Đăng nhập

View Full Version : Tổng hợp kiến thức về làm bàn thờ



Hạnh An
26-02-2015, 09:27
Đầu xuân năm mới, với hy vọng sẽ học hành tiến bộ, tấn tới, con xin ôn lại một số kiến thức về làm bàn thờ qua chuyến đi thực tế theo Thầy và những thông tin đã được đưa lên diễn đàn ạ.

Kiến thức về làm bàn thờ

I. Thông tin chung
Trong một gia đình, bàn thờ không chỉ là nơi thờ cúng Thần linh và Gia tiên mà nó còn là Trung tâm khí lực của gia đình;
Mục đích của việc làm bàn thờ: là để tạo ra một môi trường năng lượng tốt và bền vững, và khi đó bàn thờ chính là “Trung tâm điều khiển” những nguồn năng lượng ấy;
Người lập bàn thờ (bốc bát hương): phải là pháp sư bậc 7/15 (trong Thiên hà Xanh) hoặc là cấp thượng tọa (tức Sư ông) trở lên. Người làm bàn thờ phải được phong cấp, thể hiện qua việc phải có cờ lệnh và Mũ Pháp sư, nếu không coi như chưa đủ tiêu chuẩn.

II. Trình tự thực hiện

1. Giải quyết phong thủy cho khu đất khu nhà
- Kiểm tra tình hình hiện tại khu đất, khu nhà của gia chủ, đặc biệt khí xấu, năng lượng xấu (vong, cốt, khí đất,…).
- Xử lý các tình huống không tốt ở khu đất, khu nhà.
+ Thầy dùng LQNN/LQC/ĐLĐC quét sạch tất cả hư khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi khu đất nhà của gia chủ.
+ Trấn đất: Thầy dùng ATD trấn bốn góc của khu đất/nhà.
Tác dụng trấn đất: Làm cho khí tốt vượng lên một cách hợp lý. Trấn đất xong thì không cô vong hồn nào lạ có thể tự ý vào khu đất được.
+ Nếu nhà của gia chủ không hợp hướng: xoay hướng nhà (phần linh) cho hợp mệnh của gia chủ, không cần tác động vào phần thực của căn nhà.

* Để làm được phần này thì phải là Pháp Sư bậc cao. Việc sử lý khí xấu từ lòng đất và giải bỏ các nguyên nhân tạo ra khí xấu từ lòng đất thì không phải ai cũng làm được.

2. Bốc bát hương, lập bàn thờ.
2.1. Chuẩn bị bát hương (thường là 03 bát hương thờ: Thần, Gia tiên, Bà cô Ông mãnh.
2.1.1. Chuẩn bị Bột Tam Thần, Thất Bảo, Dị Hiệu để đặt vào 3 bát hương
​- Bột Tam Thần:gồm 3 loại bột là Thần sa(màu tím ánh kim), Hoàng sa(màu cam), Chu sa(màu đỏ).Cắt tờgiấy trang kim thành 12 phần (3 x 4), dùng 9 mảnh để gói mỗi loại bột trên thành 3 gói nhỏ, kích thước khoảng 2 x 3 cm.
Chú ý: sau khi gói xong mỗi loại bột, đánh số 1, 2, 3 ngay đối với từng loại để tránh nhầm lẫn. Nếu quên thì bắt buộc phải bóc ra xem lại, ko được phép nhầm lẫn khi làm bát hương vì như vậy bát hương mất tác dụng, thành làm hại người ta. Mỗi bát hương chọn đủ 3 gói số 1-2-3.
- Thất Bảo: gồm 07 thứ:
5 viên đá là biểu tượng của ngũ hành nên phải đủ 05 màu theo màu Ngũ hành; 1 lá vàng và 1 lá bạc (rất mỏng).
Tờ giấy trang kim chia 3 phần theo chiều ngang, gập đôi lại và gói thất bảo thành 3 gói. Cho lần lượt vào mỗi gói theo thứ tự gồm: 1 lá vàng + 1 lá bạc + 5viên đá các màu đỏ-xanh-đen-vàng-trắng. Kích thước mỗi gói thất bảo khoảng 2,5 x 4 cm.

Chú ý: khi gói cần nhẹ tay để tránh bị đá nhọn làm rách.
Lý do cho Bột Tam Thần và Thất Bảo vào bát hương:thường tà ma rất thích chỗ tối và sợ sáng. Bột Tam Thần có tác dụng trấn tà. Thất bảo là những thứ phát ra ánh kim, khi ánh sáng chiếu vào, nó phản xạ được ánh sáng làm bát hương sáng lên, nên tà ma sẽ không dám đến.
- Tờ Dị Hiệu:Thầy ghi thông tin của những người được phụng thờ lên mỗi tờ Dị Hiệu cho từng bát hương.
Gấp theo chiều dọc tờ Dị Hiệu thành 3 phần (để mặt có chữ Thầy mới viết ra ngoài). Gấp tiếp làm 3 phần, sau đó gập đôi.

Chú ý: Độ “sáng” của tờ Dị hiệu chính là dấu ấn năng lượng (thể hiện quyền năng) của người Thầy đã đặt vào đó; phải là người có nhiệm vụ và đủ quyền năng thì mới làm được những việc có hiệu quả trong thế giới Tâm linh. Trong thực tế, hiện nay có một số thầy rất ẩu đã dùng tờ dị hiệu in sẵn thì sẽ không có tác dụng.
Sau khi chuẩn bị xong 3 thứ trên, gói tiếp như sau:
Gập đôi tờ giấy trang kim (mặt trang kim ra ngoài). Chọn 3 gói bột Tam Thần số 1-2-3, 1 gói thất bảo kẹp vào giữa tờ Dị Hiệu và gói lại.
Chú ý: cần đánh dấu cẩn thận tránh nhầm lẫn gói của các bát hương
2.1.2.. Làm “sạch” bát hương
Thầy dùng LQC, LQNN quét sạch bụi trần ở bát hương, ở đống tro.
Sau đó cho các gói đã chuẩn bị ở trên vào từng bát hương và cho tro vào. Trong quá trình cho tro vào lắc nhẹ để tro chặt đều và những phần tro to, thô hoặc rác lẫn vào nổi lên trên mặt để nhặt bỏ đi.
2.2. Mời phần linh về bát hương
· Gia chủ chuẩn bị 1 cốc nến và một thẻ hương trên bàn.
· Thầy châm 1 nén trước, sau đó mời (gọi) phần linh cho các bát hương như sau:
- Bát hương Thần linh (lớn nhất):Thồ Thần,Thần linh, Thổ địa, Táo phủ Thần quân, Ngũ phương địa mạch, tiếp dẫn tài thần, tiếp dẫn lộc thần, chúa bà bản cảnh, các tiều thần trong khu vực (7 nén hương).
- Bát hương Gia tiên: Gia tiên dòng họ của gia chủ(5 nén hương).
- Bát hương Bà cô/Ông mãnh: Bà cô tổ, Ông mãnh tổ;Bà cô, Ông mãnh trong dòng họ của gia chủ(5 nén hương).
2.3. Đặt bát hương và bày biện trên bàn thờ
- Bát hương Thần linh:chính giữa, cao nhất và hơi lui vào trong.
- Bát hương Gia tiên: bên phải(nhìn từ ngoài vào bàn thờ).
- Bát hương Bà cô/Ông mãnh:bên trái(nhìn từ ngoài vào bàn thờ).
- Đặt mâm ngũ quả
- Đặt xôi gà: Gà quay đầu vào trong, hướng vào bát hương giữa
- Đèn, chân nến, lọ hoa: xếp cân đối với bàn thờ, mỗi thứ 02 cái, thể hiện tính âm dương.
- Ảnh thờ (nếu có): đặt ở phía bát hương Gia tiên.
Chú ý:
- Bàn thờ không để 2 bát hương.
- Người âm thường dùng số lẻ, do đó bày ngũ (05) quả, chén uống nước, chén uống rượu, bát ăn cơm bày số lẻ; Hương thắp lẻ (1-3-5-7-9 …), không thắp chẵn;
Ban đầu, khi làm bàn thờ thắp bát hương thờ Phật (9 nén), Thần (7 nén), gia tiên (5 nén ), sau đó có thể thắp 1, 3, 5, ..nén.
2.4. Gia chủ làm lễ
- Gia chủ sẽ chuẩn bị mâm cơm, rượu để mời gia tiên về thụ lộc. Chủ nhà tự tay rót rượu từ chai vào nậm và chén; rót nước vào chóe và chén để mời các Cụ. Sau đó rót rượu, nước dưới mâm cơm.
- Toàn thể gia đình quỳ trước bàn thờ và khấn mời các Cụ về ngự.
- Sau tuần hương, gia chủ hóa vàng.
* Nếu gia chủ có nguyện vọng nói chuyện với gia tiên thì cần trao đổi trước với Thầy
III. Lời dạy của Thầy
Mục đích làm bàn thờ là để mang lại những điều tốt đẹp cho cả một vùng, một khu vực; để giúp dân chứ không đi kiếm tiền (khác thầy cúng).
Khi làm là phải làm hết trách nhiệm, làm bằng tình cảm của mình chứ không phải làm cho xong việc. Vì thế, làm cho bất kỳ nhà nào cũng phải làm đúng quy trình, cẩn thận, nhà giàu cũng như nghèo.
Xác định mục đích học tập: chúng ta theo Thầy học để trở thành pháp sư. Muốn giải bùa thì phải là pháp sư mới giải được.
Đối với gia chủ, việc làm bàn thờ cẩn thận là thể hiện thiết thực tình cảm, lòng hiếu thảo của mình với ông bà, tổ tiên, chứ ko phải hiếu thảo là làm mâm cao cỗ đầy.

Hạ Vi
26-02-2015, 16:11
Hay quá,

Cám ơn chị Hạnh An đã post bài viết này lên diễn đàn!

Cám ơn các vị bề trên, cám ơn T đã giúp chúng con có được những thông tin hữu ích này!