảng 10’ thì tôi bắt đầu có cảm nhận đặc biệt. Tôi thấy từ đôi tay chị tỏa ra những đợt sóng năng lượng, cứ loang ra khắp lưng tôi rất dễ chịu. Bỗng tôi thấy rất bâng khuâng, thổn thức như người khóc nấc mà không phải. Tôi cứ nấc lên như thế khoảng 5’ thì dừng. Trên đỉnh đầu bách hội thấy có luồng năng lượng chảy xuống, mát và dễ chịu, lan tỏa khắp cơ thể tôi như một cái rễ cây. Sau đó, tôi cảm thấy mọi thứ dịu dịu dần đi và dừng lại. Chị cũng bỏ tay khỏi lưng tôi, tôi bỗng thấy cơ thể mỏi vô cùng nên nằm xuống. Chị vẫn nhập thiền, nhập rất sâu, mất khoảng 10’ sau thì dừng lại. Chị nói chị mệt quá, chị tâm niệm dồn tất cả sức lực để chữa cho tôi, không biết kết quả như thế nào nhưng cũng theo quy trình chung.

• Mời lệnh bài
• Thanh lọc cơ thể
• Dùng lưới CĐCS bắt vi rut cúm
• Dùng nước VTCL để rửa sạch
• Xin Thầy phác đồ chữa bệnh và sau đó xin thuốc phù hợp

Tất cả chỉ có như thế và chia tay nhau. Tối qua ở nhà tôi không còn thấy gai gai trong người, không hắt xì, không chảy nước mũi, không thấy mắt có mù sương, không thấy mỏi mệt. Sáng nay tỉnh dậy, tôi thấy khoan khoái, cơ thể hoàn toàn bình thường. Vui quá nên viết lên diễn đàn chia sẻ cùng các anh chị em.

Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn KCTL đã cho con được học tập, luyện rèn và tìm được những đồng môn như ruột thịt. Em cảm ơn chị Ước đã dồn tâm sức chữa cho em chiều qua, để hôm nay em lại đủ sức khỏe đi làm. Để sớm nay thức dậy, thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc khi bên cạnh luôn có những người thầy thuốc KCTL với trái tim ấm nóng và đôi tay thần kỳ