Đăng nhập

View Full Version : Tết thiếu nhi đầu tiên ở Ngôi nhà chung



Phù Vân
31-05-2015, 01:05
Gần một năm vừa qua gia đình Khí công Tâm linh trải qua những bước ngoặt lớn trên con đường học đạo và hành đạo. Có nhiều đợt tổ chức tập luyện, những lần Thầy và các học trò chữa bệnh cho nhân dân, làm các việc về tâm linh ở nhiều nơi ... Nhưng việc xây dựng ngôi nhà Khí công Tâm linh- nơi hội tụ đủ 5 mạch khí giữ lại cho con cháu đời đời mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với học trò chúng tôi. Khi công trình còn đang trong quá trình hoàn thành thì Thầy đã tổ chức buổi vui tết thiếu nhi tại đây khiến các học trò đặc biệt là các bạn trong lớp LTHT rất phấn khởi.

Chúng háo hức tập văn nghệ, kết nối hoà đồng với nhau rất tự nhiên và ăn ý. Các con khiến cho tôi ngạc nhiên bởi sự tiến bộ, đoàn kết trong một tập thể gồm nhiều lứa tuổi.
Thế rồi ngày hội cũng đến, Thầy luôn dành cho các cháu những điều tốt đẹp nhất có thể, vì thế khi về Ngôi nhà chung chúng như được về nơi tự do thoải mái chơi đùa và tràn ngập yêu thương trìu mến.

Trước buổi liên hoan, mỗi người một việc, người lo sân khấu, trang trí, người sắp quà, nhiều người chăm sóc vườn cây, hồ cá... tấp nập rộn tiếng cười. Tôi nhìn khung cảnh đó mà trong lòng niềm vui cứ dâng tràn, thân thương và hạnh phúc quá!
Những đứa trẻ kia là niềm tin và hy vọng của gia đình và xã hội, chúng thông minh, lễ phép, chúng năng động đoàn kết... Chúng còn mang trong mình trí thông minh tâm linh - mà tôi và các đồng môn luôn tâm đắc tự hào khẳng định điều đó.

Những lời ca, tiếng đàn các con tự chọn thể hiện tình cảm với bố mẹ gia đình, những nhịp điệu sôi động tự tin. Tất cả những điều đó làm cho các bố mẹ vui mừng lắm. Tôi nhìn khuôn mặt nụ cười mãn nguyện của Thầy khi xem các cháu biểu diễn mà biết tâm huyết của Thầy rồi sẽ được trả lời bằng tương lai tươi sáng của thế hệ mầm non này.

Một số hình ảnh buổi liên hoan tết thiếu nhi và Thầy trao quà 1-6, học sinh giỏi.

http://i384.photobucket.com/albums/oo283/hoanghuong-xd/-nh201.jpg (http://s384.photobucket.com/user/hoanghuong-xd/media/-nh201.jpg.html)
(Hát bài: Bố ơi mình đi đâu thế)

http://i384.photobucket.com/albums/oo283/hoanghuong-xd/-nh202.jpg (http://s384.photobucket.com/user/hoanghuong-xd/media/-nh202.jpg.html)

http://i384.photobucket.com/albums/oo283/hoanghuong-xd/-nh203.jpg (http://s384.photobucket.com/user/hoanghuong-xd/media/-nh203.jpg.html)
(Thầy tặng quà cho các cháu trong lớp KCTL và các em bé hàng xóm ở Côn sơn)

tamminh
02-06-2015, 00:05
Năm nay chúng tôi không phải còn lo đi tìm địa điểm để tổ chức vui chơi 1/6 cho các bạn nhỏ giữa thủ đô chật hẹp. Hạnh phúc là được vui chơi ngay chính tại Ngôi Nhà Khí Công Tâm Linh của chúng ta, có cây ăn quả, có đủ các loài hoa, có hồ cá và rất nhiều điều kỳ diệu ở đây nữa.

http://s14.postimg.org/ny4412p0h/s_mung_001.jpg
Sân khấu đã được dựng lên xinh xắn, dễ thương

Các học trò lớp Linh Tâm Hội Tụ không chỉ học giỏi mà rất đa năng trong các phong trào hoạt động tập thể. Đạo diễn và lên chương trình là hai biên đạo dàn dựng hát múa Xuân Yến và Lam My khiến cho khán giả ngạc nhiên và thích thú. Đặc biệt khả năng thuyết phục tuyệt vời của chị Xuân Yến đến những em nghịch nhất cũng tham gia. Các chị đã rất nhiệt tình dạy các em, chỉ sau có hai buổi tập ngắn ngủi mà các em từ 2 đến 12 tuổi tham gia múa hát rất sôi động. Các con thỏa sức được thể hiện năng khiếu như hát, múa, chơi đàn…, bé nào cũng háo hứng và biểu diễn say mê.

Thêm một vài hình ảnh trong ngày Tết Thiếu nhi đầu tiên tại Ngôi nhà KCTL tại Côn sơn:

http://s13.postimg.org/p8lq8s67b/s_mung_003.jpg
Tập trước giờ biểu diễn chính thức

http://s7.postimg.org/6tal7rzuz/s_mung_006.jpg
Các tiết mục múa hát tập thể mở màn cho buổi biểu diễn:

Các bạn nhỏ hát hay, đánh đàn cũng giỏi

http://s15.postimg.org/idxgrldez/11350614_10153401920219614_5305023790780292409_n.j pg
(Ảnh Hoasentrang)

http://s27.postimg.org/4pf9cnmc3/11232065_10153401918934614_1392142400310243214_n.j pg
(Ảnh Hoasentrang)

http://s17.postimg.org/5g815v68f/11351378_10153401920419614_6944159679305921205_n.j pg
(Ảnh Hoasentrang)

Ngoài vui ca hát, các con còn được chơi trò chơi, cô tataTam đã nghĩ ra các trò chơi rất hào hứng

Đại diện 3 bạn nam của 3 đội chơi trò xếp cốc
http://s21.postimg.org/dni181srb/s_mung_049.jpg

Đại diện 3 bạn gái chơi thổi bóng
http://s18.postimg.org/kxmppy2mh/s_mung_054.jpg

Trò chơi mới lạ và độc đáo của Thầy: thăng bằng kẹo, vừa được chơi lại vừa được ăn khiến chúng tôi được phen cười nghiêng ngả

http://s4.postimg.org/zddbgnnlp/s_mung_061.jpg

Những món quà Thầy trao tặng và gửi yêu thương và đặt niềm hy vọng cho các học trò mầm non của KCTL.

http://s22.postimg.org/swp1tx5mp/IMG_52243054900804.jpg
(Ảnh: Hoasentrang)

Thật hạnh phúc khi chúng tôi được gắn kết yêu thương trong gia đình Khí Công Tâm Linh, trong sự dìu dắt của Thầy.

http://s29.postimg.org/cocb9255z/s_mung_038.jpg
Thầy và các học trò bên hồ

...

Tranh thủ khoe thành quả, những chùm vải đầu mùa tươi ngon, ngọt lịm được hái ở vườn Nguyệt Quang

http://s3.postimg.org/dvdzbsswj/IMG_52551959412997.jpg
(Ảnh: Hoasentrang).
.

nhatchimai_2405
03-06-2015, 21:46
Năm nay là năm đầu tiên, Thầy cho phép lớp tổ chức tết thiếu nhi cho các cháu tại Ngôi Nhà Chung. Mặc dù ngôi nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thành và Thầy còn gợi ý cho ban tổ chức cho các cháu có nhiều thời gian vui chơi ở khu vườn, để các cháu được hưởng khí tốt từ khu vườn. Các cháu vui, bố mẹ các cháu càng vui hơn.
Chương trình văn nghệ diễn ra vô cùng sôi động dưới sự dẫn chương trình của Xuân Yến và Lam My. Các cháu được tự do thể hiện những tiết mục yêu thích của mình với hát, nhảy, đàn và múa làm cho các bố mẹ và các cô chú ở dưới cứ tròn xoe mắt thưởng thức rồi vỗ tay rào rào hưởng ứng. Thật vui khi thấy các cháu vừa chăm ngoan học giỏi lại còn đàn giỏi hát hay…Đây chính là thế hệ tương lai mà Thầy đã đặt rất nhiều hy vọng.

http://s22.postimg.org/swp1tx5mp/IMG_52243054900804.jpg
Những món quà gửi gắm niềm tin yêu và hy vọng ở các cháu

Đến với tết thiếu nhi tại vườn Nguyệt Quang bố mẹ các cháu và các cô chú cũng được thơm lây. Mấy ACE chúng tôi không những được vui cười thoải mái mà còn được ngồi thiền tại Ngôi nhà chung, điều mà bất kỳ ai trong chúng tôi cũng đều mong muốn được làm tại đây. Chúng tôi đã tập: Bách Hợp trận pháp và Vạn Pháp Tuệ pháp trận. Cả 2 lần tập tôi đều bị ngứa ngáy khó chịu. Tôi nghiệm ra một điều chỉ có tập tại Ngôi Nhà Chung tôi mới có nhiều cảm nhận rõ rệt. Bắt đầu bài thiền chưa được 5 phút thì tôi đã cảm nhận như có con gì bò từ dưới cổ lên trán bên trái phần Thái Dương. Tiếp sau đó lại có cảm giác con gì đó lại bò từ hông bên trái bò lên làm tôi ngứa và rất khó chịu. Không chỉ dừng ở đó, cảm giác ngứa lan dần ra cả người làm tôi không thể ngồi yên, mặc dù đã rất cố gắng để tâm niệm thải độc ra khỏi cơ thể. Rồi cảm giác ngứa cũng mất dần, ngồi tĩnh lặng được một lúc thì hết bài. Cảm giác thật hạnh phúc vì đã lâu tôi tập không có nhiều cảm nhận như vậy. Tại nơi đây tôi đã làm được điều mình muốn: thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố.
Những chuyến đi tuyệt vời như thế này luôn mang đến cho tôi nhiều ý nghĩa to lớn. Con cảm ơn Thầy đã tạo ra Ngôi Nhà Chung để chúng con có nơi đi về và có nơi để hướng tới.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11351372_10203194988635311_4789552309350751355_n.j pg?oh=2bfaa2b4287e1b5b09c6e1e22ccb1862&oe=55F7F293&__gda__=1442344631_bf4e54d8c8a2e77521fb92e899f1762 9

(Thầy ghi lại khoảnh khắc chúng con ngồi thiền bên hồ cá)