Diệu Hồng
16-03-2015, 12:18
Con kính chào Thầy! Tôi chào GĐ: KCTL và mọi người xem diễn đàn.
Từ khi nhận được thông báo đi giải hạn ở diễn đàn. Tôi mong ngày đó đến thật nhanh, ngoài mục đích giải hạn, tôi rất mong được gặp Thầy, gặp các bạn và được tận mắt xem vườn Nguyệt quang ở Ngôi nhà chung nữa…rồi ngày đó cũng đã tới.
Trước lúc giải hạn, tôi nhớ lại cả 1 năm vừa qua.Năm 2014: GĐ tôi gặp phải toàn sao xấu, tôi cũng thấy lo lo. Đến khi nghe Thầy thông báo: Năm nay Ngọc Hoàng sẽ giải hạn cho tất cả mọi người có tấm lòng nhân hậu, siêng năng, chăm chỉ lao động, tu luyện tốt…nếu là sao xấu thì sẽ được xê xịch…thế là tôi rất yên tâm. Đến khi thần Tài phát lộc thì 2 tay tôi được nhận lộc rất nặng…Thế là, trải nghiệm 1 năm qua: gđ tôi, các con tôi đều rất vất vả, bản thân tôi tu luyện cũng gập ghềnh, đếm từng ngày, từng tháng cho đến 30 tết thì tổng thể gđ tôi có được toàn diện: sức khỏe, tu luyện, kinh tế, học hành, tương lai, con cháu đều rất tốt, ngoài sức tưởng tượng mong đợi của mọi thành viên trong gđ. Một năm qua, mẹ con chúng tôi như cùng nắm tay ,đoàn kết, giúp đỡ thương yêu nhau để cùng vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, cố gắng, chăm chỉ lao động, vươn lên đỉnh núi cao để hái được quả ngọt, rất ngọt do đời ban tặng
Năm nay thì sao của gđ tôi không xấu. Nhưng tôi không mừng mà cũng không lo gì cả.Vì gđ tôi đã được Thầy và bề trên giải hạn 4 năm rồi, cho nên tôi rât yên tâm, tin tưởng vào cách làm việc của Thầy và các vị bề trên.Luôn giúp đỡ cho những người tốt, hiền lành, chăm chỉ lao động,học hành và tu luyện tốt.
Ấn tượng lớn của lễ giải hạn:
Đã tham gia nhiều lần rồi, nên tôi không thấy hồi hộp. Xuống xe, tôi nhanh chóng vào ngay Đền bà Chúa Sao Sa để cúng dường và tâm hương. Với lòng thành kính,tôi cầu xin Bà hãy thương yêu tất thảy mọi người trên đất nước Việt nam có tấm lòng nhân hậu, nghèo khổ, chăm chỉ lao động sẽ được an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và bớt nghèo hơn…Tôi vừa khấn chưa dứt,đang định tâm niệm cho dòng họ và gđ tôi thì tôi thấy có một luồng hơi ấm tràn vào cơ thể tôi như vỗ về, ôm ấp,thương yêu. Tình cảm của người mẹ khi gặp đứa con ngoan ở xa về lúc trời mưa rét. Lúc đó tôi không đứng được nữa, tôi liền khụyu xuống để được thưởng thức cái năng lượng, tình thương ấm áp, dạt dào ấy. ÔI ! thật là thích! Năng lượng tràn vào ngực tôi ,lan tỏa xuống DD. , rất nhiều , như bù vào năng lượng bị tổn thất của tối qua(phát năng lượng để xua đi hơi nước và hơi ẩm của khu đền) .Lúc đó, tôi thấy cơ thể mình ấm áp, nhẹ nhàng,bay bổng rất lạ. ..Lúc đó tôi muốn thời gian kéo dài hơn –nhưng không thể , giờ giải hạn đã đến và tôi vội ra đứng gần như cuối hàng của sao tôi. Đến khi giải hạn thì tâm trí của tôi cứ lan man suy nghĩ chứ không tập trung lắm.Thậm chí tôi quên mất cả sao hạn của cháu nội tôi 15 tuổi.Mà tôi chỉ tâm niêm xin Thầy, xin bề trên giải hạn cho cháu….sinh năm quý tỵ mà thôi.
Giải hạn năm Ất Mùi đã kết thúc tốt đẹp. mọi người nghĩ thế nào, còn tôi…đã 1 tuần trôi qua mà vẫn cứ suy nghĩ nặng lòng vì có nhiều vui buồn lẫn lộn. Tôi cứ nghĩ: năm nay, trời thử thách lòng người rất lớn, thử thách con đường tu luyện của Thầy trò lớp KCTL.(nhất là Thầy) cũng giống như gđ tôi năm ngoái vậy.Mọi thứ vất vả, lo toan tính toán,sức lực, phải đấu trí với thử thách đầy chông gai. Cuối cùng cũng được mỉm cười mỉ mãn khi gặt hái được thành quả lớn ngoài sự mong muốn của mọi người.Giải hạn xong, tôi muốn nán lại chào hỏi mọi người,chụp ảnh kỉ niệm với Thầy, với đoàn,nhưng không thể.Vì Thầy đang đau,Trời cũng buồn như lòng ngươi vậy, lại đổ mưa.Mọi người vội vã ra xe về Hà nội. Đường từ sân ra xe rất bẩn và lầy lội.
Thưa các bạn, tôi vừa viết,mà mọi cảnh vật: ngôi nhà KCTL đang dang dở,hình ảnh Thầy đau, đang ho lại hiện rõ, lòng tôi thắt lại. không thể viết tiếp. Tôi đang còn nhiều ấn tượng muốn san sẻ, hẹn hôm sau tôi sẽ viết tiếp.
Con xin cảm ơn Thầy và ban tổ chức lớp nhiều.
Từ khi nhận được thông báo đi giải hạn ở diễn đàn. Tôi mong ngày đó đến thật nhanh, ngoài mục đích giải hạn, tôi rất mong được gặp Thầy, gặp các bạn và được tận mắt xem vườn Nguyệt quang ở Ngôi nhà chung nữa…rồi ngày đó cũng đã tới.
Trước lúc giải hạn, tôi nhớ lại cả 1 năm vừa qua.Năm 2014: GĐ tôi gặp phải toàn sao xấu, tôi cũng thấy lo lo. Đến khi nghe Thầy thông báo: Năm nay Ngọc Hoàng sẽ giải hạn cho tất cả mọi người có tấm lòng nhân hậu, siêng năng, chăm chỉ lao động, tu luyện tốt…nếu là sao xấu thì sẽ được xê xịch…thế là tôi rất yên tâm. Đến khi thần Tài phát lộc thì 2 tay tôi được nhận lộc rất nặng…Thế là, trải nghiệm 1 năm qua: gđ tôi, các con tôi đều rất vất vả, bản thân tôi tu luyện cũng gập ghềnh, đếm từng ngày, từng tháng cho đến 30 tết thì tổng thể gđ tôi có được toàn diện: sức khỏe, tu luyện, kinh tế, học hành, tương lai, con cháu đều rất tốt, ngoài sức tưởng tượng mong đợi của mọi thành viên trong gđ. Một năm qua, mẹ con chúng tôi như cùng nắm tay ,đoàn kết, giúp đỡ thương yêu nhau để cùng vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, cố gắng, chăm chỉ lao động, vươn lên đỉnh núi cao để hái được quả ngọt, rất ngọt do đời ban tặng
Năm nay thì sao của gđ tôi không xấu. Nhưng tôi không mừng mà cũng không lo gì cả.Vì gđ tôi đã được Thầy và bề trên giải hạn 4 năm rồi, cho nên tôi rât yên tâm, tin tưởng vào cách làm việc của Thầy và các vị bề trên.Luôn giúp đỡ cho những người tốt, hiền lành, chăm chỉ lao động,học hành và tu luyện tốt.
Ấn tượng lớn của lễ giải hạn:
Đã tham gia nhiều lần rồi, nên tôi không thấy hồi hộp. Xuống xe, tôi nhanh chóng vào ngay Đền bà Chúa Sao Sa để cúng dường và tâm hương. Với lòng thành kính,tôi cầu xin Bà hãy thương yêu tất thảy mọi người trên đất nước Việt nam có tấm lòng nhân hậu, nghèo khổ, chăm chỉ lao động sẽ được an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và bớt nghèo hơn…Tôi vừa khấn chưa dứt,đang định tâm niệm cho dòng họ và gđ tôi thì tôi thấy có một luồng hơi ấm tràn vào cơ thể tôi như vỗ về, ôm ấp,thương yêu. Tình cảm của người mẹ khi gặp đứa con ngoan ở xa về lúc trời mưa rét. Lúc đó tôi không đứng được nữa, tôi liền khụyu xuống để được thưởng thức cái năng lượng, tình thương ấm áp, dạt dào ấy. ÔI ! thật là thích! Năng lượng tràn vào ngực tôi ,lan tỏa xuống DD. , rất nhiều , như bù vào năng lượng bị tổn thất của tối qua(phát năng lượng để xua đi hơi nước và hơi ẩm của khu đền) .Lúc đó, tôi thấy cơ thể mình ấm áp, nhẹ nhàng,bay bổng rất lạ. ..Lúc đó tôi muốn thời gian kéo dài hơn –nhưng không thể , giờ giải hạn đã đến và tôi vội ra đứng gần như cuối hàng của sao tôi. Đến khi giải hạn thì tâm trí của tôi cứ lan man suy nghĩ chứ không tập trung lắm.Thậm chí tôi quên mất cả sao hạn của cháu nội tôi 15 tuổi.Mà tôi chỉ tâm niêm xin Thầy, xin bề trên giải hạn cho cháu….sinh năm quý tỵ mà thôi.
Giải hạn năm Ất Mùi đã kết thúc tốt đẹp. mọi người nghĩ thế nào, còn tôi…đã 1 tuần trôi qua mà vẫn cứ suy nghĩ nặng lòng vì có nhiều vui buồn lẫn lộn. Tôi cứ nghĩ: năm nay, trời thử thách lòng người rất lớn, thử thách con đường tu luyện của Thầy trò lớp KCTL.(nhất là Thầy) cũng giống như gđ tôi năm ngoái vậy.Mọi thứ vất vả, lo toan tính toán,sức lực, phải đấu trí với thử thách đầy chông gai. Cuối cùng cũng được mỉm cười mỉ mãn khi gặt hái được thành quả lớn ngoài sự mong muốn của mọi người.Giải hạn xong, tôi muốn nán lại chào hỏi mọi người,chụp ảnh kỉ niệm với Thầy, với đoàn,nhưng không thể.Vì Thầy đang đau,Trời cũng buồn như lòng ngươi vậy, lại đổ mưa.Mọi người vội vã ra xe về Hà nội. Đường từ sân ra xe rất bẩn và lầy lội.
Thưa các bạn, tôi vừa viết,mà mọi cảnh vật: ngôi nhà KCTL đang dang dở,hình ảnh Thầy đau, đang ho lại hiện rõ, lòng tôi thắt lại. không thể viết tiếp. Tôi đang còn nhiều ấn tượng muốn san sẻ, hẹn hôm sau tôi sẽ viết tiếp.
Con xin cảm ơn Thầy và ban tổ chức lớp nhiều.