Vidieu
29-03-2015, 08:11
Nhật ký luyện tập KCTL ngày 29/3/2015 – Vạn pháp Thanh khí khai tâm
Nhật ký thân mến!
Hôm nay, xin phép Vĩnh Khang nên mình được ngồi thiền nghiêm túc từ đầu đến cuối
Hôm trước, bố Cương bảo kinh nghiệm chữa bệnh là bật bài TKKT lên và chữa bệnh là hiệu quả nhất. Mình lại hỏi được Cụ “Con nghe nói bài luyện Vạn pháp Tây Sơn trận rất mạnh mà ngày càng mạnh hơn thế thì chỉ thiền Vạn pháp Tây Sơn trận mà không phải thiền TKKT hàng ngày có được không?”- Hỏi Cụ kiểu này, thể nào cũng bị Cụ mắng nhật ký ạ, thế mà Cụ không mắng mới hay chứ. Cụ chỉ nói rất nhẹ nhàng “Thế ông Thầy ông ấy làm nhiều bài để làm gì”. Sao Cụ lại biết mình sợ bị mắng thế nhỉ-Cụ giỏi thật đấy. VK đang nằm ngoan, mình thiền vạn pháp TKKT để hai mẹ con cùng tập luyện
Mà cái trận pháp “vạn pháp TKKT” của Cụ hay lắm nhé. Đã lâu lắm, gần 3 năm rồi nhật ký nhỉ, mình lại mới thấy kiến bò râm ran khắp hai bàn tay. Kiến ở đâu nhiều thế, nó cứ bò loanh quanh bàn tay trong suốt cả bài tập. Rồi lại còn nhức thun thút hai cánh tay. Đầu thì đủ tạp niệm linh tinh luẩn quẩn, buông bỏ, buông bỏ….mình tâm niệm niệm thế liên tục mà sao không bỏ được nhật ký ạ - Thế nó mới đau chứ
Đang liên miên thì bỗng sáng quá, sáng quá….ánh sáng ở đâu mà sáng vậy? Chỉ sáng vùng trán thôi…Lại tưởng bở rồi!
Đầu nặng như búa bổ (cái này mình bốc phét đấy nhật ký, không biết ví nó nặng như cái gì cả). Không thấy sáng ở trán nữa mà lại căng tức, căng tức
Từ từ dừng lại…từ từ dừng lại…từ từ dừng lại. Đầu đăng căng tức, kiến thì vẫn đang bò tê cả bàn tay…thế mà Cụ lại bảo từ từ dừng lại…tiếc ơi là tiếc. Cụ có nhiều bài VẠN PHÁP hay quá nhật ký ạ. Nhật ký có thấy thế không?
Đã dừng lại, chắp tay cảm ơn Thầy và các học trò giúp con tu luyện và chữa bệnh rồi mà cái cơ thể “gỗ mục” sau sinh cứ làm chân mình tê cứng đi, đã không ngồi kiết già được lại còn phải ngồi yên đau nhức thêm 5 phút nữa đấy nhật ký.
Thôi, hẹn nhật ký buổi sau nhé!
Nhật ký thân mến!
Hôm nay, xin phép Vĩnh Khang nên mình được ngồi thiền nghiêm túc từ đầu đến cuối
Hôm trước, bố Cương bảo kinh nghiệm chữa bệnh là bật bài TKKT lên và chữa bệnh là hiệu quả nhất. Mình lại hỏi được Cụ “Con nghe nói bài luyện Vạn pháp Tây Sơn trận rất mạnh mà ngày càng mạnh hơn thế thì chỉ thiền Vạn pháp Tây Sơn trận mà không phải thiền TKKT hàng ngày có được không?”- Hỏi Cụ kiểu này, thể nào cũng bị Cụ mắng nhật ký ạ, thế mà Cụ không mắng mới hay chứ. Cụ chỉ nói rất nhẹ nhàng “Thế ông Thầy ông ấy làm nhiều bài để làm gì”. Sao Cụ lại biết mình sợ bị mắng thế nhỉ-Cụ giỏi thật đấy. VK đang nằm ngoan, mình thiền vạn pháp TKKT để hai mẹ con cùng tập luyện
Mà cái trận pháp “vạn pháp TKKT” của Cụ hay lắm nhé. Đã lâu lắm, gần 3 năm rồi nhật ký nhỉ, mình lại mới thấy kiến bò râm ran khắp hai bàn tay. Kiến ở đâu nhiều thế, nó cứ bò loanh quanh bàn tay trong suốt cả bài tập. Rồi lại còn nhức thun thút hai cánh tay. Đầu thì đủ tạp niệm linh tinh luẩn quẩn, buông bỏ, buông bỏ….mình tâm niệm niệm thế liên tục mà sao không bỏ được nhật ký ạ - Thế nó mới đau chứ
Đang liên miên thì bỗng sáng quá, sáng quá….ánh sáng ở đâu mà sáng vậy? Chỉ sáng vùng trán thôi…Lại tưởng bở rồi!
Đầu nặng như búa bổ (cái này mình bốc phét đấy nhật ký, không biết ví nó nặng như cái gì cả). Không thấy sáng ở trán nữa mà lại căng tức, căng tức
Từ từ dừng lại…từ từ dừng lại…từ từ dừng lại. Đầu đăng căng tức, kiến thì vẫn đang bò tê cả bàn tay…thế mà Cụ lại bảo từ từ dừng lại…tiếc ơi là tiếc. Cụ có nhiều bài VẠN PHÁP hay quá nhật ký ạ. Nhật ký có thấy thế không?
Đã dừng lại, chắp tay cảm ơn Thầy và các học trò giúp con tu luyện và chữa bệnh rồi mà cái cơ thể “gỗ mục” sau sinh cứ làm chân mình tê cứng đi, đã không ngồi kiết già được lại còn phải ngồi yên đau nhức thêm 5 phút nữa đấy nhật ký.
Thôi, hẹn nhật ký buổi sau nhé!