PDA

View Full Version : Thầy NQT CHỮA KHỎI BỆNH UNG THƯ CHO TÔI!



trungthanh
12-02-2015, 19:47
Kính thưa Thầy và toàn thể Gia đình KCTL!
Chẳng ai có thể tin rằng một người bệnh sắp chết như tôi lại có được ngày hôm nay. Nếu như không có Thầy, chắc giờ này tôi đã ở một nơi nào đó rất xa nơi này. Tôi thật may mắn và hạnh phúc. Thật là phúc đức khi tôi được gặp Thầy, được Thầy chữa bệnh, và những bài luyện của Thầy luôn hành trình bên tôi đã đem lại sự diệu kỳ, giúp tôi hồi sinh.

Thầy đã chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư cho tôi.
Tin vui đến với gia đình tôi đúng vào ngày 23 tháng Chạp năm nay, năm Giáp Ngọ, ngày ông công ông táo lên chầu trời. Vậy là, mới khoảng gần 9 tháng kể từ ngày Thầy nhận lời chữa bệnh cho tôi dịp 30/4-1/5 năm 2014, Tôi - từ một bệnh nhân bị u trung thất, giờ đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Thầy chữa bệnh cho tôi bằng các phác đồ điều trị hợp lý, phù hợp với cơ địa và sức khỏe của tôi.
Bước đầu, Thầy đã cho khống chế toàn bộ khối u, không cho di căn sang các vùng khác trong cơ thể tôi. Sau đó, cô lập, phong tỏa khối u để chuẩn bị tìm bắt, tiêu diệt các tế bào lạ. Các tế bào lạ chính là các tế bào ung thư ác tính. Sau khi các tế bào lạ của khối u đã được khống chế hoàn toàn và ngừng hoạt động, Thầy bắt đầu chia nhỏ khối u thành hơn một nghìn vùng khác nhau, và tiêu diệt dần dần các tế bào lạ trong từng vùng một; đồng thời tiếp tục khôi phục lại các vùng tổn thương do tế bào lạ gây nên.
Đến hôm nay, tất các tế bào lạ đã được tiêu diệt hoàn toàn, giờ chỉ còn phải làm nốt phần việc hồi phục lại các cơ quan bị tổn thương cho thật hoàn chỉnh mà thôi. Thầy bảo: Bây giờ đã đến giai đoạn làm đẹp rồi!


http://i1015.photobucket.com/albums/af277/lopnvhqk26/image.jpg1_zpszlurdv2d.jpg (http://s1015.photobucket.com/user/lopnvhqk26/media/image.jpg1_zpszlurdv2d.jpg.html)


Về thực thể, khối u đã giảm và sẽ teo dần dần cho đến khi hết. Tính chất của khối u giờ đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây là u ác tính, sau khi đã tiêu diệt tế bào ác tính và khôi phục các vùng bị tổn thương, thì giờ đây nó đã chuyển thành một khối u lành tính, giống như một dạng xơ, một tế bào chết mà thôi. Việc kiên trì tập luyện kết hợp với ăn uống điều độ, làm việc vừa sức sẽ dần dần giúp tôi có năng lượng để hoàn thiện thực thể, giúp xóa bỏ khối u cho đến khi nó biến mất hoàn toàn.
Có ai có thể tin rằng một người bệnh ốm yếu như tôi, hàng ngày vẫn làm việc và hoạt động như một người khỏe mạnh bình thường. Sáng sáng, tôi vẫn dong duổi đèo hai con đến trường, đi làm kiếm tiền nuôi con. Bản thân gia đình tôi ăn uống cũng bình thường, và đặc biệt là tôi không uống một viên thuốc bổ nào trong một năm nay. Đó quả thật là một điều kỳ diệu.
Thuốc bổ hàng ngày của tôi là những bài luyện của Thầy NQT. Thầy đã làm riêng các bài tập cho tôi để chữa bệnh. Thầy bảo đây là lần đầu tiên Thầy làm riêng bài tập cho bệnh nhân. Tôi đã kiên trì luyện tập hàng ngày, dù mệt vẫn tập đúng giờ giấc. Tôi biết, Thầy và các bề trên, các bác sỹ trong không gian hàng ngày vẫn theo dõi, chữa trị cho tôi. Thầy bảo: Anh vẫn đang nằm ở bệnh viện của Thầy. Đó là bệnh viện mà tôi không hề nhìn thấy, nhưng tôi tin Thầy luôn ở bên tôi mọi lúc, mọi nơi.
Cùng với niềm tin và sự lạc quan, và hơn cả là tình thương yêu của Thầy, của vợ con và gia đình, bạn bè ...tôi đã dần dần chiến thắng bệnh tật.
Giờ đây, khi viết những dòng tâm sự này, tôi hoàn toàn phấn khởi. Tôi như lột xác thành một con người mới, với những nguồn năng lượng mới. Tôi tin, chỉ một thời gian nữa thôi, khối u lành còn lại trong cơ thể tôi sẽ hoàn toàn biến mất.
Thầy kính mến!
Con thực sự biết ơn Thầy. Con không biết phải nói lời nào để diễn tả hết lòng biết ơn của con đối với Thầy, đối với vợ chồng anh hocdao. Đầu xuân năm mới, vợ chồng con xin kính chúc Thầy và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc vợ chồng anh hocdao năm mới an vui, hạnh phúc.
Kính chúc toàn thể mọi người trong gia đình khí công tâm linh một năm mới an lành.

Thanh Bình
13-02-2015, 07:10
Chúc mừng anh chị và gia đình nhé. Đúng là phúc dày mới gặp được Thầy. Chỉ có KCTL và Thầy NQT mới đưa anh từ địa ngục trở về với đời thường được như thế chứ có ai thoát được cửa này khi dùng biện pháp thông thường đâu.

Hạnh An
13-02-2015, 07:59
Chúc mừng Anh đã được Thầy chữa khỏi bệnh nan y. Thật là một tin quá vui với gia đình Anh và cả đại gia đình KCTL dịp xuân mới này. Kỳ diệu thay, Thầy và KCTL đã biến điều không thể thành có thể.

youme
13-02-2015, 08:17
Chúc mừng anh và gia đình ạ! Trong cái họa nhỏ, thì gia đình lại có Phúc lớn là gặp được Thầy phải ko ạ?
Em cũng bảo với chị hoatuyết là: đã có nhiều bệnh nhân ung thư tìm tới Thầy và được chữa khỏi. Nhưng anh là học trò ung thư đầu tiên đấy! Bởi vậy nên Thầy mới tạo ra thật nhiều bài luyện đặc biệt dành riêng cho anh.
Có được kết quả chữa bệnh nhanh chóng và thần kỳ này, thì công sức từ Thầy và các bác sĩ trong không gian là quá lớn. Nhưng bên cạnh đó, được chị hoatuyết kể về sự kiên trì và nghiêm khắc (trên cả sự nghiêm túc nữa ạ) trong tập luyện của anh, chúng em rất rất thán phục anh ạ :rolleyes:
Chúc mừng anh và gia đình một lần nữa nhé!

Hoasentrang
13-02-2015, 09:38
Chúc mừng anh chị nhé, niềm vui nối tiếp niềm vui, tết này chắc sẽ vô cùng ý nghĩa với gia đình mình.

Em còn nhớ rất rõ có lần Thầy đã nói "chắc chắn anh sẽ không chết vì ung thư" là em biết rằng anh sẽ được chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo này. Gần 1 năm chiến đấu với bệnh tật và được bảo vệ, chữa trị bằng cách bài luyện của Thầy, khi nào có thời gian, anh chia sẻ thêm về quá trình này để nhiều người hiểu thêm về cách chữa bệnh, sự kiên trì, lòng tin tưởng và một tinh thần quyết tâm của anh để họ có thêm nghị lực chiến đấu với bệnh tật anh nhé.

Chúc mừng anh chị 1 lần nữa

Trái tim dũng cảm
13-02-2015, 09:50
Chúc mừng anh ạ.....Ngày đầu gặp anh trên chuyến xe đi giải hạn, anh lúc đó mặt rất buồn nhưng đã và đang tập các bài luyện của Thầy thường xuyên và đều đặn...
Ngày hôm nay đọc được bài viết này của anh mà em cũng rưng rưng, nhớ đến ngày anh phát biểu cảm nghĩ trước mọi người, anh cảm ơn Thầy và anh khóc, anh ôm lấy Thầy....nghĩ lại em lại rớt nước mắt rồi ...chị Hoatuyet viết 1 bài rằng từ khi làm vợ đến giờ, chị mới thấy anh khóc lần đầu...Em nghĩ đó như là tiếng khóc chào đời của 1 em bé được ra đời...và Thầy tái sinh cuộc sống mới cho anh, và anh là con người có 2 cuộc đời, 2 lần "chào đời"....nên em thiết nghĩ, nếu ai cũng trải qua điều này như anh chắc chắn cũng sẽ rớt nước mắt như vậy.
Chúc mừng anh và cảm ơn Thầy đã luôn tạo nên điều kỳ diệu.

An Tâm
13-02-2015, 09:51
Chúc mừng anh chị.
Em cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe được tin này. khi nào gặp mặt cho em cạn chén cùng anh chị để chúc mừng nhé.

july
13-02-2015, 09:57
Xin được chúc mừng anh và gia đình ạ. Thật là phúc lớn mới được gặp Thầy.

LinhTâm
13-02-2015, 12:08
Một tin quá tuyệt vời ạ! Em thấy hạnh phúc lây với vợ chồng anh chị và gia đình. Thật chẳng thể nào kể hết công ơn của Thầy anh chị nhỉ!

nhuhainguyen
13-02-2015, 12:09
Đọc bài viết của anh em thấy thật vui mừng. Vừa có duyên đến với Thầy và được Thầy chữa bệnh, vừa có nghị lực cao cùng với sự kiên trì, bền bỉ, giờ đây anh đã chiến thắng được căn bệnh mà y học hiện đại bó tay. Em xin chúc mừng anh trungthanh.

Thanh Quang
20-02-2015, 16:21
Buổi trưa 23 tháng chạp năm Giáp ngọ, tôi nhận được điện thoại của hoatuyet:
- Anh H ơi, em thông báo với anh một tin, vui lắm anh ạ: Anh T nhà em đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi! – Vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc, hoatuyet hào hứng kể: - Sáng nay Thầy đã cho học trò kiểm tra lại tình trạng bệnh của anh T; Thầy cho biết bệnh ung thư của anh ấy đã khỏi hoàn toàn, khối u teo lại, các tế bào ung thư đã bị tiêu diệt toàn bộ…Em sung sướng và cảm động vô cùng, lúc đó em chỉ biết ôm lấy Thầy và khóc nức nở…
Một điều hiển nhiên mà lâu nay ai cũng nghĩ rằng: Khi đã mắc bệnh ung thư là đã cầm chắc cái chết trong tay.
Những điều tôi được “mục sở thị” trong phương pháp chữa bệnh ung thư mà khoa học hiện đại ngày nay đang áp dụng: Đó là phẫu thuật, cắt bỏ khối u, dùng tia xạ hoặc hóa trị liệu v,v nhằm loại bỏ và tiêu diệt các tế bào ung thư; Phương pháp ấy đã giúp các bệnh nhân mắc bệnh ung thư kéo dài sự sống, nhưng sức khỏe của họ sau điều trị bị giảm sút nhiều, hay xảy ra các biến chứng phụ và bệnh thường tái phát trở lại .
Từ khi biết đến KCTL, biết đến thầy Nguyệt Quang Tử và được nghe câu chuyện về bệnh ung thư của anh trungthanh, tôi đã có một niềm tin chắc chắn rằng: Bệnh ung thư của anh trungthanh sẽ được Thầy chữa khỏi. Nhưng tôi cũng không khỏi xúc động khi được nghe hoatuyet thông báo điều diệu kỳ ấy. Đúng là Thầy đã sinh ra anh trungthanh một lần nữa!
Đó là hồi đầu tháng 5 năm 2014 lần đầu tiên tôi được tham gia cùng gia đình KCTL tại Côn Sơn, buổi đầu tiên ấy tôi thực sự bất ngờ với kết quả “chữa bệnh tại chỗ” khi các học trò của Thầy chữa khỏi bệnh đau thần kinh tọa cho bố vợ anh Thiền sư KM; Nhưng người để lại trong tôi nhiều dấu ấn nhất là anh T (trungthanh), khi nghe anh kể lại hành trình chữa bệnh của mình (trong buổi giao lưu ở khách sạn Lan Anh) – với giọng trầm ấm và chân thành, anh kể:
- “Kính thưa Thầy và tất cả mọi người! Con xin kể về câu chuyện của con để mọi người cùng nghe và chia sẻ, có khi mọi người ngồi đây cũng không ai biết con là bệnh nhân ung thư. Con biết đến KCTL đến bây giờ đã là 13 tháng rồi. Trước hết con xin cảm ơn Thầy đã lập ra diễn đàn KCTL, xin cảm ơn gia đình anh S (hocdao), cảm ơn anh H (Hùng Hiên) và cảm ơn mọi người đã hỗ trợ con điều trị bệnh và giúp con hiểu thêm về KCTL trong thời gian qua - Nói đến đây giọng anh lắng xuống như nghẹn lại - Kính thưa Thầy! Thưa các bác! Con bị u trung thất đã phát hiện ra hơn năm nay, nếu nói ra thì không ai tin khối u nó to như thế: Một chiều là 79mm và một chiều là 39mm, tiếng nói mất dần, bị ho liên tục và ngoài ra còn nhiều bệnh khác nữa.
Con đã đi nhiều bệnh viện, sau khi siêu âm, chụp, chiếu các loại; Các bác sỹ nói rằng khối u này không thể mổ được, vì ở vị trí trung thất nên cực kỳ nguy hiểm, mổ ra có thể 50/50, nhưng cũng có bác sỹ nói rằng mổ được, mổ được, nhập viện ngay…Con đã điều trị ở K và viện Việt Đức và cũng đã truyền hóa chất.
Khi đó con chỉ nghĩ bệnh của mình như vậy thì có hai yếu tố, một là cái số hai là phúc đức, nếu phúc đức nhà mình kém và cái số của mình cũng chỉ được như vậy, thôi thì mình cũng vui vẻ ra đi.
Khi đến với KCTL thì ngày đó mọi người trong gia đình không ai tin cả, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ tất cả mọi người đều không ai tin con chữa bệnh bằng phương pháp này, khi con ngồi thiền thì mẹ con bảo: “Tôi cũng sợ nữa, không biết nó ngồi nó làm gì, mình nghĩ cũng sợ”…khi đó anh S đã lấy trong họng con ra rất nhiều côn trùng, sau khi nghe con nói thì vợ và cậu (em vợ) là bác sỹ bảo: “vớ vẫn, làm gì có”. Khi đó con nghĩ là thôi mình cứ lặng im mình làm. Thuốc của cậu em vợ kê xong thì về để nguyên, vợ con bảo: “Không uống thì cầm thuốc về làm gì”, nhưng con nghĩ: Cầm về cho cậu nó vui lòng.
Khi con nằm viện điều trị, rất nhiều người đến thăm. Đầu tiên hỏi u lành hay u ác, sinh thiết chưa, thì con bảo chưa sinh thiết nhưng chắc là lành, vì con đọc tài liệu của Thầy con biết rồi: Lành cũng trở thành ác, nên đã sinh thiết rồi là lành sẽ ra ác, con nghĩ chắc là gặp duyên Thầy hỗ trợ, anh S giúp đỡ nên con không sinh thiết nữa. Con nhập viện vào hôm thứ ba thì bác sỹ hẹn ngày thứ sáu để làm sinh thiết, trước khi sinh thiết không ai nói là không, bây giờ đằng nào cũng mắc rồi, một chết hai sống, thì mổ đi. Đến ngày nhập viện, bệnh viện hẹn 8 giờ, nhưng 7 giờ con đã có mặt, chờ đến 10 giờ con vào bệnh viện; Họ yêu cầu ký vào bản cam đoan thì con lại không ký, lúc đó cậu em trai đã làm thủ tục nhập viện cho con, nhưng sau đó bệnh viện lại cho về. Bác sỹ nói rằng không sinh thiết nữa, trong bệnh án ghi là: “Bệnh nhân không muốn sinh thiết”…
Đến hôm nay thì con rất mừng, bởi sau 13 tháng được anh S giúp chữa bằng phương pháp KCTL, tối hôm qua anh H và anh S kiểm tra lại thì con được biết khối u chỉ còn 20mm. Con hy vọng một ngày gần đây con sẽ được khỏi bệnh hoàn toàn”
Tiếng vỗ tay rào rào khi câu chuyện của anh trungthanh vừa dứt, có lẽ ai cũng cảm động vì câu chuyện của anh và trên hết là mừng cho anh đã có duyên đến được với KCTL, đến được với Thầy.
Chờ cho mọi người trật tự, Thầy nói: “Trường hợp này anh ấy là bệnh nhân, và học trò của tôi chữa chứ tôi không chữa” rồi thầy dí dỏm: “Để tôi hỏi lại ý kiến của anh học trò đó và tôi sẽ đi xem một quẻ bói, nếu mà bói được thì tôi sẽ dùng khí công phẫu thuật cho anh bệnh nhân này và tỷ lệ thành công là 99%, chính vì vậy mà anh không cần viết giấy cam đoan”.

Thời gian thấm thoắt trôi đi; Cũng giống như hoatuyet và một số thành viên khác, tôi đã được nhập môn. Chúng tôi vẫn chăm chỉ luyện tập và trao đổi học hỏi với nhau qua các bài viết trên diễn đàn. Nhưng niềm vui mà gia đình anh trungthanh - hoatuyet vừa có được chính là một bằng chứng sống, minh chứng cho thấy kết quả diệu kỳ của phương pháp chữa bệnh bằng Khí công -Tâm linh của thầy Nguyệt Quang Tử.
Tôi xin trích một đoạn trong bài viết của hoatuyet kể về quá trình thầy giúp anh trungthanh chữa bệnh để làm lời kết cho bài viết này: “Nhìn cụ cặm cụi cắt, dán, chỉnh sửa từng đoạn nhạc, lời dẫn để làm bài tập cho anh. Anh...Vì bệnh của anh mà Thầy…” Anh nói đến đây thì lặng người đi. Sống mũi con cũng cay xè. Thầy ơi! Tấm lòng của Thầy đối với chúng con thật không sao kể xiết. Chúng con thật có Phúc mới gặp được Thầy, mới gặpđược Anh. Con nhìn anh và khẽ nói: “Gia đình mình vừa có thêm một người Anh, giờ chúng mình lại có thêm một người Cha nữa, anh ạ!”
Một mùa xuân nữa lại đến, nhân dịp năm mới con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe!
Chúc mừng gia đình anh trungthanh - hoatuyet có một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc!

tranquang1510
20-02-2015, 17:16
Chỉ cần đọc bài này thôi cũng đã nhận đủ năng lượng để bách bệnh tiêu tán vạn bệnh tiêu trừ mà y học hiện đại phải bó tay./.

Nhài Ta
26-02-2016, 13:46
Khi chính em được Thầy và các học trò của Thầy chữa khỏi bệnh đau buốt đỉnh đầu trái, từ chữa gần đến chữa từ xa, em đều cảm nhận một tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn không thể dùng lời để diễn tả. Khi ấy em mới hiểu cảm xúc của anh khi chứng kiến anh ôm chặt Thầy hết lần này tới lần khác trong buổi lễ mừng sinh nhật của anh ở Côn Sơn, và em đã ghi lại thời khắc này. Em tặng anh chị tấm ảnh làm kỷ niệm.

FirePhoenix
29-02-2016, 14:38
Em chúc mừng anh TrungThanh, chúc mừng gia đình anh chị đã năm mới đến có một mùa xuân mới thực sự tươi vui và hạnh phúc. Hạnh phúc vì người chồng - người cha trong gia đình đã thoát khỏi bệnh hiểm nghèo, hạnh phúc vì người vợ hiền - những người con ngoan từ nay không còn phải buồn lo vì bệnh tật của anh, hạnh phúc vì từ nay cả gia đình chỉ có việc sống bên nhau và cùng nhau lao động, học tập và tập luyện Khí công tâm linh. Thực sự, hạnh phúc ấy lớn lao và ý nghĩa vô cùng, những người ngoài còn xúc động đến rơi nước mắt, thì đối với anh chị và hai cháu, niềm vui đó sâu sắc đến thế nào.

Bao năm qua em đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân được Thầy chữa khỏi bệnh, nhưng hình như chưa có ai viết ra những cảm xúc hay như của chị dành cho anh, chưa có ai viết ra những lời cảm ơn hay như của anh dành cho Thầy và gia đình. Việc anh khỏi bệnh hiểm nghèo như một phép màu, như một điều kỳ diệu mà Thầy và Khí công tâm linh đem lại cho anh, cho gia đình anh, như một hy vọng lớn lao cho những người bị bệnh nặng khác, như một bằng chứng của sự luyện tập chăm chỉ, lòng tin sẽ chiến thắng số phận. Đó là một điều hết sức nhân văn trong cuộc sống này!