PDA

View Full Version : Nghe thơ cải mệnh?



Vidieu
18-05-2015, 09:54
Sự thực là diễn biến quá trình những giây phút gần cuối đời của Bà nội Vidieu và sau khi được nghe thơ của Thiền sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm và những bài thơ do Thầy Nguyệt Quang Tử đọc khiến Vidieu vô cùng vui mừng xen lẫn sự ngỡ ngàng không biết có nên tin vào mắt mình hay không?

Khi Vidieu gặp Bà tại thời điểm dường như là những giây phút cuối của cuộc đời trần tục. Trong môi trường năng lượng thay đổi, bản thân Vidieu thi thoảng cũng cảm nhận được khi thấy ấn đường căng tức giật giật, Vidieu đoán là người nhà đang về đón Bà. Vidieu cũng cảm nhận được mùi tử khí bốc lên rất khó chịu. Ngoại hình của bà lúc ấy như những hình ảnh Vidieu hay được thấy trên tivi về người sau khi mất. Bà liên tục kêu đau nhức. Cảnh tượng diễn ra như cảnh Vidieu được nghe Thầy kể về con sông (…) là con sông mà ai khi mất cũng phải đi qua: mùi, thân xác, tiếng la hét đau đớn….Vidieu rất thương và cũng rất sợ…trước cảnh tượng sắp phải rời xa Bà nội …mãi mãi. Không biết giúp Bà bằng cách nào, chỉ biết cách tốt nhất cho Bà bây giờ là nghe thơ của Thầy. Vidieu ngồi bên Bà và bật thơ cho Bà nghe liên tục. Sau 3 tiếng thì hết một lượt thơ. Lúc này quan sát thấy tóc Bà không còn dựng đứng, gương mặt trông phúc hậu hơn, da dẻ sáng hơn, hồng hào hơn…

Hôm nay nữa là tròn 1 tuần Bà được nghe thơ của Thầy liên tục. Thật bất ngờ, hôm qua Bà đã ăn được nửa bát cháo vào buổi trưa, buổi tối ăn được nửa bát cơm và nửa bát canh cua (trước đó không ăn và uống được bất cứ thứ gì kể cả nước lọc). Ăn xong bà lại ngủ ngon. Trước khi Vidieu về Bà không còn trao đổi chất bằng con đường bình thường nữa mà chuyển hết nước xuống chân, vỡ mạch máu. Hiện giờ Bà đã đi tiểu được bình thường. Tuy vẫn còn đau nhưng bà có thể ăn ngon, ngủ ngon, ít rên rỉ kêu la trong một thời gian ngắn là một điều mà Vidieu không thể tin được vào mắt mình nhưng lại là sự thật. Đúng là như một phép màu!

Con cháu khắp nơi đã về đông đủ. Không chỉ mình Bà được nghe thơ mà tất cả mọi người đều được nghe thơ của Thầy. Đã có nhiều người thích thơ của Thầy mà xin được mang thơ của Thầy đi nghe. Trong họ chỉ có duy nhất 01 người phản đối, cứ bảo tắt đi cho Bà nghỉ, nghe nhiều đau đầu, hàng xóm mất ngủ. Bà nội lại bảo “ hàng xóm mở đài to đến 2 giờ sáng có ai mất ngủ đâu”.

Con xin được quỳ lậy cảm tạ Thầy!
Con xin được quỳ lậy cảm tạ các bậc bề trên!

tuluyenthantam
19-05-2015, 23:34
Chị Vidieu ơi.
Không phải ai khi mất cũng phải đi qua con sông (...) đâu.
Bà nội chị và những người tốt sẽ về những nơi tốt đẹp hơn chị ah.

Nghệ Linh
22-05-2015, 11:00
Quả thực khi nghe thơ của Thầy, tôi có cảm nhận được năng lượng, tuy vẫn cứ ngờ ngợ, chưa dám chắc chắn. Nay đọc bài của Vydieu tôi càng tin tưởng thêm, khẳng định thêm. Cảm ơn Vydieu đã chia sẻ. Cầu chúc cho Bà của Vydieu mọi điều tốt lành nhất!