PDA

View Full Version : Giấc mơ khi bị ốm



youme
16-04-2015, 09:33
Từ khi học khí công, chúng tôi thường có nhiều giấc mơ hay, nhiều giấc mơ đẹp. Với tôi, thì do tính lăng xăng của mình, ngoài những giấc mơ đẹp, tôi thường có những giấc mơ chiến đấu - chắc do bình thường tôi cũng hay lên tiếng phản đối khi không đồng tình chuyện gì.
2 ngày hôm qua, tôi trải qua trận ốm cùng với những giấc mơ lạ. Tôi xin được chia sẻ ra đây...
Tối hôm thứ nhất, tôi mơ thấy mình bị "địch" tấn công, chúng mang thuốc nổ gài khắp nhà của tôi. Tôi vội vã kéo 1 người nữa bỏ chạy. 2 người lặng lẽ bơi sang sông, tới giữa sông thì bọn "địch" phát hiện và bọn chúng ném theo 1 khối thuốc nổ. Vì đã bơi được 1 đoạn khá xa, nên chúng tôi chỉ bị khối thuốc nổ hất tung lên trời và ... không chết.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đau bụng dữ dội, kèm theo lạnh toát cả người. Hết xoa, rồi nằm còng queo cũng chẳng đỡ. Nhìn đồng hồ gần 5h sáng, cũng vẫn sớm, thế là tôi bèn ngồi tập Lửa thiêng trận pháp. Theo kinh nghiệm của mình, những lúc bị đau bụng kèm lạnh toát như vậy, thường là bị nhiễm hàn độc, mà nhiễm hàn khí thì tập Lửa thiêng trận pháp rất phù hợp. Tập xong tôi thấy cũng đỡ đỡ, các cơn đau chỉ lăn tăn thôi. Tới chiều, cơn đau bắt đầu tăng dần, thi thoảng lại quặn bụng lại. Tôi thầm nhủ cố gắng chịu để tối tập luyện sẽ đỡ thôi. Tối sau khi ăn cơm xong, tôi đem chiếc vòng gỗ hóa thạch Thầy tặng, cầm trong lòng bàn tay xoa xoa bụng thì thấy rất dễ chịu. Các cơn đau không xuất hiện nữa. Phấn khởi mừng vui vì nghĩ: lần sau bị ốm thì sẽ dùng vòng gỗ mát-xa như vậy thật hiệu quả. Tôi ngồi tập bài Lửa thiêng trận pháp lần nữa, nhưng lúc này thì những cơn đau làm tôi không ngồi yên để tập được, nên tôi vừa xoa bụng vừa ngồi cho hết bài. Các cơn đau của tôi đến thì dữ dội, mà đi cũng rất nhanh, thế nên tập xong tôi đi ngủ bình thường. Nhưng giấc ngủ của tôi không trọn vẹn, tôi cứ thiếp đi 1 lúc thì lại tỉnh dậy vì đau tê tái. Chẳng biết làm thế nào, tôi mếu máo thầm gọi "Thầy ơi, cứu con...".

Thế rồi trong 1 lúc ngủ được, tôi lại có một giấc mơ khác...
Tôi thấy Thầy xuất hiện, rất nhanh chóng 1 trận pháp được lập ra để bắt "địch". Trong trận, tôi nhìn thấy mấy anh chị trong lớp cũng tới tham gia nữa. Lúc đầu thì "địch" có vẻ khá ngoan cố không chịu để bắt. Thầy nhận ra là: nếu 1 mắt xích của mình bị nó đánh xập thì không bắt được nó. Thế nên Thầy ra lệnh: "Chỗ nào bị sập thì phải dựng lại ngay lập tức. Rồi dẫn nó vào bên trong để bắt". Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ của tôi là "nó" lao tới ầm ầm, làm đổ 1 loạt các lô cốt, nhưng ngay lập tức các lô cốt được dựng lại, và dồn nó vào phía trong cùng, thế là "nó" bị bắt. Tôi được cho biết "nó" là 1 con rết ở trong 1 ngôi chùa tôi đã tới chơi dịp lễ Phật Đản năm ngoái!
Bàng hoàng tỉnh dậy, tôi cảm thấy "sốc" và cứ nằm im như vậy 1 lúc, cố gắng hiểu các sự kiện trong giấc mơ vừa qua, nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước,.... Sau đó một lúc tôi nhận ra mình hết đau bụng rồi :o Trong ngày hôm đó, tôi chỉ thi thoảng lăn tăn đau bụng 1 chút, chắc là do lượng khí xấu trong người chưa được đẩy ra hết, nhưng tôi biết mình đã được "cứu" rồi.
Chẳng biết giấc mơ của tôi có đúng không, nhưng với câu thần chú "Thầy ơi" của mình tôi đã khỏi ốm. Và tôi tin rằng dù mình có ở nơi đâu, thì vẫn luôn luôn được Thầy che chở, bảo vệ... Và sau trận ốm này, niềm tin đó của tôi càng thêm vững chắc.
Con xin cảm ơn Thầy, các vị bề trên, cùng mọi người trong gia đình KCTL luôn bên cạnh và giúp đỡ con vượt qua "căn bệnh lạ" này ạ.