PDA

View Full Version : Cảm nhận Côn Sơn 2015



Hoasentrang
05-05-2015, 15:59
Đã mấy năm, gia đình tôi được cùng Thầy và GĐ KCTL đi Côn Sơn chữa bệnh và luyện tập, mỗi lần đi lại có những trải nghiệm mới, cảm xúc mới và rất nhiều những những thông tin mới về chữa bệnh, về sức khỏe, về tâm linh, về năng lượng và những thay đổi của mỗi thành viên trong 1 năm qua.

Chuyến đi này đối với gia đình tôi và lũ trẻ cũng là một bước tiến lớn, cháu trai út đã ngồi thiền được 4 buổi nguyên vẹn và có nhiều cảm nhận khá tốt. Trong 1 năm qua, cháu cũng đã tập cùng bố hàng tối để chữa bệnh nhược thị và cũng có những kết quả khám bệnh tốt hơn. Cháu lớn thì ngồi Thiền đủ các buổi, giấc ngủ ngon, sâu hơn và sức khỏe được cải thiện rõ rệt sau chuyến đi

Riêng với bản thân, mỗi lần về Côn sơn, về với ngôi nhà chung là tôi luôn cảm thấy khỏe khoắn, vui vẻ và nhiều nhiệt huyết. Mỗi bài luyện tập tại đây đều đem đến cho tôi nhiều năng lượng, các kinh mạch được khai thông, tôi cảm nhận rõ rệt cơ thể mình. Món quà quý giá nhất là lũ học trò chúng tôi được tập luyện 1 bài mới để nâng cấp năng lượng cơ thể, khai mở đan điền Hạ, Trung và Thượng. Tôi vô cùng phấn khích với bài tập này, cả cơ thể nóng lên, và cảm nhận đan điền trung mở rộng đón nguồn năng lượng dồi dào. Khi tập xong, lũ học trò chúng tôi còn ngồi nán lại mãi để chia sẻ cảm nhận cùng nhau, cùng nghe thầy kể chuyện về tu luyện. Trong chuyến đi, Thầy cũng cho mọi người tập cả VPTST và VPYTPVTP, mỗi bài mỗi cảm nhận khác nhau, nếu VPTST đem cả hào khí hào sảng của Tây Sơn để phá bệnh thì YTPVTP lại đem đến cho bản thân tôi và mẹ những trải nghiệm êm đềm trong gió núi mù sương Yên Tử. Tôi có cảm nhận như mình đến một không gian khác để thiền, nơi có nhiều mây trắng và những ánh hào quang. Có một đoạn, tôi chả biết là mơ hay thực khi thấy mình như ngồi trong 1 phi thuyền nhìn qua cửa kính, nhiều hình ảnh đám mây cứ bay qua lờ lững, nhiều cả những ánh sáng và một vài khuôn mặt nhìn tôi hiền từ. Những hình ảnh ấy đến tan ra rất nhanh, kết thúc bài tập tôi thấy toàn thân rất sảng khoái, nhẹ nhõm.

Chuyến đi Côn Sơn này, tôi cũng được nghe những chia sẻ cảm nhận của các thành viên tham gia chia sẻ từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Vinh, Đà Nẵng đến Gia Lai, Sài Gòn. Ai cũng nói về cơ duyên với KCTL, những chuyển biến khi luyện tập, những khó khăn khi thuyết phục người khác tập luyện để chữa bệnh, cả những kỷ niệm thật vui với các bài thiền. Nhiều cô chú, anh chị lớn tuổi cũng góp vui bằng những bài hát miền quê của mình và những bài hát về tình cha con mà ai cũng hiểu mọi người đang hát về Thầy… Thật xúc động khi nghe chia sẻ của những người bệnh, người thì ung thư, người thì bị khớp, người bị bệnh về thần kinh.. và rất nhiều những căn bệnh khác nữa..


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/IMG_2663_zpsghrblcqu.jpg
(Một thành viên đang chia sẻ kinh nghiệm luyện tập của bản thân và những tiến bộ về sức khỏe)

Như bao chuyến đi trước, lần này Thầy cũng trực tiếp chữa nhiều ca bệnh tại chỗ, 1 cô gái còn trẻ bị mắc bệnh ở cổ và được phát hiện là tiền ung thư, cô ấy đã được chữa trong 15’. Một bác 65 tuổi chữa đau đầu, một chị bị thoát vị đĩa đệm…và cả trăm bệnh nhân lên Côn Sơn đợt này cũng được chữa bệnh tập thể, ai cũng thấy khỏe khoắn, ngủ ngon, sảng khoái, đau lưng, đau họng biến mất từ lúc nào.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/11186301_10153321507594614_308392158_n_zpssgmnahtd .jpg

Chuyến đi Côn Sơn lần này, có rất nhiều người hỏi tôi về khu vườn Nguyệt Quang có gì lạ về phong thủy mà trong và ngoài cánh cổng khí khác hẳn nhau. « Hoasentrang ơi sao gió ở đây mát thế, gió mát như ở một nơi rất lớn thổi về, gió mát thông thoáng, cảm giác đời nhẹ như lông hồng vậy. Hoasentrang ơi, sao bên ngoài đang rất nóng mà bác vừa bước qua cửa nhà đã thấy khác hẳn. Sao bước từ cổng vào thấy trong người như được thanh lọc ? …có rất nhiều những ‘phát hiện’ về ngôi nhà chung, về khu vườn của Thầy, về những bông hoa bừng nở, về những chú cá lớn nhanh như thổi và mềm mại đẹp như tranh, về con gà trống thiến cất tiếng gáy vang, về những cái cây đã héo bỗng bật được chồi non mơn mởn. Và rồi, chả ai bảo ai, cứ thoắt cái hết giờ ăn là ngôi nhà chung còn đang ngổn ngang dang dở lại đầy ắp các học trò, những người chữa bệnh. Người thì ngồi ở khu hồ cá để thiền, người thì chỉ đơn giản là thả lỏng bản thân để tận hưởng một không gian phong thủy có 1 không hai này. Lũ học trò chúng tôi thì biết Thầy và các vị bề trên đã vô cùng tâm huyết khi xây dựng ngôi nhà chung này để lại cho đời sau, để có chỗ chữa bệnh cho mọi người một cách hiệu quả nhất. Và để làm điều ấy, ông già « số khổ » cũng đang cố gắng hết sức, rất cần thêm sự chung tay của mỗi chúng ta.


http://i44.photobucket.com/albums/f2/Gia_Phu/11215990_10153321507949614_1937095119_n_zpsmktvmgf 4.jpg
[/CENTER](Hoa súng khoe sắc, cá lội tung tăng và một không gian mát rượi yên bình khiến ai bước vào khu vườn cũng thấy dễ chịu, sảng khoái) [/CENTER]

Sau mỗi chuyến đi, lũ học trò chúng tôi lại càng thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa, cố gắng để có thể giúp mình, giúp người và giúp đỡ được Thầy một phần nào đó, để Thầy có thời gian làm những việc khác chứ không phải lo lắng cả những việc nhỏ cho lũ học trò còn yếu ớt này.

Con xin cảm ơn Thầy đã cho gia đình chúng con được theo Thầy, được học tập và tu luyện, được hưởng bảo hiểm Nguyệt Quang Tử, được Thầy chỉ dạy và vô cùng nhiều ân huệ khác nữa cho gia đình con. Một lần nữa, con xin cảm ơn Thầy.