Đăng nhập

View Full Version : Cảm nhận khi nghe thơ của Thầy.



Nghệ Linh
11-05-2015, 07:02
Con chào Thầy, chào cả nhà!
Tôi tập luyện KCTL với thời gian chưa nhiều, mới chỉ được vài tháng thôi, bài tập chủ yếu là TKKT, đều đặn ngày 2 lần sáng - tối. Nhưng tôi thấy mình đã thu được nhiều kết quả tích cực về sức khỏe. Một số kết quả tôi đã chia sẻ trên diến đàn rồi. Trong thời gian qua, vào những lúc giải lao trong khi làm việc, tôi ngồi nghe thơ của Thầy ( tôi tải hai bài thơ của thấy trên diễn đàn tukhicongdentamlinh) thấy một số biểu hiện như thế nay:
Thời gian đầu, những khi tôi ngồi làm trên máy tính, trong thời gian nghỉ, tôi mở thơ Thầy đọc ra nghe. Cứ khi nào mở thơ của Thầy, tôi thấy hơi mệt, cứ muốn ngủ ( có những lúc tôi có cảm nhận là có thể ngồi ngủ rất ngon trên ghế ngay khi nghe thơ), nên tôi chỉ nghe một lúc rồi thoát ra. Tôi thắc mắc không biết có phải do cơ thể mình bị ốm không hay do năng lượng thơ của Thầy nhiều quá làm mình mệt? Tôi không dừng lại mà vẫn tiếp tục nghe, vừa nghe vừa theo dõi cảm nhận của mình, theo dõi sự thay đổi trong cơ thể mình, thời gian mỗi lần nghe cứ tăng lên, cứ đến khi nào thấy hơi mệt thì tắt. Sau một thời gian ngắn tôi thấy có cảm nhận thay đổi rất nhiều. Tôi không thấy mệt nữa mà trong người sảng khoái hơn nhiều. Đặc biệt cứ khi nào thấy trong người hơi mệt mỏi, uể oải, làm việc ít hiệu quả nhất là đối với những công việc trên bàn giấy ( thường vào lúc gần cuối buổi trưa), tôi lại mở thơ của Thầy ra nghe và thấy mọi biểu hiện mệt mỏi tan biết hết, tan biến ngay khi chưa nghe hết một bài đầu. Và cứ thế khi nào cảm thấy đầu óc mình ít minh mẫn, trong người có biểu hiện mệt mỏi, uể oải thì tôi lại mở thơ của Thầy ra nghe ( cứ mở để bên cạnh, vừa làm việc, vừa nghe thơ). Nghe thơ của Thầy tuyệt nhiên không bị phân tâm đối với công việc mà tôi có cảm nhận mình tập trung hơn nhiều, đầu óc sáng suốt hơn, mọi biểu hiện mệt mỏi tan biến hết, hiệu quả công việc rất tốt. Không biết có phải tôi đã được Thầy truyền thêm năng lượng cho mình khi nghe thơ không. Mong điều này được nhân rộng thêm cho các ACE trong gia đình KCTL.

Thutrang
13-07-2015, 11:38
Con chào Thầy và gia đình KCTL!
Con xin chia sẻ vài điều khi nghe thơ Thầy
Con vẫn thường nghe thơ thầy, vẫn luôn là cảm giác như mình được mát xa vùng đầu vậy, tê tê, giật nhẹ ở thái dương. Nhưng hôm qua con lại thêm cảm nhận mới, chả là buổi chiều tối khi con tập bài TKKT thì thấy bàn tay tê buốt (con nghĩ chắc là hư, trược khí đang được thông xả ra 2 tay đây), tập xong mà tay vẫn cứ mỏi nhừ như muốn rụng ra vậy. Thấy vậy, lúc sau con lại tập thêm bài LTTP, trong lúc tập thì cũng có khí nhẹ nhẹ chạy ra theo các ngón tay nhưng vẫn cảm thấy rất bế tắc, con tập xong tay có đỡ hơn chút nhưng khi đi ngủ thì tay lại mỏi, Con liền mở thơ thầy lên nghe. Vừa nhắm mắt, vừa nghe thơ, hai tay đan vào nhau dặt trên bụng và tâm niệm "Thầy ơi, giúp con". Con thả lỏng mình vào những vần thơ, vẫn là những cảm giác tê tê, ấn đường căng tức và cộng thêm hai tay con bỗng nặng trĩu, càng lúc càng nặng rồi đến cảm giác tay đặt ở đây mà không phải ở đây. Thơ đã hết nhưng con vẫn nằm tập trung và lắng nghe xem cái tay thế nào. Con cảm thấy có một luồng khí gì đó tròn tròn quẩn quanh hai tay rồi như muốn kéo hai tay đang đan vào nhau ra, lúc này hai tay trở nên ấm nóng, ở từng đầu ngón tay đã thấy giật giật nhẹ. Hiện tượng này cứ như thế được một lúc, con quay đầu sang trái, quay sang phải xem có hết hiện tượng này không thì quả thật là không. Cuối cùng con quyết định mở mắt và chủ động rút hai tay ra, hai tay nóng ran, con thấy thật dễ chịu và đã hết cả mỏi với nhức luôn. Con thấy rất vui ạ, chỉ có KCTL nhà mình mới hay như vậy ạ. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều!

ĐINHQUANG HIỆP
30-08-2017, 22:48
.
Cảm nhận của ĐQH khi nghe thơ của Thầy

Vừa qua con ĐQH sau khi ăn cơm tối xong không hiểu lý do gì mà cơ thể con cảm thấy bủn rủn hết chân tay, đồng thời có hiện tượng chảy nước mũi. Sau đó con quyết định vào giường nằm thiền, rồi bật thơ của Thầy để nghe. Sau khi bật thơ của Thầy lên thì con bắt đầu cảm thấy năng lượng bao chùm toàn bộ cơ thể, cơ thể con cảm thấy có gì đó man mát, nhẹ nhàng. Tiếp sau đó năng lượng tác động cùng lúc vào hai bên Phế trái và Phế phải, vùng Phế của con cứ giật giật, khí xấu từ tạng Phế được thông xả nhẹ nhàng ra hai lòng bàn tay. Sau đó năng lượng tác động vào tạng Tỳ, làm cho khu vực ở Tỳ cũng giật giật, khí xấu ở tạng Tỳ được thông xả xuống lòng bàn chân trái một cách nhẹ nhàng. Tiếp sau đó năng lượng tác động vào vùng Tâm, lúc này vùng ngực con cứ cuồn cuộn, trườn trườn rồi giật giật. Lúc đó con cũng hơi giật mình, con chợt nghĩ hay Tâm mình bị làm sao? Sau đó con trấn tĩnh không nghĩ gì cả. Con thấy trong ngực cứ như có cái gì đó chuyển động mạnh nhưng lại rất thoải mái không có sự căng tức hay đau đớn gì cả. Tiếp sau đó năng lượng tác động vào hai bên Thận, kích thích tạng Thận đẩy khí xấu ở Thận thông xả xuống hai lòng bàn chân. Sau đó năng lượng tác động trở lại vùng Tâm, lúc này vùng ngực con vẫn có cảm giác cuồn cuộn như trước nhưng nhẹ nhẹ hơn trước. Tiếp sau đó năng lượng tác động vào tạng Can, cùng lúc hạ sườn bên phải và hạ sườn bên trái của con căng tức đẩy khí xấu được thông xả xuống hai lòng bàn chân. Sau đó năng lượng tác động vào vùng Đại tràng bên trái, khí xấu từ vùng Đại tràng bên trái được thông xả xuống lòng bàn chân trái. Rồi sau đó năng lượng tác động trở lại Phế phải, khí xấu từ Phế phải được thông xả ra lòng bàn tay phải. Quá trình năng lượng tác động vào vùng Đại tràng bên trái và Phế phải cứ lặp đi lặp lại cho đến khi kết thúc thơ của Thầy.
Sau khi nghe xong thơ của Thầy do cơ thể con vẫn còn hơi mệt, đồng thời vẫn còn sớm nên con bật lại thơ của Thầy nằm nghe tiếp. Lúc này con cảm nhận thấy năng lượng tập trung vùng Đại tràng bên trái và Phế phải, khi đó cơ thể con cũng dần chuyển sang trạng thái mê man con ngủ lúc nào không biết đến khi kết thúc thì con đã tỉnh dậy, lúc này cơ thể đã đỡ mệt và cũng muộn rồi nên con nằm ngủ luôn.
Sáng ra bình thường con hay đặt chuông để dậy sớm ngồi thiền, nhưng hôm đó con ngủ quên mất khi tỉnh dạy thì con cảm thấy mọi mệt mỏi đã tan biến một cách thần kỳ. Trong lòng con thầm cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên đã chữa bệnh cho con. Sau đó con tranh thủ tập thực công được 20 phút. khi đứng dậy con cảm thấy cơ thể con đã tràn đầy năng lượng để phục vụ cho một ngày làm việc tiếp theo.
/