PDA

View Full Version : Cảm nhận về luyện tập và chữa bệnh



HoaThai
13-05-2015, 23:32
Chào Thầy và các cô, chú, anh chị trên diễn đàn KCTL.
Thật tình cờ và rất may mắn được biết đến diễn đàn này qua một người bạn, HoaThai có nghe nhiều về khí công và ứng dụng của nó trong cuộc sống. Nhưng khi biết đến diễn đàn này thì mình mới thực sự được nghe nhiều và kỹ hơn những điều mà trước đây chưa được biết đến. HoaThai quyết định tập thiền theo bài dẫn của Thầy vì lý do sức khỏe.
Từ đó đến nay HoaThai đã tập bài TKKT hơn 2 tháng. Cảm nhận dến ngay lần tập đầu tiên cho đến bây giờ là tê nhân phải. Khoảng từ phút thứ 25 trở đi và nặng dần, nếu để nguyên cho đến khi hết bài thì không thể đứng dậy được. Chính vì vậy mà nhiều lúc phải duỗi cái chân đó ra vài phút rồi mới có thể tập tiếp được. HoaThai có hỏi bạn mình vì sao trên diễn đàn người ta thấy nọ thấy kia mà mình vẫn chỉ thấy mỗi chuyện "tê chân", cô ấy nói cứ sợt trên diễn đàn có người chỉ cho. Từ đó mỗi lúc rỗi HoaThai lại tìm hiểu các bài viết trên diễn đàn và cứ đều đặn 2 lần tập mỗi ngày vào 5h30 và 22h30, và tất nhiên chỉ thấy tê chân sau mỗi lần tập.
HoaThai cố đăng ký nick name trên diễn đàn để hỏi thêm kinh nghiệm nhưng thời điểm đó diễn đàn lỗi không đăng ký thành viên mới được, cho đến hôm nhờ anh hocdao đăng ký thông qua quản trị viên diễn đàn HoaThai mới có nickname này. Từ hôm đó đến nay đã được 9 ngày, mình mong có một sự kiện để trình làng thì hôm nay mới có dịp.
Hôm đó là 3/5 Mình theo a hocdao đến xem nhà cho một người bạn, là lần đầu xem trực tiếp làm phong thủy nên HoaThai rất tò mò theo dõi từng chi tiết 1, hôm đó anh ấy phát hiện nhà bạn mình có rất nhiều khí xấu và 1 cái vong trẻ con. Sau khi loại bỏ được khí xấu ra khỏi khu nhà vẫn thấy có gì đó chưa ổn, kiểm tra mới biết chủ nhà có đưa bùa trừ tà về cất trong nhà. Sau một lúc tìm kiếm chủ nhà tìm được 3 lá bùa và mọi việc đã được giải quyết. Tuy nhiên trước khi ra về kiểm tra lại lần cuối a hocdao mới phát hiện ngôi mộ trước đây dưới phòng khách tuy không còn vong nhưng lại được một ông thầy yểm một cái bùa cho nên dù cố hết sức vẫn không giải được. Chủ nhà từ khi vào ngôi nhà này ở làm ăn vẫn tấn tới nhưng cả vợ lẫn chồng đau ốm triền miên. Sau đó HoaThai thấy a hocdao gọi điện cho một ai đó kết hợp hóa giải được lá bùa đó. Vì là lần đầu xem làm việc này nên HoaThai cũng chẳng hiểu gì nhiều, nếu như chưa xem các video của thầy và các bài viết trên diễn đàn thì HoaThai có khi còn không tin nữa chứ đừng nói là ngồi xem.
Sáng hôm sau ngủ dậy thấy người mệt mỏi, uể oải khác thường, các khớp xương tê. Lúc đầu không để ý nhưng cũng cố dậy làm việc, chiều tối thấy sốt nhẹ liền gọi cho a hocdao hỏi thử cóc bị nhiễm khí độc thoát ra từ nhà hôm trước hay không. A hocdao nói chuyện đó ít xẩy ra nhưng hôm đó thì có thể, để mai xem thế nào. Khi đó anh ấy đang ở Hà Nội, mình ở Nghệ An, anh ấy nói 10h tối nay tôi chữa cho.
HoaThai háo hức chờ đến 10h và bắt đầu ngồi thiền. Vừa vào ngồi một lúc bắt đầu nghe tiếng thầy nói: "tập trung lên đỉnh đầu bách hôi" thì bắt đầu thấy 2 tay như có luồng gió vừa xoáy vào và bắt đầu tê, theo như chia sẻ của các anh chị trên diễn đàn HoaThai đoán là anh hocdao đang chữa bệnh cho mình. Lúc đó tự dưng thấy đầu bắt đầu nóng lên và mồ hôi bắt đầu chảy thành từng dòng lớn 2 bên thái dương xuống bờ vai. Cứ mỗi câu lệnh của thầy đều có sự xuất hiện khác biệt trong cơ thể. Đến đoạn nhac dạo bắt đầu thì không cảm nhận được gì nữa.
Đêm hôm đó ngủ ngon giấc nhưng ngày hôm sau thì HoaThai không thể làm việc đươc nữa vì người gần như không còn chút sức lực nào nữa, thậm chí còn không thể ngồi thiền, chỉ mở nhạc nghe cho đỡ nhớ, gần trưa thì có vẻ đỡ hơn nhưng thực sự rất mệt. Thấy bệnh càng ngày càng nặng không rõ nguyện nhân, mấy hôm nay cố ngồi thiền nhưng khó trọn bài vì không cố ngồi được, HoaThai đành đến phòng khám xem sao. Mấy tay bác sỹ xúm vào chiếu, chụp, siêu âm đủ cả nhưng kết luận là "không có gì cả". Cái kết luận đó đáng lý ra phải vui nhưng ngược lại làm HoaThai càng lo thêm, liệu có bệnh gì mà bác sỹ không biêt nữa hay không.
Chiều nay 13/5 quyết định gọi cho a hocdao trình bày lại nguyên cơ mới biết anh ấy chưa chữa cho mình, anh ấy nói ngồi thiền đi bây h tôi chữa cho. Mừng như chết đuối vớ được cọc, mình ngồi ngay và chờ đợi, khoảng 10p không thấy cảm nhận gì, nóng ruột quá HoaThai gọi lại, hocdao nói xong rồi đấy nhưng ngồi thêm đi. Vậy là xong rồi người vẫn đau ê ẩm và mệt, HoaThai nghĩ chắc phải đi viện thôi.20h22p A hocdao gọi lại "ông thấy trong người thế nào rồi?" HoaThai nói chả thấy giảm tý nào. vậy nhăm mắt lại và giữ điện thoại đừng tắt nhé(anh ấy nói). Tôi nhăm măt lại, lúc đó còn ngôì trên ghế và bắt đầu thấy nóng ran phía sau lưng, đầu ấm dần, cả 2 chân bắt đầu tê. Anh ấy hỏi tiếp "bây h thấy thế nào" tôi nói nóng sau lưng. Vậy tốt rồi anh ấy cúp máy.
Tôi ngồi thêm 10p nữa rồi mở mắt ra. một sự khoan khoái bị kìm hãm 10 ngày bỗng như được giải thoát. Tuy không được 100% sức khỏe như ban đầu nhưng thật dễ chịu.
Vậy là sau hơn 2 tháng luyện tập HoaThai chưa có kết quả gì nhiều nhưng qua cách chữa bệnh của a hocdao, HoaThai thấy thật đáng để học và rèn luyện KCTL. Chúc mọi người tập luyện đạt kết quả tốt và mong được học hỏi chia sẻ từ mọi người và KCTL.