PDA

View Full Version : Thiền giữa ngày xuân



huongtamlinh
21-02-2015, 19:18
http://i1198.photobucket.com/albums/aa451/nguyenphuc5555/Spring-00.jpg
Mùa xuân là quãng thời gian đầu tiên của năm mới, khí trời mát mẻ. Mùa xuân cũng là mùa sinh sôi nảy nở, mùa của chồi đâm, lộc nảy. Trong không khí của những ngày đầu tiên của năm mới ấy, với khí xuân tràn đầy năng lượng thật là thích hợp với Thiền.
Mọi người đều biết, Thiền là giảm thiểu những suy nghĩ không cần thiết. Với nhiều pháp môn,Thiền là phương thức luyện tập để đạt được một cảnh giới nào đó. Với nhiều người, Thiền đơn giản là mong muốn có được sự cân bằng trong cuộc sống, bình an trong tâm hồn. Cũng có nhiều người đến với thiền là để chữa các loại bệnh như: tâm bệnh: căng thẳng, mệt mỏi, buồn phiền; thân bệnh: những bệnh trên thực thể… đến để trút bớt những gánh nặng đang đè nặng trên vai, để được nạp năng lượng, để có thêm sức sống mới. Cũng có người tập thiền để buông bỏ bớt lòng tham, sân hận, si mê.
Tựu chung thì, Thiền là để tỉnh thức, để gần gũi, tận hưởng cuộc sống, không xa lìa cuộc sống đời thường và công việc hàng ngày, thiền không phải là con đường để trốn tránh thực tại mà để sống thực, sống vui và có ích với hiện tại. Thiền cũng là để tâm mình tinh khiết hơn, để làm nhiều việc thiện hơn, ít nghĩ tới mình hơn.
Trong niềm vui đoàn viên ngày tết,mọi người cùng ngồi thiền bên nhau, an nhiên trong tiếng nhạc thiền và những lời hô của Thầy cảm xúc thật khó tả. Cùng nhau thiền để lắng tâm, nhìn nhận một năm đã trôi qua và sẵn sàng đón chào một năm mới với một tinh thần mới, một sức sống mới, một năng lượng mới.
Nguồn ảnh: tham khảo trên internet.