Đăng nhập

View Full Version : Con tập VPLDTTTN LQTP



chantam
04-06-2015, 18:34
Con kính gửi Thầy và mọi người,
Trưa nay, con đang nằm xem phim thì tự nhiên mắt con cay xé phải nhắm lại, còn đầu thì lâng lâng. Thấy lạ nên con tắt tivi, mở bài Thiên Thủ tập ạ, đây là bài con thích nhất và thường tập mỗi ngày.
+ Khi tiếng nhạc du dương vừa cất lên, cảm giác quen thuộc lại ùa về, nhắm mắt lại, con thấy một hình chữ nhật màu trắng rõ và bên ngoài thì tối thui. Sau đó, mất.
+ Một làn khí nóng dày đặc bao quanh cơ thể, mặt sau tim và phổi nặng như có Ông Bụt nào đang ban phước từ đằng sau vậy ạ. Người con dần dần cứng lại, không nhúc nhích được, mà lúc đó đang sướng, đang thích lắm nên ngồi im, ngoan lắm ạ.
+ Bụng con bắt đầu nóng lên. Bụng cứ hối thúc réo rắc quay vòng vòng, nóng lan ra, rồi khí cuộn lại thành một đường đậm đặc.
+ Khí chạy lên trên theo đường chính giữa rẽ thành 2 nhánh, chạy ào ào qua tim và phổi, bị đau, có khí xấu bốc lên ở phổi. Khí chạy lên xuống ở 2 cánh tay.
+ Khí tiếp tục di chuyển lên cổ, 2 bên vai đau, chính giữa cổ có gì đó cứng và xoáy mạnh. Bên mặt ngửa cổ tay trái cũng thế,có gì đó đang quay, xoáy mạnh vào từ trái sang phải, càng lúc càng nặng, tay có lực hơn, cổ tay cứng đơ.
+ Khí chạy sọc lên mũi nhưng không bị ngạt, như gió mát thổi vào ( giống ăn kẹo bạc hà thông mũi ) rồi tập trung nặng trĩu ở Ấn đường, 2 bên thái dương nhột nhột, khí bốc bốc, dễ chịu lắm ạ. Một số chỗ ở môi và má chăm chít, có những đoạn khí nhỏ nhỏ, ngăn ngắn, đứt khúc...
+ Sau đó đầu nghiêng qua bên phải, hình như con được thay dây thần kinh não trái, con thấy đoạn đau rõ rệt như bị bóc ra rồi đầu bên trái sáng lên, nhẹ đi. Đầu trở lại vị trí cũ nhưng toàn bộ phía sau đầu và nửa bên phải, đỉnh đầu đều rất đau, đau dữ dội. Con sắp chịu hết nỗi, sắp chảy nước mắt. Đột nhiên, như có gì hút từ trên cao, tất cả toàn bộ lùa lên trên đỉnh đầu, như bão cấp 10 càng quét vậy, bao nhiêu khí xấu, khí độc tuôn ra tuôn ra mà người thì sao mà nhẹ đi được mấy kí, thoải mái quá vậy. Thảo nào, mấy em bệnh chắc cũng được đi về nơi xa xôi ấy rồi nên chẳng khi nào mà con bệnh mặc dù con thức đêm 4 5h sáng
+ Cuối cùng một làn khí mát từ dưới chân lan toả lên khắp người. Ôi ! Tuyệt vời ông mặt trời.
Con chấp tay thành kính cảm ơn Cụ Nguyệt Quang Tử ạ. Nếu không có Cụ thì chắc cũng không có những điều kì diệu, những phép màu này đến với con và mọi người. Nếu mà không được tập những bài linh pháp của Cụ thì chắc sẽ tiếc lắm vì bị xem như mất đi một phần ân huệ Đất Trời. Có Cụ bên cạnh con lúc nào cũng cảm thấy an tâm dù ở bất cứ đâu và con nghĩ chắc mọi người cũng vậy.