Đăng nhập

View Full Version : Niềm vui của tôi



Thanh Quang
17-06-2015, 01:10
Tôi có tiền sử yếu về thận, tuy chưa đến mức khởi phát thành bệnh nặng, nhưng những biểu hiện bệnh lý cho thấy nó đeo bám tôi cũng đã vài chục năm nay. Trước đây thỉnh thoảng tôi bị những cơn “hụt hơi” người bỗng dưng mệt mỏi tưởng như không còn chút sức lực nào, đặc biệt khi thời tiết thay đổi hoặc sau một thời gian dài phải làm việc căng thẳng; Có thời điểm nước tiểu không phải màu vàng nữa mà hơi đục như nước vo gạo. Đi khám ở bệnh viện các bác sỹ bảo đấy là hiện tượng “tiểu ra dưỡng chấp” và khuyên tôi nên uống thuốc đông y.
Liên tục trong ba năm trở lại đây, tất cả các lần xét nghiệm đều có hồng cầu trong nước tiểu ở mức +30 đến +50. Siêu âm không thấy hiện tượng có kết tủa hay sỏi thận. Các bác sỹ cho biết có thể do bị viêm cầu thận mãn hay vì lý do nào đấy làm khả năng lọc của cầu thận kém, dẫn đến để lọt vi thể (hồng cầu) ra nước tiểu. Nếu không được điều trị sớm thì đây sẽ là nguyên nhân dẫn đến suy thận.
Ý thức được điều đó nên tôi đã thường xuyên luyện tập thể thao và đều đặn hằng năm đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Tôi cũng đã theo vài ông thầy cắt thuốc đông y, mỗi một lần cũng tiêu tốn đến vài chục thang thuốc bắc. Đúng là bệnh có đỡ nhưng không bền, chỉ hiệu quả khi uống và sau một thời gian thì lại đâu vào đấy; Không thể “đổ lỗi” cho thầy thuốc, tôi hiểu cái chính là do cơ địa của mình kém nên nó sinh ra như vậy.
Dù đã thực hiện khá nhiều phương cách, kể cả điều trị bằng thuốc tây y hay đông y, song cái bệnh thận cố hữu ấy vẫn không chịu rời xa mà còn có xu hướng “đẩy mạnh” khả năng bào mòn sức khỏe của bản thân.
Cũng xin nói thêm rằng trước đây tôi rất hay bị cảm cúm và đau nhức khắp người mỗi khi thời thiết thay đổi, khi đó muốn khỏi ốm tôi lại phải dùng đến thuốc cảm.
Hôm mùng 6 tháng 6 vừa rồi như thường lệ tôi lại đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tôi rất vui khi tất cả các chỉ số sinh hóa đều nằm trong giới hạn an toàn, đặc biệt là không còn hiện tượng hồng cầu trong nước tiểu nữa.
Thật là tuyệt diệu! Bởi sau hơn một năm đến với Khí công - Tâm linh tôi đã tự tin chia tay với nỗi lo bệnh thận mà không phải dùng đến một viên thuốc nào. Quả thật hơn một năm nay tôi đã từ bỏ thói quen dùng thuốc (duy nhất một lần tôi phải truyền dịch và uống thuốc bởi bị lây sốt vi rút tại bệnh viện khi chăm mẹ bị ốm), bệnh đau nhức cơ thể cũng tan biến hết từ lâu. Hôm cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tôi cố dò lại nhưng cũng không nhớ được mình đã hết đau lưng từ khi nào nữa.
Không vui sao được khi mới gần hai tháng trước đây tôi đang phải bế mẹ từ trên cáng vào phòng chạy thận, các bác sỹ và bệnh nhân cùng chạy thận đều nghĩ rằng sẽ phải vĩnh viễn chia tay với mẹ tôi, vậy mà giờ đây bà đã tự bước xuống xe đi vào phòng chạy thận như chưa từng bị ốm, trước con mắt ngỡ ngàng của những người đã từng chứng kiến tình cảnh của mẹ tôi.
Không vui sao được khi cả bố tôi và tôi đều được làm học trò của thầy Nguyệt Quang Tử và cũng nhờ có Thầy mà tôi khỏi được căn bệnh viêm cầu thận mãn đã từng đeo bám mình trong suốt nhiều năm qua.
Khi viết bài này để mong được chia sẻ niềm vui của tôi với mọi người, tôi bỗng có một suy nghĩ: Nếu như tôi được một ai đó phỏng vấn “Anh hãy cho biết trong tất cả các phương pháp chữa bệnh hiện nay thì phương pháp nào là hiệu quả và đem lại sức khỏe bền vững nhất” chắc chắn tôi sẽ khẳng định ngay: Đó là “Phương pháp chữa bệnh bằng Khí công - Tâm linh”. Còn muốn biết vì sao như vậy thì trước hết xin hãy đọc kỹ các bài viết của diễn đàn tukhicongdentamlinh.net và chăm chỉ luyện tập các bài luyện, bạn sẽ tìm được câu trả lời trong đó.

Thanh Bình
17-06-2015, 14:14
Chúc mừng Đại gia đinh anh Thanh Quang, đúng là niềm vui nối tiếp niềm vui. Chỉ có KCTL mới mang lại được nhiều niềm vui như thế. Nhưng niềm vui ấy sẽ chỉ đến được với ai thật xứng đáng được hưởng nó mà thôi!. Chúc mọi người càng ngày có thật nhiều niềm vui như thê!