Thanh Bình
26-01-2015, 10:33
Con chào Thầy và gia đình KCTL.
Suốt một tháng qua, cả nhà con vật lộn với bệnh thủy đậu. Đầu tiên là con trai lớn nhà con, do cháu cũng lớn rồi nên cháu tự vệ sinh và tắm rửa. Nên khi cháu bị, không ai hay biết gì vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường.Đến lúc phát hiện ra bệnh đã nặng quá rồi. Các nốt mọc chi chít, vừa nhiều lại to nữa. Con không biết làm cách nào, chỉ biết kết hợp giữa thuốc bôi, uống và đặc biệt là kết hợp chữa bằng KCTL. Con đã gọi điện nhờ anh Sơn chữa cho cháu và cùng cháu ngồi thiền ngày 2 lần. Tuy bệnh rất nặng nhưng kết hợp chữa như vậy sau 1 tuần cháu đã khỏi. Tưởng như mọi việc đã ổn, không ngờ mấy hôm sau chồng con và cháu thứ hai cùng bị lây bệnh một lúc. Cũng hoang mang, nghĩ nếu mà con cũng bị lây nữa thì lấy ai chăm sóc cho bố con nhà nó đây ( vì bệnh này phải kiêng nước và gió hoàn toàn). Chỉ còn cách là chăm chỉ tập các bài tập của Thầy thôi. Chồng con không hiểu sao mà nặng thế, ( không biết có phải lúc bị lây nhưng do không biết đã đánh cảm bằng trứng gà) Hôm sau, các nốt mọc lên như nấm, nốt nào cũng to và mọng, nhìn gai hết cả người. Đến ngày thứ 3 và thứ tư các nốt vẫn tiếp tục lên, trên đầu và mặt chi chít nên người sốt và rất mệt. Nên con đành liều chữa bệnh cho chồng con. Con xin được kể lại:
Con mở bài TKKT ra và tâm niệm con xin Thầy nhập vào cơ thể con để giúp con chữa bệnh cho bệnh nhân. Con xin HLHD và OTTQ xuất hiện, con xin HLHD và OTTH đi vào cơ thể OTTQ cắm từ miệng HL đi theo cánh tay ra lòng bàn tay. Miệng ống ở lòng bàn tay, xoè rộng ra trở thành một giác hút. Giác hút, hút tất cả : Khí độc, khí bệnh, kết tụ khí xấu qua OTTQ vào thẳng HL. Lúc này con cảm thấy 2 lòng bàn tay tê tê. Lúc sau con xin đậy nắp hồ lô và xin HLHD cùng OTTQ bay ra khỏi cơ thể,bay lên không gian, xả bỏ tất cả độc khí, bệnh khí và năng lượng xấu vào không gian vũ trụ. Sau khi xả xong, HLHD và OTTQ quay trở lại cơ thể . Sau khi hút độc xong con xin Thầy giúp con mời HVLB giúp con chữa bệnh và cho phác đồ điều trị cho bệnh nhân, giúp khai mở Huyệt đạo, đặc biệt là các huyệt đạo ở đầu và cuối các đường kinh, khai thông toàn bộ hệ thống Kinh mạch, Lạc mạch, Huyết mạch, Thần kinh, hệ thống đường dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể. Đến lúc này con thấy người con nóng lên, phần lưng thông xả, đỉnh đầu bach hội giật giật. Nên con tâm niêm xin tiếp, con xin lưới cứu độ chúng sinh bao trùm lên toàn bộ cơ thể bệnh nhân, giúp con bắt tất cả virus, vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân. 1 lúc sau con xin 1 nồi nước xông trong đó có chè cay giúp cơ thể bệnh nhân được chữa bệnh. Con xin thuốc đưa vào vùng bệnh theo yêu cầu bệnh nào thuốc đấy. Kết thúc buổi chữa bệnh con hỏi chồng con có cảm nhận gì không, thì nói là thấy nóng và dễ chịu hơn. Tối hôm đó cơn sốt chấm dứt, ngủ được giấc ngon lành. Hôm sau con cũng tâm niệm xin chữa như thế, cảm nhận cũng như hôm trước. Các nốt không mọc thêm, nhưng không hiểu sao các nốt ấy đều mọng mủ, nhìn rất sợ.( Chồng con vốn dĩ da rất dữ, đứt tay thôi mà cũng có thể lên mủ, nên chắc điều này cũng dễ hiểu), chỉ có điều các nốt quá nhiều, mà mủ như thế thì đúng thật là không thể không lo lắng được. Con gọi điện cho Thầy, nhờ Thầy chữa giúp. Ngày hôm sau, con mạnh dạn cậy hết nốt mủ ra,bôi thuốc , và tắm nước lá. Đến sáng hôm sau, các nốt mụn đã khô và đóng vảy sau 1 tuần vật vã.
Nói thêm về phần con, chỉ phục vụ tăm và bôi thuốc thôi mà cứ gai hết cả người, nhưng ngày nào cũng cố ngồi 2 bài linh pháp và 2 bài DDC, phải nói là tập DDC con thấy hiệu quả rất cao. Mỗi khi ngồi con đều xin thuốc phòng bệnh và áo giáp để phòng chống các loại virus xâm nhập vào cơ thể mình. Nên con thoát nạn. :).
Con xin cám ơn Thầy, các cụ bề trên và anh Sơn đã giúp gia đình con trong thời gian vừa qua.
Suốt một tháng qua, cả nhà con vật lộn với bệnh thủy đậu. Đầu tiên là con trai lớn nhà con, do cháu cũng lớn rồi nên cháu tự vệ sinh và tắm rửa. Nên khi cháu bị, không ai hay biết gì vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường.Đến lúc phát hiện ra bệnh đã nặng quá rồi. Các nốt mọc chi chít, vừa nhiều lại to nữa. Con không biết làm cách nào, chỉ biết kết hợp giữa thuốc bôi, uống và đặc biệt là kết hợp chữa bằng KCTL. Con đã gọi điện nhờ anh Sơn chữa cho cháu và cùng cháu ngồi thiền ngày 2 lần. Tuy bệnh rất nặng nhưng kết hợp chữa như vậy sau 1 tuần cháu đã khỏi. Tưởng như mọi việc đã ổn, không ngờ mấy hôm sau chồng con và cháu thứ hai cùng bị lây bệnh một lúc. Cũng hoang mang, nghĩ nếu mà con cũng bị lây nữa thì lấy ai chăm sóc cho bố con nhà nó đây ( vì bệnh này phải kiêng nước và gió hoàn toàn). Chỉ còn cách là chăm chỉ tập các bài tập của Thầy thôi. Chồng con không hiểu sao mà nặng thế, ( không biết có phải lúc bị lây nhưng do không biết đã đánh cảm bằng trứng gà) Hôm sau, các nốt mọc lên như nấm, nốt nào cũng to và mọng, nhìn gai hết cả người. Đến ngày thứ 3 và thứ tư các nốt vẫn tiếp tục lên, trên đầu và mặt chi chít nên người sốt và rất mệt. Nên con đành liều chữa bệnh cho chồng con. Con xin được kể lại:
Con mở bài TKKT ra và tâm niệm con xin Thầy nhập vào cơ thể con để giúp con chữa bệnh cho bệnh nhân. Con xin HLHD và OTTQ xuất hiện, con xin HLHD và OTTH đi vào cơ thể OTTQ cắm từ miệng HL đi theo cánh tay ra lòng bàn tay. Miệng ống ở lòng bàn tay, xoè rộng ra trở thành một giác hút. Giác hút, hút tất cả : Khí độc, khí bệnh, kết tụ khí xấu qua OTTQ vào thẳng HL. Lúc này con cảm thấy 2 lòng bàn tay tê tê. Lúc sau con xin đậy nắp hồ lô và xin HLHD cùng OTTQ bay ra khỏi cơ thể,bay lên không gian, xả bỏ tất cả độc khí, bệnh khí và năng lượng xấu vào không gian vũ trụ. Sau khi xả xong, HLHD và OTTQ quay trở lại cơ thể . Sau khi hút độc xong con xin Thầy giúp con mời HVLB giúp con chữa bệnh và cho phác đồ điều trị cho bệnh nhân, giúp khai mở Huyệt đạo, đặc biệt là các huyệt đạo ở đầu và cuối các đường kinh, khai thông toàn bộ hệ thống Kinh mạch, Lạc mạch, Huyết mạch, Thần kinh, hệ thống đường dẫn các chất dịch trên khắp cơ thể. Đến lúc này con thấy người con nóng lên, phần lưng thông xả, đỉnh đầu bach hội giật giật. Nên con tâm niêm xin tiếp, con xin lưới cứu độ chúng sinh bao trùm lên toàn bộ cơ thể bệnh nhân, giúp con bắt tất cả virus, vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể bệnh nhân. 1 lúc sau con xin 1 nồi nước xông trong đó có chè cay giúp cơ thể bệnh nhân được chữa bệnh. Con xin thuốc đưa vào vùng bệnh theo yêu cầu bệnh nào thuốc đấy. Kết thúc buổi chữa bệnh con hỏi chồng con có cảm nhận gì không, thì nói là thấy nóng và dễ chịu hơn. Tối hôm đó cơn sốt chấm dứt, ngủ được giấc ngon lành. Hôm sau con cũng tâm niệm xin chữa như thế, cảm nhận cũng như hôm trước. Các nốt không mọc thêm, nhưng không hiểu sao các nốt ấy đều mọng mủ, nhìn rất sợ.( Chồng con vốn dĩ da rất dữ, đứt tay thôi mà cũng có thể lên mủ, nên chắc điều này cũng dễ hiểu), chỉ có điều các nốt quá nhiều, mà mủ như thế thì đúng thật là không thể không lo lắng được. Con gọi điện cho Thầy, nhờ Thầy chữa giúp. Ngày hôm sau, con mạnh dạn cậy hết nốt mủ ra,bôi thuốc , và tắm nước lá. Đến sáng hôm sau, các nốt mụn đã khô và đóng vảy sau 1 tuần vật vã.
Nói thêm về phần con, chỉ phục vụ tăm và bôi thuốc thôi mà cứ gai hết cả người, nhưng ngày nào cũng cố ngồi 2 bài linh pháp và 2 bài DDC, phải nói là tập DDC con thấy hiệu quả rất cao. Mỗi khi ngồi con đều xin thuốc phòng bệnh và áo giáp để phòng chống các loại virus xâm nhập vào cơ thể mình. Nên con thoát nạn. :).
Con xin cám ơn Thầy, các cụ bề trên và anh Sơn đã giúp gia đình con trong thời gian vừa qua.