Đăng nhập

View Full Version : Tôi được giải nghiệp kiếp



trannam792003
14-01-2015, 16:11
Sự việc bắt đầu vào tầm 2 giờ sáng ngày 9/1/2015, tôi tỉnh dậy bởi những cơn rét run, mũi tắc tị, đầu hơi đau....chắc chắn thủ phạm là hàn độc rồi, nhưng đang buồn ngủ nên tôi nằm thiền và tâm niệm đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy có khá hơn nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Đến cơ quan, tôi tập trung giải quyết phần hàn độc còn lại trong người. Sau 30 phút, người không còn lạnh nữa mà chuyển sang lúc nóng, lúc lạnh, ngoài nóng, trong lạnh, thêm vào đó đầu đau như búa bổ mà rất lạ là chỉ đau nửa đầu trước, mỗi lần ho là cảm giác như thóp của mình phồng lên vậy...Đến lúc này thì tôi không hiểu nổi là mình bị làm sao nữa. Thôi thì có thuốc gì mang ra dùng hết, có cách gì cũng áp dụng hết, chỉ mong sao qua được buổi sáng, đến đầu giờ chiều có người ca sau đến tiếp quản công việc tôi sẽ chạy đến chỗ Thầy, vì chắc chắn một điều là tôi mà không tự chữa được bệnh cho mình thì chỉ có Thầy chữa thôi.

1 giờ chiều, tôi bắt taxi đến nhà Thầy. Nằm trên đệm điện, có điều hòa nóng mà vẫn thấy rét. Tôi nằm rên hừ hừ vì chỉ hơi trở mình là đau đầu nên tôi đành nằm im một tư thế. Cứ một lát lại nghe Thầy hỏi:
- Con đỡ đau đầu chưa?
Sau khi kiểm tra Thầy cho biết: Tôi bị hàn độc tấn công vào não bộ đồng thời bệnh nghiệp kiếp bộc lộ. Tiên lượng là khá nặng. Có một kiếp tôi bị thiêu sống, có lẽ vì vậy mà ở kiếp này tôi bị mắc bệnh phổi do hít phải khói, bụi, muội than trong khi bị thiêu sống ấy!

"........Có một đám thổ dân đốt một đống lửa to tạo thành một vòng lửa, giữa vòng lửa là một cái cột, có một người bị trói vào cột. Có vẻ như người này bị thiêu sống để tế thần . Có một ông Cụ đang ở trên cao theo dõi sự việc, khi lửa cháy đến gần chỗ cột có trói người thì Cụ giơ tay lên, toàn bộ khu vực tối sầm lại, khi tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì Cụ cởi trói cho người bị trói mang đi, rồi thay vào đó là một khúc gỗ, Cụ hô " Biến" khúc gỗ thành người giống y hệt người bị trói lúc nãy..."

Sự việc chỉ diễn ra vài phút thì trời lại sáng trở lại, lửa vẫn cháy, người vẫn bị trói vào cột và đang run sợ đến ngất đi còn đầu thì gục xuống
Trong lúc giải nghiệp kiếp cho tôi, Thầy còn nói đùa:
- Giải xong kiếp này rồi lấy vợ nhé.
Còn tôi cứ mê mệt suốt từ lúc 1 giờ chiều đến tận 10 giờ đêm. Trong suốt thời gian đó, tôi liên tục nhận được những đợt năng lượng lăn tăn chạy vào cơ thể. Tôi biết là Thầy đang hỗ trợ giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn này.
………..
………..
Còn tôi, thoát được kiếp nạn này tôi thấy mình thật may mắn vì lại được gặp Thầy ở kiếp này.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy là làm học trò của Thầy sướng thật. Lúc ốm chả bao giờ phải nghĩ tới bệnh viện. Mà có đến thì bệnh viện sẽ kết luận tôi bị bệnh gì nhỉ ??? Có lẽ còn lâu lắm khoa học hiện đại mới hiểu về bệnh nghiệp kiếp.

Thanh Bình
15-01-2015, 09:23
Chúc mừng anh Trannam được giải bệnh nghiệp kiếp nhé. Mong sao câu nói của Thầy sớm thành hiện thực "Giải xong kiếp này rồi lấy vợ nhé". Đúng là chỉ có học trò của Thầy NQT mới có được ân huệ như vậy thôi. Chúng con thật may mắn khi gặp được Thầy.

Hoasentrang
15-01-2015, 09:28
Chúc mừng Trannam đã được Thầy giúp chữa 1 nghiệp kiếp quá nặng. Hy vọng từ bây giờ sức khỏe của bạn sẽ sang 1 trang mới, và tất nhiên cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi nhiều sau nghiệp kiếp này.
Mỗi học trò cũng chỉ mong mình tập luyện đủ năng lượng để bộc lộ được bệnh nghiệp kiếp, để được Thầy giúp chữa trị nghiệp kiếp đó, bởi mỗi lần chữa được 1 nghiệp kiếp, sẽ thoát khỏi 1 di chứng bệnh tật ở kiếp này cũng như cả các kiếp sau nữa.

Trái tim dũng cảm
15-01-2015, 09:37
Chúc mừng anh Trannam với kiếp nạn đã được Thầy giải quyết. Chắc là cũng phải như thế nào đó thì mới được làm "vật tế thần" đúng không ạ? Bởi vì chỉ có trai chưa vợ mới được dùng để tế Thần thôi! :)

Và mong là anh sẽ thực hiện đúng như lời Thầy nói :"- Giải xong kiếp này rồi lấy vợ nhé" Bây giờ không phải dùng để tế Thần nữa thì đương nhiên là dùng để lấy vợ rồi.:)

Tamhuongthien
15-01-2015, 12:33
"Giải xong kiếp này rồi lấy vợ nhé". Lệnh đấy, không phải lời nói đùa đâu anh Nam nhé. Năm nay không thực hiện tử tế thì không cho lên Côn Sơn, Thầy nhỉ!

Nganpham
15-01-2015, 18:33
Em chúc mừng anh Trannam! Hi mong anh lấy vợ đi chứ đừng để "Không lấy vợ" trở thành bệnh nghiệp kiếp theo đuổi anh nhé!