Đăng nhập

View Full Version : Mẹ con được anh PHUCLONG chữa bệnh từ xa



chantam
23-04-2015, 00:27
Con kính gửi Thầy và tất cả mọi người,
Sự việc là thế này. Cách đây không lâu, trên đường về nhà, mẹ con không may bị tai nạn giao thông. Thấy không bị gì bên ngoài, chỉ xây xát nên mẹ con cho người ta đi. Nhưng về nhà được một lúc thì chân bắt đầu sưng to, ngay ống quyển đổi màu xanh đen, chân đau không đi hay cử động được luôn. Vì chỉ có mình mẹ con ở nhà nên con có nhờ anh PHUCLONG giúp đỡ dùm. Khoảng 15ph sau, mẹ có gọi điện thoại bảo là chân hết đau, chỗ sưng to bây giờ đã xẹp xuống, đi lại, cử động được rồi. Mẹ con gửi lời cảm ơn Thầy và anh nhiều ạ.
Mẹ còn kể thêm mấy lần ăn bị ngộ độc, thấy không tiêu, bụng cứ đau không chịu được thì mẹ lập tức mở bài tkkt của Thầy là hết. Mẹ bảo mẹ thấy châm chít ngứa, rồi cái gì nó chạy chạy, bụng kêu ọt ọt. Hihi
Không chỉ thế, trong dịp được ra thăm Thầy ở HN. Con còn được chứng kiến anh PHUCLONG chạy đến hỏi thăm và giúp đỡ cho em nhỏ đang khóc rất to vì đau ở ngoài đường. Con bị bất ngờ. Từ đó, con hâm mộ anh lắm! Anh không chỉ chữa bệnh giỏi mà còn rất tốt bụng. Con mong con cố gắng học tập siêng năng chăm chỉ để sau này giống anh!