Đăng nhập

View Full Version : Một loại bệnh mới!



hongvulien
23-05-2015, 14:00
Đợt dã ngoại Côn Sơn năm nay tôi đã được Thầy khám ra 1 loại bệnh mới, bệnh Tập sai trình tự.

Chuyện là như thế này, sau khi lên Côn Sơn được 1 ngày thì người tôi có triệu chứng sốt, người cảm thấy mệt mỏi và sợ gió. Tôi cứ tưởng bở là bệnh nghiệp kiếp lộ ra đúng lúc để được Thầy và các Cụ chữa cho, nên tôi đã nhờ Thầy kiểm tra và chữa bệnh cho mình.

Sau khi điều tra ra nguyên nhân thì Thầy đã trả lời thế này: “Con tập không đúng bài Thầy dạy, Thầy yêu cầu con tập theo thứ tự các bài thì con chỉ tập đan điền thôi. Cho nên trông con to khỏe nhưng mà như núi đất ý. Núi đất thì bão không lật được núi đất, nhưng mà mưa thì phát hiện ra ngay bởi nó chảy thành rãnh, tức là nó có thể tác động vào cơ thể được ngay lập tức. Bởi vì lớp hào quang bảo vệ của con rất kém. Cho nên khi người ta tập thì phải tập theo đúng thứ tự, tập bài bản thì cái lớp hào quang phòng vệ, tức là vệ khí nó mạnh nó tạo ra lớp hào quang bên ngoài thì mới bảo vệ được cơ thể. Vì lớp hào quang bảo vệ của con kém nên bị khí xấu xâm nhập ngay lập tức“

Trước khi đến với môn KCTL thì tôi rất hay ốm vặt, viêm mũi dị ứng, viêm họng. Sau một thời gian tập luyện các bài Linh Pháp của Thầy thì tôi thấy không còn dính các bệnh vặt trên nữa. Vì thấy cơ thể đã khỏe mạnh hơn, phòng bệnh tốt hơn nên tôi đã chuyển sang cách tập Linh Pháp kết hợp tập thêm Thực Công để nâng cao nội lực. Quả thực ai tập Thực Công rồi thì sẽ thấy lợi ích nó mang lại cho mình thật lớn, trong trường hợp của tôi là một cơ thể sung mãn, mỗi ngày mới với một tinh thần phấn chấn, sự kiên định, đầu óc phân tích khá tốt, và một sự tỉnh giác trong mỗi giây phút thực tại. Khi tập Thực Công tốt thì sẽ có một nội lực mạnh mang lại hiệu quả cao hơn trong việc dùng năng lượng chữa bệnh, năng lượng cao thì mới sử dụng được các Pháp Bảo. Vì những lợi ích đó, tôi sa vào tập luyện thực công, hằng ngày chỉ tập thực công mà thôi, hôm nào cơ thể cảm thấy khó chịu thì tôi mới tập thêm 1 bài Linh Pháp. Sau khi nghe câu trả lời của Thầy thì tôi mới ngớ ra và cảm thấy thật sự là quá chính xác. Đúng là trước đây khi tập theo trình tự thì người tôi không dễ gì mà ốm vặt, viêm mũi, viêm họng. Nhưng sau khi thay đổi cách tập thì cứ lâu lâu lại dính mấy cái bệnh vặt đó. Vì không biết nguyên nhân nên nhiều lúc tôi suy nghĩ không biết là vì sao, vẫn tập khá đều đặn nhưng sao vẫn cứ bệnh tật hoài, những lúc như thế cảm thấy thật chán nản nhưng rồi cứ tự an ủi bản thân rằng chắc do bệnh nghiệp kiếp bộc lộ ra, cố gắng luyện tập khi có dịp ra Hà Nội thì nhờ Thầy kiểm tra giúp.

Vậy là nguyên nhân đã sáng tỏ, xen với sự hụt hẫng là một sự phấn khởi, biết sai rồi thì về nhà tôi phải tập lại cho đúng trình tự.

Trả lời xong nguyên nhân, Thầy cũng không quên chốt lại một câu như để dạy lại tôi và cũng như là lời nhắc nhở tới mọi người đang tập luyện môn KCTL: “Cho nên đối với môn này thì đừng ai sáng tạo vội, Có sáng tạo thì phải hỏi tôi, đừng có thay đổi cái gì vội.”
Mong là sẽ không còn ai Dục tốc bất đạt để trở thành Núi Đất như tôi!

tranthanhlong181982
25-05-2015, 00:13
Xin cảm ơn hongvulien đã chia sẻ điều rất hữu ích

VoHoan
27-05-2015, 11:50
Cảm ơn hongvulien đã chia sẻ nhé, chị nghĩ không chỉ em đâu mà còn có những người khác tập sai nhưng chưa biết đấy.
Hy vọng mọi người để ý lại cách tập của mình để ít mắc phải bệnh lạ này.