Đăng nhập

View Full Version : Cảm nhận tại buổi lễ giải hạn 2015



kienvang00012003
08-03-2015, 22:32
Kính chào Thầy cùng các anh chị trong gia đình KCTL!

Mặc dù, ngay từ đầu giờ sáng khi chưa xuất hành Kiến vàng đã bị “sụt sịt”, trên đường lại bị say xe… nhưng trong buổi lễ giải hạn hôm nay KV đã có những cảm nhận khá lạ…

Khi KV vừa bước chân lên xe, cảm giác buồn nôn đã dâng lên, chỉ trực trào ra. Mọi người dần ổn định và xe bắt đầu khởi hành, chị Mộc Lan liền nhắc ai bị say xe thì hãy nhắm mắt tâm niệm để xin thuốc chống say xe của Thầy. KV đã làm theo và có một giấc ngủ khá ngon lành cho đến khi xe gần tới Côn Sơn.

Trước khung cảnh thiên nhiên hữu tình, cây cối như tươi tắn hơn sau cơn mưa, KV thấy vô cùng thích thú. Nhưng cảm giác khó chịu trong KV lại tăng dần lên khi xe đi nhầm hướng và phải quay trở ra.

Tới đền Bà chúa Sao Sa, bước xuống xe, bao “dồn nén” trong lòng KV liền phun trào. KV cảm thấy khá lạnh. Cảm giác lạnh càng lan tỏa mạnh hơn khi KV cởi giầy và bước chân lên tấm trải sàn.



Đến khi Thầy bước ra và làm lễ, vừa ngồi thiền được vài phút, chân KV đã tê dại đi, buộc phải đổi bên cho dễ chịu hơn. Nhưng cũng chỉ được vài phút sau, cảm giác tê buốt lại khiến KV phải đổi bên một lần nữa. Nhưng không, vẫn không ổn, thực sự không ổn rồi… tư thế bán già KV vẫn ngồi mà sao hôm nay hai chân lại tê buốt khổ sở đến vậy. KV đành ngồi khoanh chân, nhưng cảm giác tê vẫn chưa thôi đeo bám. Lòng bàn chân KV có lúc như có hàng trăm mũi kim cùng châm vào. Rồi KV có cảm giác xung quanh mình như “sập xuống”, nặng nề và u ám. KV liền niệm Phật. Ngay lập tức, ánh sáng mỗi lúc một rực rỡ hơn và đẩy lùi hoàn toàn bóng tối, hóa ra là hôm nay KV không chỉ được giải hạn mà còn được các Cụ chữa bệnh cho.

Khi Thầy mời Thần Tài về phát lộc cho mọi người, thú thực, cảm giác tê dại ở chân đã khiến KV không biết là mình đã thực sự nhận được lộc do tay cũng có chút nằng nặng hay chỉ là tưởng tượng.

Tuy nhiên, trong thâm tâm KV tin rằng, có lẽ bề trên đã giúp KV giải hạn trong năm 2015, cái hạn liên quan đến xe cộ, chân tay chẳng hạn và sức khoẻ bệnh tật nữa.

Trên đường về, KV đã không còn bị nôn hay quá mệt do bị say xe như mọi khi.

Một lần nữa, con xin được cảm ơn Thầy và các anh chị đã rất nhiệt tình và chu đáo để buổi lễ diễn ra đầy thành kính, trang nghiêm.