LinhTâm
09-05-2015, 19:32
Không cần nói nhiều, các bạn cũng có thể biết tôi đang muốn nói đến chiếc vòng nào? Đó chính là chiếc vòng gỗ hóa thạch mà mọi người vẫn thường ca ngợi bởi khả năng chữa bệnh kỳ diệu của nó. Tuy nhiên trong bài viết này tôi sẽ cho các bạn thấy khả năng tuyệt vời khác mà nó mang lại cho tôi: Đó là “Sự may mắn”.
Thầy đã nạp năng lượng vào chiếc vòng của tôi cho tôi. Thật sự mà nói, tôi cũng không biết giải thích sao về những may mắn liên tiếp tôi nhận được từ lúc đeo nó, từ công việc đến cuộc sống đều thuận lợi và may mắn, thậm chí những rắc rối không đáng có cũng bay biến.
Công việc:
Tôi được tăng 3 bậc lương trong 1 năm( điều này cũng hiếm xảy ra với dự án của tôi)
Tôi cũng không biết do trùng hợp hay do "hào quang" may mắn của chiếc vòng đem lại nhưng tôi luôn tin vào lý do thứ 2. Đành rằng việc tăng lương là do năng lực của bản thân mới có được, tuy nhiên hẳn phải có thêm sự may mắn thì kết quả mới thực sự tốt đẹp như mong đợi. Đó là lần check point lương giữa kỳ năm ngoái, khi tôi mới nhận chiếc vòng từ nhà Thầy về và đeo nó khi đi nói chuyện với sếp. Tôi chưa kịp đòi hỏi gì về quyền lợi cho mình thì sếp đã bảo tăng cho tôi 2 bậc lương vì sự đóng góp lớn của tôi với dự án. Tôi sung sướng về nhà Thầy khoe thì lại được tham dự một bữa liên hoan ở đó (Oh, hay thế!).
Tiếp theo là đợt xét tăng lương cuối năm, lần này thì có vẻ cam go hơn vì quota lương cho dự án chỉ có chừng đó, vì công ty thay đổi chính sách, vì tôi đã được tăn hẳn 2 bậc từ giữa năm ..vv...vv... nên tôi k được tăng để dành cho người khác?! Tôi ra khỏi phòng họp mà cảm thấy chán nản ghê gớm, chả lẽ mình cố gắng đóng góp mà không nhận được sự ghi nhận nào sao? Nghĩ vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin sẽ có sự thay đổi gì đó từ các sếp, hihi... Tôi cứ tâm niệm xin Thầy để niềm tin được củng cố.
Vậy mà quả thật, các sếp đồng ý tăng cho tôi thêm 1 bậc lương nữa!!! Tôi thích thú chỉ muốn hét lên, rõ là 1 bậc lương cũng chẳng bõ bèn gì cơ mà nó lại tiếp tục ghi danh vào danh sách may mắn của tôi, thử hỏi sao tôi không vui cho được?
Không chỉ được tăng lương mà cuối năm tôi còn được chọn là cá nhân xuất sắc của đơn vị- giải thưởng nhỏ nhưng là thêm niềm vui lớn.
Cuộc sống:
Tôi tự thấy mình rất hạnh phúc, cuộc sống của tôi trong mấy năm gần đây là Thầy, là Thiền, là lớp KCTL, gia đình, công việc, đồng nghiệp, bạn bè. Mọi người và mọi thứ xung quanh tôi đều muốn làm cho tôi vui, tôi hạnh phúc và cảm thấy mình may mắn lắm! Có những lúc một mình tôi mỉm cười chợt nghĩ, ồ vậy mà có lúc mình đã trách oan ông trời rằng sao ông bất công với mình thế :)
(Còn 1 điều thứ 3 nữa tôi sẽ kể sau này khi cảm thấy đúng lúc vì hiện tại tôi đang muốn giữ nó cho riêng mình)
Những điều tôi kể trên có vẻ không nhiều nhưng chúng có vai trò rất quan trọng với cuộc sống của tôi kể từ khi tôi đeo chiếc vòng quý đó trên tay. Hẳn là năng lượng của Thầy, năng lượng tình thương bao la mà Thầy đã truyền vào chiếc vòng của tôi đã làm nên những điều kỳ diệu đó. Tôi vẫn luôn tin như vậy đó. Có thể có người sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi không "khoe" những điều này từ sớm hơn? Uhm, đó là vì tôi vẫn hay sợ nói ra sẽ "mất thiêng" ấy mà. Bây giờ thì tôi thấy ý nghĩ đó thật ngớ ngẩn, đã theo Thầy rồi mà còn có ý nghĩ đó (mong Thầy bỏ qua cho học trò khờ khạo ạ)
Rồi đây danh sách này sẽ dài thêm ra, tôi sẽ có thêm nhiều câu chuyện thú vị nữa để kể cho mọi người. Dĩ nhiên để thần may mắn mỉm cười với mình trước tiên tự mình phải nỗ lực đã, mọi việc còn lại đã có...Thần Vòng lo :)
Thần Vòng của tôi ở rất nhiều vai trò khác nhau và xuất hiện rất kịp thời khi chúng tôi niệm chú: "T.. ơi". Chúng tôi luôn mong sao Thầy sẽ bớt khổ, bớt nhọc và cười thật nhiều trong 1 ngày du ngoạn nơi trần thế!
Thầy đã nạp năng lượng vào chiếc vòng của tôi cho tôi. Thật sự mà nói, tôi cũng không biết giải thích sao về những may mắn liên tiếp tôi nhận được từ lúc đeo nó, từ công việc đến cuộc sống đều thuận lợi và may mắn, thậm chí những rắc rối không đáng có cũng bay biến.
Công việc:
Tôi được tăng 3 bậc lương trong 1 năm( điều này cũng hiếm xảy ra với dự án của tôi)
Tôi cũng không biết do trùng hợp hay do "hào quang" may mắn của chiếc vòng đem lại nhưng tôi luôn tin vào lý do thứ 2. Đành rằng việc tăng lương là do năng lực của bản thân mới có được, tuy nhiên hẳn phải có thêm sự may mắn thì kết quả mới thực sự tốt đẹp như mong đợi. Đó là lần check point lương giữa kỳ năm ngoái, khi tôi mới nhận chiếc vòng từ nhà Thầy về và đeo nó khi đi nói chuyện với sếp. Tôi chưa kịp đòi hỏi gì về quyền lợi cho mình thì sếp đã bảo tăng cho tôi 2 bậc lương vì sự đóng góp lớn của tôi với dự án. Tôi sung sướng về nhà Thầy khoe thì lại được tham dự một bữa liên hoan ở đó (Oh, hay thế!).
Tiếp theo là đợt xét tăng lương cuối năm, lần này thì có vẻ cam go hơn vì quota lương cho dự án chỉ có chừng đó, vì công ty thay đổi chính sách, vì tôi đã được tăn hẳn 2 bậc từ giữa năm ..vv...vv... nên tôi k được tăng để dành cho người khác?! Tôi ra khỏi phòng họp mà cảm thấy chán nản ghê gớm, chả lẽ mình cố gắng đóng góp mà không nhận được sự ghi nhận nào sao? Nghĩ vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin sẽ có sự thay đổi gì đó từ các sếp, hihi... Tôi cứ tâm niệm xin Thầy để niềm tin được củng cố.
Vậy mà quả thật, các sếp đồng ý tăng cho tôi thêm 1 bậc lương nữa!!! Tôi thích thú chỉ muốn hét lên, rõ là 1 bậc lương cũng chẳng bõ bèn gì cơ mà nó lại tiếp tục ghi danh vào danh sách may mắn của tôi, thử hỏi sao tôi không vui cho được?
Không chỉ được tăng lương mà cuối năm tôi còn được chọn là cá nhân xuất sắc của đơn vị- giải thưởng nhỏ nhưng là thêm niềm vui lớn.
Cuộc sống:
Tôi tự thấy mình rất hạnh phúc, cuộc sống của tôi trong mấy năm gần đây là Thầy, là Thiền, là lớp KCTL, gia đình, công việc, đồng nghiệp, bạn bè. Mọi người và mọi thứ xung quanh tôi đều muốn làm cho tôi vui, tôi hạnh phúc và cảm thấy mình may mắn lắm! Có những lúc một mình tôi mỉm cười chợt nghĩ, ồ vậy mà có lúc mình đã trách oan ông trời rằng sao ông bất công với mình thế :)
(Còn 1 điều thứ 3 nữa tôi sẽ kể sau này khi cảm thấy đúng lúc vì hiện tại tôi đang muốn giữ nó cho riêng mình)
Những điều tôi kể trên có vẻ không nhiều nhưng chúng có vai trò rất quan trọng với cuộc sống của tôi kể từ khi tôi đeo chiếc vòng quý đó trên tay. Hẳn là năng lượng của Thầy, năng lượng tình thương bao la mà Thầy đã truyền vào chiếc vòng của tôi đã làm nên những điều kỳ diệu đó. Tôi vẫn luôn tin như vậy đó. Có thể có người sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi không "khoe" những điều này từ sớm hơn? Uhm, đó là vì tôi vẫn hay sợ nói ra sẽ "mất thiêng" ấy mà. Bây giờ thì tôi thấy ý nghĩ đó thật ngớ ngẩn, đã theo Thầy rồi mà còn có ý nghĩ đó (mong Thầy bỏ qua cho học trò khờ khạo ạ)
Rồi đây danh sách này sẽ dài thêm ra, tôi sẽ có thêm nhiều câu chuyện thú vị nữa để kể cho mọi người. Dĩ nhiên để thần may mắn mỉm cười với mình trước tiên tự mình phải nỗ lực đã, mọi việc còn lại đã có...Thần Vòng lo :)
Thần Vòng của tôi ở rất nhiều vai trò khác nhau và xuất hiện rất kịp thời khi chúng tôi niệm chú: "T.. ơi". Chúng tôi luôn mong sao Thầy sẽ bớt khổ, bớt nhọc và cười thật nhiều trong 1 ngày du ngoạn nơi trần thế!