Thien Nghia
16-02-2015, 10:51
Con xin kính chào thầy NQT và gia đình KCTL. Được sự giúp đỡ của Thầy, mẹ con con từ Sài Gòn ra quê xã Vũ Tây – Huyện Kiến Xương – Tỉnh Thái Bình để xây mộ cho bố con. Bố con mất ngày 06/08 năm 2003 đến nay đã được 11 năm. Đến 2014 gia đình con quyết định cải cát cho bố, hai mẹ con con có đến gặp thầy NQT để xin thầy giúp đỡ. Thầy kiểm tra rồi nói: 'Mộ này chỉ nên xây chứ không nên bốc mà chỉ được phép làm trong các ngày ...". Thầy NQT bận rất nhiều công việc nên không trực tiếp về quê xã Vũ Tây được. Thầy giao nhiệm vụ cho Bác Vinh cùng kết hợp với các Bác Hải, Xuyến là học trò của Thầy tại Thái Bình. Bên cạnh đó một học trò nữa của Thầy là chú Q có khả năng nghe nhìn sống ở K.Bang – Tỉnh Gia Lai phối hợp thực hiện thông tin qua điện thoại. Trước khi xây mộ cho bố, mẹ con tôi về quê Vũ Tây trình bầy với các Cụ, ông, bà và các cô chú trong nội tộc dòng họ Nguyễn, mọi người phản đối với nhiều ý kiến khác nhau. Mẹ con tôi đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thầy NQT. Theo sự chỉ bảo của Thầy, mẹ con tôi quyết định công bố trước họ hàng là xây mộ cho bố con có làm sao thì mẹ con con chịu. Ngày 18/11 năm 2014 là ngày động thổ, mẹ con con vào nhà thờ Tổ làm lễ xin phép các cụ tổ tiên và bố con để tiến hành công việc. Cùng lúc đó bác Vinh có gọi điện thoại cho chú Q trong Gia Lai thì được chú Q cho biết bố tôi đã về nhờ chú giúp đỡ từ tối hôm trước. Bác Vinh nhờ Thầy NQT về giúp, sau đó nhờ Thần Linh khu vực giúp đỡ. Ngôi mộ của bố tôi được Thầy NQT kiểm tra và cho biết mộ nằm trên mạch đất tốt nên được mộ, không được bốc mà chỉ xây. Khi tiến hành xây mộ, bác Vinh có chữa bệnh đau chân cho một bác thợ xây là họ hàng bên nội nhà tôi, bác bị đau chân rất nặng, đi lại khó khăn, bác Vinh chữa mất khoảng thời gian 10 phút thì bác ấy đã hết đau và đi lại bình thường trước sự chứng kiến của nhiều người trong họ hàng và làng xóm, mọi người vô cùng ngạc nhiên và thán phục, vì vậy mọi người lại càng tin tưởng vào sự quyết định đúng đắn của mẹ con tôi. Công trình xây mộ rất thuận lợi, sau 10 ngày công việc xây mộ đã được hoàn tất, ngày 28/11 năm 2014 mẹ con tôi làm lễ tạ mộ để khánh thành ngôi mộ. Họ hàng và mọi người đã đến rất đông để chia vui, chúc mừng gia đình tôi. Con xin thay mặt cho toàn thể gia đình xin gửi lời cảm ơn tới Thầy NQT và các bác Vinh, Hải, Xuyến đã giúp đỡ để gia đình con hoàn thành tâm nguyện xây mộ cho bố con. Trước thềm năm mới, con xin kính chúc Thầy và gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc mọi người trong gia đình KCTL luôn mạnh khỏe và tiến bộ trong luyện tập./.
http://s22.postimg.org/nt0po88vx/WP_20150108_002.jpg (http://postimg.org/image/nt0po88vx/)
Ngày động thổ 18/11/2014.
http://s22.postimg.org/kttt13zel/image.jpg (http://postimg.org/image/kttt13zel/)
Bác Vinh, Bác Hải làm lễ tạ mộ.
http://s22.postimg.org/qumwkfwn1/image.jpg (http://postimg.org/image/qumwkfwn1/)
Mộ đã khánh thành ngày 28/11/2014.
http://s22.postimg.org/boguti6m5/WP_20150118_001.jpg (http://postimg.org/image/boguti6m5/)
Bác Vinh chữa bệnh đau chân cho bệnh nhân.
<br /><br />
http://s22.postimg.org/nt0po88vx/WP_20150108_002.jpg (http://postimg.org/image/nt0po88vx/)
Ngày động thổ 18/11/2014.
http://s22.postimg.org/kttt13zel/image.jpg (http://postimg.org/image/kttt13zel/)
Bác Vinh, Bác Hải làm lễ tạ mộ.
http://s22.postimg.org/qumwkfwn1/image.jpg (http://postimg.org/image/qumwkfwn1/)
Mộ đã khánh thành ngày 28/11/2014.
http://s22.postimg.org/boguti6m5/WP_20150118_001.jpg (http://postimg.org/image/boguti6m5/)
Bác Vinh chữa bệnh đau chân cho bệnh nhân.
<br /><br />