Đăng nhập

View Full Version : Khi lòng tự trọng... đi vắng (ST)



FirePhoenix
19-04-2015, 21:41
Tâm lý FREE của người Việt: KHI LÒNG TỰ TRỌNG……….ĐI VẮNG!

Sài Gòn: Hàng ngàn người đội nắng 'chờ' thức ăn miễn phí – Báo Thanh niên
Hà Nội: Hỗn loạn trèo rào sắt vào Công viên nước để tắm miễn phí - VOV.VN

Bạn hãy nói cho tôi xem cảm giác trong bạn ngay lúc này khi bắt gặp những tin tức như trên…..
Còn với tôi, chỉ có thể là một từ: xấu hổ, xấu hổ, và vô cùng xấu hổ.
Tôi không ở trong đám đông kia, chưa bao giờ và không bao giờ, nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ vì rất nhiều đồng bào của mình, những người cùng với tôi đều được gọi bằng danh từ chung Người Việt, đã để cho một trong những giá trị cốt lõi nhất của mỗi con người: lòng tự trọng……….đi vắng đúng lúc cần tới nó nhất. Nạn dịch suy giảm lòng tự trọng đang lan rộng, không chỉ ở tỉnh này miền kia mà đang tràn khắp nơi và ngày càng trở nên cấp tính.

Vì sao rất đông người Việt cứ gặp thứ gì free (miễn phí) là lại phát cuồng lên đến vậy?
Chúng ta có nên thôi đổ lỗi cho cái nghèo? Rằng thì vì bây giờ phần đông người dân có đời sống khó khăn, thu nhập thấp bấp bênh…..nên khi có cơ hội được tiếp xúc với thứ miễn phí, họ tiếp nhận một cách vội vã quá mức nên đôi khi mất kiềm chế. Tôi tự hỏi 1 bữa ăn miễn phí có làm cho họ no được cả đời? 1 lần tắm miễn phí có làm cho họ sướng vui suốt kiếp? Tôi tự hỏi là nếu đằng sau hàng rào kia là một đám cháy cần dập lửa không biết họ có sẵn sàng hăng hái như thế?

Tôi hay nói với bạn bè rằng cái gì càng free (miễn phí) nó càng chứa ít freedom (tự do). Thật vậy, đơn cử bạn nhận một sản phẩm mẫu miễn phí (free sample) từ một nhãn hàng nào đó, tức là quyền tự do lựa chọn (freedom of choice) của bạn vô hình dung đã bị xén đi một góc, vì bạn đang bị nhà sản xuất nhãn hàng bạn cầm trên tay dẫn dắt, để dẫn tới hành vi mua hàng của họ dù sớm hay muộn.

Chúng ta có nên thôi tổ chức các đoàn tham quan, nghiên cứu vì sao Nhật Bản giàu Vietnam nghèo, vì nguyên nhân đã rõ ràng hơn bao giờ hết? Vì người Nhật Bản có gặp sóng thần, trước nguy cơ chết đói vẫn im lặng, trật tự, và kiên nhẫn xếp hàng, còn Vietnam thì không bao giờ chịu im lặng và xếp hàng………trừ khi xếp hàng đợi nhận ODA từ Nhật Bản.

Xếp hàng có phải là nhục? Xếp hàng có phải là phí thời giờ? Hay xếp hàng là biểu hiện thường thấy nhất, giản dị nhưng cũng sống động nhất, của một xã hội có tự trọng, có kỷ luật, và còn muốn tiến lên?

Và hôm nay, tôi càng có thêm minh chứng để tin rằng, chúng ta nên tạm thời ngừng nói về bản sắc văn hoá, ngừng nói về 4000 năm văn hiến mà ta hay vỗ ngực tự hào (kể cả có là 4000 năm thật đi chăng nữa) để nói về sự đổ đốn của văn hoá hiện tại.
Chùa chiền tu bổ nhưng đạo đức suy thoái: cúng bái vô ích!
Lễ hội quanh năm nhưng dân chúng hỗn loạn: vui vẻ vô ích!

Quả bóng xấu xí của tụt hậu-nghèo đói-và kém văn minh thường sau khi bị chuyền qua qua đá lại giữa yếu tố nọ nhân tố kia bao giờ cũng sút thẳng vào goal của ngành Giáo dục. Tuy nhiên, như sáng nay, những ông bố bà mẹ bồng bế con leo qua hàng rào để vào tắm free bất chấp nguy hiểm……..thì giáo dục kiểu gì? Những tấm gương đã mờ thì chẳng thể soi bóng cho bất cứ thứ gì ngoài bụi.

Mai An Tiêm, ông tổ của ngành Marketing Vietnam từng nói, “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Và tôi tin, những người trèo rào sáng nay, những người nhận thứ của cho từ công viên nước theo cái cách kẻ cướp, nợ cả nước một lời xin lỗi, vì đã dành cho toàn dân Vietnam thêm một lần xấu mặt trước bạn bè quốc tế

Giấy đã rách, đừng để rách nốt lề, lề nếu cũng đã rách nốt, xin đừng làm ảnh hưởng đến những trang tiếp theo.....

Lòng tự trọng…….đi vắng thì phải bằng mọi cách tìm về, trước khi nó đi mất dạng……

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/11147867_10204162769005849_4531413757956767936_n_z ps9qam8sze.jpg

(Tác giả: Hoàng Huy)

thanhvinh
20-04-2015, 16:50
Gửi các anh chị thêm vài hình ảnh đáng xâu hổ từ một bài viết trên Vietnamnet.Vn
Tranh, cướp ăn chơi miễn phí: Chất xấu xí ở nơi Hà Thành
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif - Bất chấp nguy hiểm, nhiều người cố trèo qua hàng rào sắt nhọn hoắt để vào vui chơi miễn phí tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội). Một lần nữa, từ việc miễn vé hay khuyến mãi giảm giá đã bộc lộ những góc xấu xí nơi Hà Thành.
Phát hãi: Chen lấn ăn miễn phí, mua giảm giá (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/205088/phat-hai--chen-lan-an-mien-phi--mua-giam-gia.html)
70.000 đồng/con: Chen lấn mua 'đặc sản' gà thải loại (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/196322/70-000-dong-con--chen-lan-mua--dac-san--ga-thai-loai.html)
Xấu mặt cảnh gào thét, tranh cướp đồ ăn khuyến mãi (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/147318/xau-mat-canh-gao-thet--tranh-cuop-do-an-khuyen-mai.html)
Sài Gòn: Hàng nghìn người xếp hàng nhận đồ ăn nhanh miễn phí (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/227265/sai-gon--hang-nghin-nguoi-xep-hang-nhan-do-an-nhanh-mien-phi.html)
Xem bài khác trên Vef.vn (http://vef.vn/)
Hơn 10.000 người sáng 19/4 đã đổ xô đến Công viên nước Hồ Tây, khi nơi này mở cửa miễn phí từ 8-10h sáng. Hoảng vì lượng khách đổ về quá đông, công viên đã đóng cửa từ 9h.
Hàng trăm người - kể cả các chị đang mặc bikini, diện váy,... bất chấp nguy hiểm hay sĩ diện - lập tức tìm cách “phi thân” qua tường rào sắt cao khoảng 3m, đầu uốn nhọn hoắt để được vào bên trong. Thậm chí, trẻ con cũng được bế qua tường rào sắt này. Có “nam thanh” cố tình trèo, bảo vệ phải cầm gậy dọa vụt và túm cổ lôi ra ngoài. Có “nữ tú” cố tình nhảy, ngã xuống chắc cũng đau.
Quang cảnh trở nên hỗn loạn khi tất cả các cửa đã đóng, người ngoài không vào được, người trong muốn ra cũng không xong.


file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/04/20/10/20150420105413-cong-vien-nuoc-jpg2.jpg)
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/04/20/10/20150420105413-cong-vien-nuoc-jpg1.jpg)
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/04/20/10/20150420105413-cong-vien-nuoc.jpg)



Trèo rào để vào được công viên, vào rồi bị trêu ghẹo như cô gái trên... chuyện xảy ra tại công viên nước ngày 19/4 khiến không ít người ái ngại (ảnh Zing, NĐT)




Chưa kể, bên trong cảnh tượng còn hỗn loạn hơn khi vài trăm người chờ nhau để được chơi các trò chơi, nhảy mạo hiểm; cảnh xếp hàng chờ cả tiếng mới thay được đồ.
Một số cô gái đã trở thành nạn nhân của những tốp thanh niên, đông tới cả trăm người, chen chúc nhau đi dưới “suối lười”. Họ sợ mất mật khi bị đám con trai té nước trêu trọc, bị lật phao hay có những hành vi bất nhã ngay giữa thanh niên bạch nhật, giữa chốn đông người. Có cô bị ngạt nước, không chịu nổi phải nhờ bạn giải cứu lên bờ. Có người cho hay có ít nhất 20 nữ sinh gặp nạn vì tốp người này. Trong khi đó, bảo vệ bất lực.
Trên mạng còn lan truyền clip về một cô gái không may rách váy bị cả đám đông con trai vây quanh, trêu đùa, cười cợt, khiến cô gái trẻ càng xấu hổ.
Đây không phải lần đầu tiên người ta chứng kiến cảnh chen lấn, tranh giành, giẫm đạp lên nhau mỗi khi có khuyến mãi hay miễn phí tại Hà Nội.
Nhiều người không thể tưởng tượng nổi ngay giữa Thủ đô đã diễn ra cảnh hàng nghìn người hỗn chiến để ăn được miếng sushi miễn phí.
Rồi hàng trăm người, chỉ trong vòng 35 phút, đã tranh cướp, giành nhau từng chiếc áo mưa phát miễn phí, trong một chương trình do Đại sứ quán Hà Lan tổ chức tại Hà Nội.
Trước đó, rất nhiều lần báo chí đưa tin về đám đông giẫm đạp nhau để mua hàng điện máy giảm giá, hay chỉ là những con gà thải loại nướng tại một siêu thị có giá 70.000 đồng!.
Mới đây nhất, vì mấy món hàng hàng hiệu thanh lý, cả trăm người không chịu xếp hàng, hò nhau đòi xô đổ cửa một cửa hàng ở Đinh Lễ để được mua.
Trong một bài viết gần đây về 10 tính xấu của người Việt, có một đặc tính được chỉ ra là “tiết kiệm, nhưng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô nghĩa (vì sĩ diện hay muốn phô trương). Những trường hợp trên, đúng là người Hà Nội đang tiết kiệm thật, những 150.000 đồng cho vé vào cổng. Họ tiết kiệm khi thấy được ăn miễn phí, vui chơi cũng miễn phí và mua hàng thì được giảm giá. Tuy nhiên, tiết kiệm để rồi trở thành người vô văn hóa, người khiếm nhã, người tham lam,... chỉ trong vài giờ, tại một nhà hàng hay chốn công viên, thì có đáng để đánh đổi? Chỉ vì miếng ăn miễn phí và món hàng giảm giá, nhiều người đã vượt rào những quy chuẩn, đạo đức xã hội.
Nhìn ra tật xấu ấy, nhiều cửa hàng tại TP.HCM hay ngay ở Hà Nội đã phải nghĩ ra cách miễn phí trong trật tự, chẳng hạn chỉ miễn phí bữa ăn cho người tên Thúy hay tên Sơn,... Nhưng biết đến bao giờ, ở Việt Nam sẽ là những dòng người xếp hàng trong trật tự và có văn hóa để được hưởng những dịch vụ hay quà tặng miễn phí?
Ng.Hà