PDA

View Full Version : Cảm nhận về thầy



Lê Minh
14-04-2015, 20:37
Cụ già hạnh phúc !
Thời gian gần đây, trên diễn đàn xuất hiện bài "số khổ" của người viết "nói và làm". Tôi rất thích bài này, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, vừa đọc vừa suy ngẫm.
Tiêu đề của bài là "số khổ", câu chuyện nói về nỗi khổ của ông lão kéo xe ba gác, chở hàng đến cho nhân dân vùng cao, nơi đó dân còn u tối và rất khổ.
Trên những chặng đường mà cụ đã đi qua, cụ gặp không ít phiền toái vì phải dừng xe lưng chừng dốc để trả lời câu hỏi của mọi người trong khi cụ tuổi đã cao, bệnh tật thỉnh thỏang vẫn phát tác. Xe thì đang lên dốc.
Tuy tiêu đề của bài là số khổ nhưng tôi nghĩ cụ không khổ, mà ngược lại cụ rất hạnh phúc, vì cụ là vị Đại Bồ Tát tái sinh ở cõi Ta Bà này với thệ nguyện "cứu độ chúng sinh". Chiếc xe ba gác theo tôi nghĩ nghĩa bóng đó là phương tiện tải đạo trong suốt cuộc hành trình về đích, chả thế mà cụ đi đến đâu là nơi đó có hạnh phúc. Cụ được đón chào rất nồng nhiệt. Có người xin gặp cụ chỉ để hỏi mỗi 1 câu " chào cụ ạ, cụ có khỏe không?" (thể hiện lòng kính yêu cụ). Có 1 cô gái gặp cụ chỉ để phàn nàn với cụ là bị chồng mắng ( thể hiện sự tin yêu ). Có người gặp cụ để xin cụ 1 lời khuyên làm sao hết bệnh, cụ vui vẻ chỉ bảo. Mặc dù xe đang lên dốc, mồ hôi cụ nhễ nhại, vừa thở hổn hển nhưng cụ sẵn sàng giúp đỡ. Cụ đâu có quản ngại vất vả, bởi vì cụ là 1 cụ già TỐT BỤNG.
Tuy nhiên, cụ có nỗi khổ riêng mấy ai biết được. Khi gặp ĐỨC THẾ TÔN cụ tác bạch với Người về nỗi khổ của mình, đó là có người chặn xe để hỏi cụ khi xe đang lên dốc. Khi cụ đang làm việc...
Giá như việc nhỏ họ có thể giải quyết chỉ nên hỏi những việc lớn hoặc những việc không tự giải quyết được, để cụ có thời gian kéo xe đến những nơi dân còn khổ, còn u tối.
Thưa cụ ! Lời tác bạch của cụ với ĐỨC THÊ TÔN làm cho người đọc vỡ òa ra nhiều điều mà từ trước tới nay do vô minh mà người trần tục còn mắc phải, ai cũng giật mình vì cảm thấy có mình trong đó. Hiểu được nỗi lòng của cụ người đọc có nhiều cảm xúc đan xen, đó là sự hối hận về sự vô tư thành ra vô tâm của chúng sinh và niềm thương yêu kính trọng dâng trào.
Các con xin cụ hoan hỉ tha lỗi cho chúng con, bởi vì chúng con có người do tham lam mà chặn xe cụ để hỏi... Có người vì kính yêu cụ, xin gặp cụ để hỏi mỗi 1 câu. Có người vì tin yêu cụ, gặp cụ để phàn nàn vì bị chồng mắng.
Thưa cụ, bây giờ thì các con đã hiểu được tâm nguyện của cụ., cụ đang dồn tâm sức để hòan thành đại nguyện, xây móng đắp nền lo cho bách gia trăm họ không chỉ cho hôm nay mà còn cho cả hậu thế sau này.
Kính yêu cụ, các con nguyện chăm chỉ tu luyện thân tâm để không còn giữ xe cụ để hỏi mà xúm tay vào để cùng cụ đẩy xe về đích.

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT