Đăng nhập

View Full Version : Thầy lập bàn thờ cho gia đình tôi ngày cuối năm!



tamminh
06-02-2015, 22:09
Đối với nhà bố mẹ đẻ tôi thì việc làm bàn thờ cũng là vấn đề nan giải, chưa biết phải làm sao để thực hiện được vì bố tôi chưa thông. Nhưng rất may chắc được các Cụ phù hộ mà bố tôi cũng xuôi để ước nguyện của mẹ tôi là làm bàn thờ đã toại nguyện. Thầy đã đồng ý làm bàn thờ cho nhà bố mẹ tôi rất nhanh trong khi Thầy còn rất nhiều việc đang cần phải làm.

Khu đất nhà tôi rất xấu, trong lần đến thăm mẹ tôi bị bệnh lần trước (câu chuyện dài về việc mẹ tôi từ khi biết bị bệnh đến nay và đã được Thầy hỗ trợ chữa bệnh xin được chia sẻ với mọi người sau), Thầy đã trấn đất rồi nhưng chưa đủ nếu không làm lại bàn thờ. Bởi thế, tôi mong đến ngày Thầy hẹn đến nhường nào. Rồi việc gì đến đã đến, Thầy đã tới, tôi thấy lo vì không hiểu mình có sai xót gì không...

Thầy tới là làm việc ngay, Thầy đưa các bạn lên gác hỏi thăm bệnh tình của mẹ tôi ngay và cũng chữa bệnh đau bụng cho mẹ tôi luôn...
Khi xuống nhà làm bàn thờ, đầu tiên bao giờ Thầy cũng kiểm tra hướng bàn thờ, kiểm tra việc sắp đặt bố trí. Di ảnh của Cụ, ông bà bố tôi lại để hai bên cánh của bàn thờ, Thầy hướng dẫn chỉnh sửa lại cho đúng, ảnh thờ gia tiên phải để ở bên phải, bên trái thờ bà Cô, ông Mãnh nên không treo ảnh gia tiên được. Anh hocdao giúp việc sắp xếp trên bàn thờ cho đúng, hợp lý. Sau khi sắp xếp xong, Thầy bắt đầu làm việc, đầu tiên Thầy dùng “Linh Quang Nhật Nguyệt” quét hết khí xấu trong nhà. Trong lúc Thầy, anh hocdao và theo Thầy làm việc tôi có nghe được ở khu đất này có rất nhiều vong lang thang, là vong đi ăn xin, vong rất đói khổ, khi Thầy quét thì họ bị dạt đi. Thầy cho kiểm tra ở khu này có một bọn cai quản và bắt những vong này đi ăn xin mang về cống nạp cho chúng. Thầy cho gọi cả Thần Linh để hỏi về việc này. Sau khi điều tra Thầy ra lệnh bắt và lập tức xử bọn chúng. Thầy nói:
- “Lập Tòa! Người ta đã đói khổ phải đi ăn xin mà chúng mày con ăn chặn! Chém tất cả chúng nó đi!”
Thầy cho chém tất cả bọn chúng và cử học trò trong không gian là HL gọi người cai quản thành phố Hà nội để trao trả số vong và trả lời tại sao số vong ăn xin lại đông như vậy. Tôi không biết rõ con số là bao nhiêu nhưng chắc là đông lắm.

Sau đó Thầy dùng án trấn đất để trấn đất , trừ tà cho khu nhà (sau tôi được biết nhà tôi có khí xấu mà Thầy phải xử lý mãi mới được)

Việc trấn đất đã xong, Thầy bốc bát hương cho gia đình. Các anh chị trong chốc lát đã gói xong các tam thần, thất bảo, Di Hiệu Thầy viết để vào các bát hương.
Khi Thầy mời đến Gia tiên dòng họ của bố tôi về ngự trị, gia tiền về lên thăm mẹ tôi – việc này mãi khi Thầy đã về mẹ tôi kể chuyện khi làm xong bát hương Thầy gặp mẹ tôi nói vậy tôi mới biết, nghe xong tôi lặng người vì xúc động. Đến khi Thầy mời Bà cô ông mãnh về ngự trị bát hương của gia đình. Thầy phát hiện hai người trong dòng họ nhà tôi có bị bệnh. Một ông Mãnh bị cụt chân, như bị loại hóa chất gì đó ăn cụt hết và một bà cô bị điên. Thầy chữa cho những bà Cô, ông Mãnh bị bệnh trong dòng họ, Thầy cho xác định nguyên nhân và khắc phục nhược điểm, trong chốc lát người bị cụt chân đã có thể co duỗi chân được. Sau đó Thầy chữa cho người bị điên, Thầy đã khắc phục tất cả các nguyên nhân gây ra bệnh điên. Có lẽ do người này phạm gì đó bị phạt, ngày hôm nay Bà cô này đã được giải nghiệp kiếp. Nhà tôi thật có phúc, nếu không được Thầy tới giải quyết thì mãi mãi không bao giờ chúng tôi biết được việc đó và cũng không biết sẽ ra sao nếu mãi như thế.

Mọi việc rồi cũng xong, trong lúc mấy bố con còn đang lo bày mâm cỗ chuẩn bị cúng, nhà chật chội. Thầy lại lên gác để kể cho mẹ tôi nghe về việc lập bàn thờ và chia tay với bệnh nhân của Thầy, sau đó Thầy và các anh chị về luôn mà gia đình tôi không kịp ra chào Thầy và mọi người.

http://s13.postimg.org/qx1v8l0h3/IMG_6353.jpg

Bàn thờ sau khi Thầy đã làm xong, nhìn đẹp hơn rất nhiều, cảm giác khí ấm áp và khác hẳn lúc trước. Tuy nhiên về hướng bàn thờ chưa đúng, do nhà chật chưa thể kê lại được. Thầy đã chỉ vị trí hướng kê bàn thờ tốt hơn, bố tôi đang tính để làm cho sớm.
Mẹ tôi thì phấn khởi lắm vì việc lớn nhất mà bấy lâu nay mẹ tôi cứ canh cánh trong òng mà chưa làm được, nay đã được Thầy giúp.

Con không biết nói gì với tất cả những tình thương và những gì Thầy đã làm cho mẹ con, cho gia đình con. Con chỉ biết sẽ sống sao cho thật xứng đáng với những gì Thầy đã dành cho con.
Con xin cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ!
Cảm ơn anh hocdao, theo Thầy, chị Nganuoc, Hanh Thông đã nhiệt tình quan tâm giúp tamminh.
Cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ!

Thanh Bình
21-02-2018, 14:16
/
Tôi thật may mắn khi được đi theo Thầy và được là học trò của Thầy. Thầy luôn bên cạnh chúng tôi mỗi khi cần thiết .
Năm vừa qua gia đình tôi đã chải qua rất nhiều sóng gió về việc nhà cửa, nhất là tháng cuối năm, chúng tôi hết bán nhà, mua nhà rồi chuyển nhà. Chúng tôi tưởng chừng như khó có thể mua được nhà trong năm. Nhưng tôi luôn tâm niệm sẽ được Thầy và các cụ bề trên giúp đỡ, nên tôi đã bán và mua đươc nhà vào những ngày cận tết. Mua được nhà rồi, lại lo là không biết cuối năm việc làm bàn thờ thì thế nào đây? Vì sát tết quá, không biết Thầy có sắp xếp được thời gian để giúp chúng tôi được không. Nhưng tôi vẫn nghĩ là Thầy cũng luôn lo lắng cho học trò, nên chắc Thầy sẽ giúp chúng tôi khi thấy hợp lý thôi. Hôm lên Côn Sơn gói bánh chưng, tôi thông báo cho Thầy tin vui là tôi đã mua được nhà, và xin được Thầy giúp làm bàn thờ. Khi tôi nói dứt lời đã được Thầy nhận lời luôn, niềm vui như vỡ oà, xúc động khôn nguôi. Tôi đã được anh Sơn nhanh chóng xếp lịch, ngày hẹn đã đến, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng .

Đi cùng Thầy có anh Hocdạo và Chị Huvo đến giúp và 1 số anh chị em trong lớp đến giúp đỡ gia đình chúng tôi. Sau khi Thầy xác định lại hướng ban thờ và treo ảnh Phật xong, Thầy dùng LQNN để quét sạch khí xấu trong khu đất thì thấy có 1 cái giếng và trong giếng có mạch nước rất nhiều khí độc, khí bẩn và xình lầy bốc lên. Sau khi Thầy xử lý các khí độc đi thì lộ ra 1 con tê tê đã bị mắc bẫy, xích sắt buộc vào chân và kẹt ở khu đất này. Khi Thầy nói chuyện với nó thì chúng tôi đã ghi được:
Thầy hỏi:
- Con ở đâu về đây?
- Con từ núi Tản Viên về!
- Con đi làm gì mà lại bị mắc bẫy ở đây?
- Con đi tìm Thầy!
- Con đi tìm thầy từ bao giờ?
- Con đã đi tìm Thầy con từ 500 năm nay rồi!
- À! Giỏi nhỉ! Thế bây giờ thoát bẫy rồi thì con có đi tìm thầy con nữa không?
- Bây giờ thì con tìm được Thầy rồi! Con xin thầy nhận con!
Thầy đã đồng ý đưa nó về đàn linh thú của Thầy trong không gian.
Trong khu đất này còn có một cái giếng cổ bị bỏ hoang và rất bẩn. Thầy cho làm sạch giếng xong thì phát hiện ở gần giếng có một viên ngọc bị vùi lấp. Thầy sai tê tê đào đất lấy viên ngọc lên. Thầy gọii thần giếng lên, khi thần giếng xuất hiện thì Thần Giếng nói: Viên ngọc này vốn ở trong giếng này, nó có nhiệm vụ làm sạch nước giếng và chỉ rửa nước giếng này thì ngọc mới thật là sáng.
Thầy đã trả lại viên ngọc cho Thần Giếng. Khi Thần Giếng cầm lại viên ngọc từ tay Thầy thì cả viên ngọc và cơ thể Thần giếng đều sáng rực lên! …

Mọi việc đã xong Thầy tiến hành thủ tục mời Thần linh về nhập bát hương, khi Thần Linh về thì nói: "Khu đất này rất hợp với gia chủ…" Thầy nói Thầy đi làm bàn thờ đã nhiều mà chưa bao giờ thấy Thần linh về nói như vậy, đúng là một tin rất vui. Do chúng tôi đã đổi rất nhiều nhà, cũng muốn đây là căn nhà mà chúng tôi có thể ở đây lâu dài.
Mọi thứ kết thúc thật đẹp!
Con cám ơn Thầy, các Cụ bề trên, anh HD, chị HV, anh TT, chị HA và em DN đã đến giúp gia đình chúng con thật nhiều ạ.

/