Đăng nhập

View Full Version : Cảm giác năng lượng khi Vía của Thầy nhập vào



PhongThuyGia
07-03-2011, 09:07
Đợt đi Côn Sơn luyện tập vừa rồi (5,6/3/2011), PTG và anh Tâm Anh có làm một ca bệnh, với sự hỗ trợ của Thầy. Thầy nói để cho nhanh, cho hai vía nhập vào PTG và anh TA để giúp chữa bệnh. Thầy vừa nói xong như vậy, PTG thấy người hơi lắc, cảm giác có những làn sóng năng lượng lăn tăn trải rộng từ phía trên đi xuống, từ đầu đi xuống dưới. Hơi hình tượng hóa cảm giác đó: Cái cảm giác giống như có một mặt hồ lăn tăn sóng nhỏ rồi dựng cái mặt hồ nước đó lên để cho nó chảy vào người. Còn trên hai bàn tay có hai vòng xoáy khí xoay liên tục, rất mạnh, và rõ, PTG ước đoán nó có đường kính chừng 35-40 cm, quay theo chiều để hút nguyên nhân gây bệnh, độc khí, bệnh khí, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Làm xong ca này, PTG rất vui, vui vì được Thầy cho vía nhập vào người. Và tự nghĩ mình vẫn là người tốt đấy chứ…hờ hờ.

NguyetQuangTu
07-03-2011, 10:05
Tốt thật chứ không phải băn khoăn gì cả.

boystyle83
07-03-2011, 10:25
Mình cũng rất vui vì có được may mắn chứng kiến ca bệnh này, để ý anh Nam trước lúc chữa bệnh, tỏ ra hết sức mệt mỏi sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt, như một người bị trúng gió zậy. Sau khi được Thầy cho vía nhập vào PTG và TA chữa trị, sắc mặt của anh Nam đã bình thường và vui vẻ trở lại. Chuyến đi Côn Sơn lần này mình đã lắng nghe, chiêm nghiệm và học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích từ Thầy và các đồng môn. Chúc cho anh chị em đồng môn ngày càng làm được các việc giúp ích cho xã hội, như lời thầy đã dạy "Một trang trắng mở ra chờ đợi"

huyền chân
07-03-2011, 19:34
:( tiếc là em không có cơ hội được xem :(

Kim Anh
09-03-2011, 15:11
Chúc mừng hai cháu Tâm Anh và Phong Thụy Gia đã chữa thành công thêm một ca bệnh khó, tiếc quá hôm đó cô không đi được.