PDA

View Full Version : Cuộc sống thật kỳ diệu!



NguyetQuangTu
18-05-2015, 15:58
Thầy ơi, con cảm ơn Thầy nhiều lắm. Ở nhà con chỉ đọc được thông tin trên diễn đàn thôi, đến công ty có máy tính con mới viết được.
Hôm ở nhà Thầy, sau khi chạm vào 2 hòn đá Thầy bảo con, ôi, con cảm giác như tay của con đang giật giật, rồi một số mạch ở tay, chân của con cũng giật giật. Đặc biệt, ở đầu của con như có điện chạy qua, hơi nhức nhức một chút, nhưng đó không phải cảm giác đau đầu đâu, ở trên trán của con cũng giật giật, đến ngày hôm sau con ngồi thiền vẫn còn cảm giác đó. Trước khi đến nhà Thầy con không có cảm giác trên đầu có điện chạy qua. Con nghĩ: có lẽ con đã được nhận năng lượng rất nhiều khi ở nhà Thầy, nên trí của con đang được khai thông.
Thầy ơi, tối qua con ngồi Thiền, chân con kết bán già,lưng con thẳng, thế mà tự nhiên cứ như có người ấn cổ con xuống, cả người con gập xuống, đầu chạm đất, nhưng tay chân vẫn ở tư thế thiền, sau đó con nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy được. ÔI, lúc đó con nghĩ: mình cứ như vừa tạ ai đó vậy. Đến khi Thầy bảo "từ từ dừng lại" người con lại tự động "hành lễ" một lần nữa. Thật kỳ diệu Thầy ạ! Bình thường con không thể cúi gập người trong tư thế chân và tay đang khoanh như vậy được, thế mà khi con nhập Thiền, con làm được.
Lúc con tìm đến KCTL, con chỉ mong con cắt được duyên âm đang theo con, nhưng sau đó có chuyện của em con, rồi khi con được gặp Thầy, con thấy mong muốn của con thật nhỏ bé, tầm thường. Con rất mong được đi theo Thầy, làm học trò của Thầy để được chữa bệnh cho người khác. Chữa bệnh cho cả người sống và người đã khuất, nhiều người khổ quá! Con sẽ luyện tập chăm chỉ, sẽ nỗ lực để luyện khí công, con tin con sẽ làm được (cũng như con mơ con được gặp Thầy - và điều đó đã thành sự thật).
Con sẽ nỗ lực để được làm học trò của Thầy, theo Thầy chữa bệnh cho người khác.
Con cảm ơn Thầy ạ.