PDA

View Full Version : Lập bàn thờ trong gia đình



KOGI
06-05-2010, 10:18
Chào bác.
Cháu có đọc bài bác viết về việc lập bàn thờ trong một gia đình. Cháu muốn hỏi bác là các gia đình bình thường không mời được Thượng tọa bốc bát hương mà tự bốc hay tự làm bàn thờ thì bàn thờ đó có tác dụng như bác nói không ạ?
Cháu rất mong bác giải đáp để cháu hiểu rõ hơn. Cháu cám ơn bác

NguyetQuangTu
06-05-2010, 13:34
Chào Cháu.
Việc lập bàn thờ về nguyên tắc phải là Pháp sư bậc 7 trở lên hay cấp Thượng tọa trở lên mơí được.Trong thực tế có một số bàn thờ do một ông Thầy có vẻ rất bình thường bốc nhưng lại được,thậm chí gia đình tự bốc lấy cũng được.Đối với những người của thế giới Tâm linh thì lòng thành của gia chủ có bát hương là thứ nhất,người bốc bát hương không đặt những thứ bậy bạ vào bát hương và biết làm đúng thủ tục thì vẫn có thể được chứng.Tôi đã gặp hai nhà không hề có bát hương thờ Phật nhưng Phật vẫn luôn ở trong nhà đó,khi hỏi Cụ thì Cụ nói "Nhà họ là người tốt thì ta vẫn độ trì cho".Như thế có nghĩa là bàn thờ trong một gia đình tốt hay xấu còn phụ thuộc vào Duyên và Phúc đức của gia đình đó nữa.

KOGI
07-05-2010, 16:50
Chào Cháu.
Việc lập bàn thờ về nguyên tắc phải là Pháp sư bậc 7 trở lên hay cấp Thượng tọa trở lên mơí được.Trong thực tế có một số bàn thờ do một ông Thầy có vẻ rất bình thường bốc nhưng lại được,thậm chí gia đình tự bốc lấy cũng được.Đối với những người của thế giới Tâm linh thì lòng thành của gia chủ có bát hương là thứ nhất,người bốc bát hương không đặt những thứ bậy bạ vào bát hương và biết làm đúng thủ tục thì vẫn có thể được chứng.Tôi đã gặp hai nhà không hề có bát hương thờ Phật nhưng Phật vẫn luôn ở trong nhà đó,khi hỏi Cụ thì Cụ nói "Nhà họ là người tốt thì ta vẫn độ trì cho".Như thế có nghĩa là bàn thờ trong một gia đình tốt hay xấu còn phụ thuộc vào Duyên và Phúc đức của gia đình đó nữa.

Cháu cám ơn bác đã trả lời. Theo như bác kể về hai nhà mà bác đã gặp thì chỉ cần thành tâm thì vẫn được các Cụ độ trì ạ.
Bác đã từng nói về Phúc đức bao gồm hai yếu tố là mồ mả và tổ tiên. Vậy bác có thể giải đáp cho cháu rõ về yếu tố mồ mả ảnh hưởng như thế nào đến một gia đình được không ạ. Còn đối với những gia đình có người chết mà đem hỏa táng mà không chôn cất thì như thế nào ạ và tại sao các linh hồn lại vẫn muốn người thân đi tìm lại xương cốt bị thất lạc của mình?
Cháu rất mong sự giải đáp của bác. Cháu cám ơn bác rất nhiều ạ.

NguyetQuangTu
07-05-2010, 21:46
Xin khất cháu việc này hôm nào rảnh ta sẽ có bài nói về mồ mả,mồ mả có lúc rất quan trọng có lúc lại gần như không còn ý nghĩa gì cho nên nếu nói ngắn thì rất khó giải thích

KOGI
07-05-2010, 23:19
Xin khất cháu việc này hôm nào rảnh ta sẽ có bài nói về mồ mả,mồ mả có lúc rất quan trọng có lúc lại gần như không còn ý nghĩa gì cho nên nếu nói ngắn thì rất khó giải thích

Thưa bác. Lúc nào bác rảnh thì bác trả lời cháu cũng được ạ. Cháu cám ơn bác.

NguyetQuangTu
11-08-2010, 01:27
Có người đến nhờ NQT lập bàn thờ Phật cho gia đình,NQT hỏi:
- Anh lập bàn thờ Phật để làm gì ?
Người này trả lời :
- Xin Thầy lập bàn thờ Phật để Phật độ trì cho cả gia đình được mạnh khỏe,................
- Thế nếu Phật bận quá mà chưa kịp độ trì,hoặc độ trì không đúng nguyện vọng của gia đình thì sao ?
.................................................. .......................
Theo bạn việc lập bàn thờ Phật tại gia đình để làm gì ?

Tùng Lâm
12-08-2010, 08:32
Có người đến nhờ NQT lập bàn thờ Phật cho gia đình,NQT hỏi:
- Anh lập bàn thờ Phật để làm gì ?
Người này trả lời :
- Xin Thầy lập bàn thờ Phật để Phật độ trì cho cả gia đình được mạnh khỏe,................
- Thế nếu Phật bận quá mà chưa kịp độ trì,hoặc độ trì không đúng nguyện vọng của gia đình thì sao ?
.................................................. .......................
Theo bạn việc lập bàn thờ Phật tại gia đình để làm gì ?

Như Bác đã giải thích ở đâu đó, bàn thờ là trung tâm khí lực của gia đình, nếu được người đủ quyền hạn giúp cho thì khí trong nhà thay đổi, có người nhận xét là khí trong nhà ấm áp như ở chùa vậy, có người bảo là trước kia thì gió rất lạnh, giờ ở trong nhà gió vào thì mát mẻ... Môi trường sống được cải thiện nên mọi thành viên trong gia đình đó đều được hưởng lợi. Như vậy cháu hiểu là sự "độ trì" hiểu theo khía cạnh năng lượng là thường xuyên, liên tục, chứ không phải là do Phật bận đi công tác mà không độ trì cho.
Đó là về năng lượng, còn về mặt tâm linh thì cháu xin lạm bàn dựa theo cảm nhận chủ quan: sự "độ trì" dành cho một ai đó, gia đình nào đó phụ thuộc vào việc người độ trì và người được độ trì có hợp nhau hay không, gia chủ có xứng đáng với sự độ trì đó hay không...

Với cháu, ngoài những ý nghĩa trên, bàn thờ là trung tâm tâm linh của gia đình, là nơi để gia đình giao lưu với tâm linh..., cũng còn một ý nghĩa quan trọng khác, đó là bàn thờ có tác dụng giáo dục rất cao, nên khi đứng trước bàn thờ thành thật thì khi ra đường cũng gắng như vậy, thời gian dài như vậy sẽ làm gia chủ và các thành viên gia đình sống thiện hơn lên, và do vậy hạnh phúc hơn.

KOGI
15-08-2010, 20:26
Chào bác Nguyệt Quang Tử.
Theo cháu thì việc lập bàn thờ Phật tại gia đình để người thờ Phật luôn nghĩ đến những lời dạy bảo của đức Phật mà không làm điều ác, không tham lam, không hận thù,… mà luôn nghĩ đến làm việc thiện, trong suy nghĩ cũng như hành động đều mong muốn làm việc thiện mang hạnh phúc đến cho người khác. Như vậy thì con người của họ sẽ thiện hơn lên thì họ sẽ luôn được Phật độ trì, giúp đỡ.
Cháu mong có câu trả lời đầy đủ của bác để cháu được hiểu rõ thêm ạ.

PhongThuyGia
17-08-2010, 11:45
Chào bác Nguyệt Quang Tử.
Theo cháu thì việc lập bàn thờ Phật tại gia đình để người thờ Phật luôn nghĩ đến những lời dạy bảo của đức Phật mà không làm điều ác, không tham lam, không hận thù,… mà luôn nghĩ đến làm việc thiện, trong suy nghĩ cũng như hành động đều mong muốn làm việc thiện mang hạnh phúc đến cho người khác. Như vậy thì con người của họ sẽ thiện hơn lên thì họ sẽ luôn được Phật độ trì, giúp đỡ.
Cháu mong có câu trả lời đầy đủ của bác để cháu được hiểu rõ thêm ạ.

Quá chuẩn không cần chỉnh sửa:cool:

NguyetQuangTu
18-08-2010, 10:01
Nhiều bạn có ý kiến hay,tôi thì chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi :
- Phật tốt quá.
- Con cũng muốn làm người tốt.
- Con thờ Phật để Phật dạy con làm người tốt.
Khi nghĩ đơn giản thế thì ta không phải lo là mình có được thờ Phật hay không ?
Không phải lo Phật phạt khi ta quên không thắp hương.
.................................................. ........................
Chân lý bao giờ cũng rõ ràng và đơn giản các bạn ạ.

PureSpirit
25-11-2010, 16:07
Riêng con, con đặt bàn thờ trong TIM.

thuydung1109
04-12-2010, 00:11
Thưa bác cháu muốn hỏi là cháu rất muốm lập bàn thờ quan âm bồ tát để cho tâm tịnh, cháu xin lỗi bác trước vì cháu sống từ nhỏ ở nước ngoài nên vốn tiếng việt rất kém, cháu chỉ có thể diễn đạt thẳng thắn những gì cháu nghĩ, cháu có nghe nói là thờ phật thì phải ăn chay , ko đc nói dối, ko đc dính đến trần tục ( là chuyện quan hệ vợ chồng ấy ạ) nên cháu cũng ko dám làm vì nhà cháu còn buôn bán , chuyện mua rẻ bán đắt ngẫu cũng là lẽ sinh nhai của cuộc sốnv, nay cháu muốn hỏi những lời mà cháu đc nghe trên có đúng ko ạ
Chân thanh cảm ơn bác

Hoctro
15-12-2010, 02:43
Trả lời bạn Dung:
- Ăn chay không có nghĩa là theo Phật
- Nói dối cũng không phải là khinh phật
- Sống trần tục không có nghĩa là không được thờ Phật
Vậy nên theo tôi,bạn sống tốt, có nhân có đức, tin và làm theo những điều tốt mà Phật dạy, luôn làm việc thiện và luôn mong điều tốt cho mọi người thì bạn lập một bàn thờ bình thường cũng là thờ Phật rồi.
Bạn có làm những việc không giống một ông sư trọc đầu thì cũng không có nghĩa là bạn không được thờ Phật

trainghe
16-12-2010, 11:21
Chào các bạn, tôi hiểu thể này:
1. Khi được lập bàn thờ thì phải xem như đó là một địa chỉ trung gian để giao lưu giữa con cháu trong nhà và các cụ bề trên. Khi gia chủ muốn dâng bất kỳ cái gì lên ban thờ cho thì phải tuyệt đối thành tâm, cung kính và cố gắng sạch sẽ. Qua đó để thấy rằng thông qua việc thờ cúng tổ tiên và các bậc bề trên, gia chủ lấy đó làm gương cho mọi thành viên trong nhà, giáo dục cho thế hệ đi sau sự lễ phép, kính trọng. Giống như những việc hằng ngày chúng ta vẫn làm với ông, bà, cha, mẹ..., khi chúng ta kính trọng họ trong đời sống hàng ngày, thì con cái và anh em kính trọng mình là điều đương nhiên.
2. Thông qua các "cụ", duyên phước gia chủ đến đâu, thì các cụ độ cho đến đó, các cụ ở không gian thông tin luôn luôn quan tâm đến trần tục và sẽ cung cấp thông tin về thế giới thực khi cần thiết.
3. Cuộc sống đời thường muôn vẻ, đường tu nhiều ngả, cho nên không phải vào chùa mới là tu, không phải cúng Phật mới là thành tâm. Mỗi người thông qua tìm hiểu, hãy chon cho mình một hướng đi, một cách sống, hãy luôn luôn làm mới mình, luôn luôn hoàn thiện mình.

Katherine
24-02-2011, 09:47
Thưa bác cháu muốn hỏi là cháu rất muốm lập bàn thờ quan âm bồ tát để cho tâm tịnh, cháu xin lỗi bác trước vì cháu sống từ nhỏ ở nước ngoài nên vốn tiếng việt rất kém, cháu chỉ có thể diễn đạt thẳng thắn những gì cháu nghĩ, cháu có nghe nói là thờ phật thì phải ăn chay , ko đc nói dối, ko đc dính đến trần tục ( là chuyện quan hệ vợ chồng ấy ạ) nên cháu cũng ko dám làm vì nhà cháu còn buôn bán , chuyện mua rẻ bán đắt ngẫu cũng là lẽ sinh nhai của cuộc sốnv, nay cháu muốn hỏi những lời mà cháu đc nghe trên có đúng ko ạ
Chân thanh cảm ơn bác

Mình là khách vãng lai thôi nhưng có ý thế này:
Thờ Phật là rất tốt, nhưng lập bàn thờ Phật thì theo mình có lẽ không nên.
Bởi lẽ lập bàn thờ, đặt Tượng Phật Bà tại nhà nhưng chẳng may không được chu đáo thì cũng không được, hơn nữa con cháu đời sau của mình biết có tín tâm không? Chẳng may bọn trẻ lại không thờ nữa thì thập chí là rất tệ.
Nhà mình 2 vợ chồng cũng rất muốn lập bàn thờ Phật Bà nhưng vì lẽ đó nên bọn mình quyết định dâng Tượng lên chùa (Tượng Phật Bà được mình mua gỗ Ngọc Am trên Hà Giang,thuê tạc và dâng lên chùa, nhờ các nhà sư hô thần nhập tượng trên đó - Chùa Bình - Huy Lâu - Bắc Ninh)
Mỗi người mỗi ý, chẳng biết thế nào! :)

huyenkhongthanhnam
28-02-2011, 21:28
Nhiều bạn có ý kiến hay,tôi thì chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi :
- Phật tốt quá.
- Con cũng muốn làm người tốt.
- Con thờ Phật để Phật dạy con làm người tốt.
Khi nghĩ đơn giản thế thì ta không phải lo là mình có được thờ Phật hay không ?
Không phải lo Phật phạt khi ta quên không thắp hương.
.................................................. ........................
Chân lý bao giờ cũng rõ ràng và đơn giản các bạn ạ.
Thầy kính,
- Con đã theo dõi chủ đề này, con đã cảm nhận được cách thầy: "khai phá TƯ DUY và khả năng TỰ NGỘ" của các bạn. Con đã nhận ra và học được điều này ở đâu đó trên diễn đàn. Thầy cố gắng để chúng con "TỰ NGỘ" thay vì thầy "HẠN CHẾ TRUYỀN" vì "TRUYỀN là ÉP" sẽ tự nó hạn chế chất lượng!
- Việc này, con đã áp dụng cho "CUỘC HỌP CỦA PHÒNG con". Con đã nghe nhiều hơn (điều con đang cố gắng), và "khai phá TƯ DUY của nhóm đồng nghiệp" từ đấy kết quả sau cuộc họp con thấy đáng kinh ngạc - điều mà trước đây con chưa có được.
Con thành thật và chân thành cảm ơn thầy.

huyenkhongthanhnam
28-02-2011, 21:40
Bởi lẽ lập bàn thờ, đặt Tượng Phật Bà tại nhà nhưng chẳng may không được chu đáo thì cũng không được, hơn nữa con cháu đời sau của mình biết có tín tâm không? Chẳng may bọn trẻ lại không thờ nữa thì thập chí là rất tệ.
Theo mình:
- KHÔNG KHÔNG, KHÔNG CÓ
(Thuyết hữu, thuyết vô,
Sắn khô, cây ngã.
Nào sư, nào sãi,
Vỡ óc, đập đầu.
...
Thuyết hữu thuyết vô;
Nhức nhức, nhối nhối.
Dứt sắn chặt cây,
Người ngoài thoải mái.)
- Bạn muốn "CÓ" lại nghĩ con "KHÔNG", đã rơi vào giữa "KHÔNG" và "CÓ". Mình người ngoài, thấy KHÔNG KHÔNG, CÓ CÓ. Lại thành, biết đâu: "MÌNH CÓ LÀM" thì "CON MÌNH CŨNG CÓ LÀM THÌ SAO".

Đôi lời tâm sự! Chúc mọi người vui.

ducthoan
22-01-2015, 15:10
có người đến nhờ nqt lập bàn thờ phật cho gia đình,nqt hỏi:
- anh lập bàn thờ phật để làm gì ?
Người này trả lời :
- xin thầy lập bàn thờ phật để phật độ trì cho cả gia đình được mạnh khỏe,................
- thế nếu phật bận quá mà chưa kịp độ trì,hoặc độ trì không đúng nguyện vọng của gia đình thì sao ?
.................................................. .......................
theo bạn việc lập bàn thờ phật tại gia đình để làm gì ?

theo cháu hiểu lập bàn thờ phật để tu tâm dưỡng tĩnh, làm những việc thiện, giúp người..