thuận tâm
01-01-2015, 15:40
Đêm nay là đêm cuối cùng của năm 2014 dương lịnh, con kính chúc thầy cô sức khỏe, nhiều niềm vui,
Cầu chúc các bạn thân tâm an lành trong tình yêu thương của Thầy NQT và các đấng bề trển,
Câu chuyện được bắt đầu vào lúc 6h chiều ngày 20/12/2014 có hai người đến nhà tôi xin chữa bệnh, tôi hỏi :
- Chị đau sao ? đã khám bác sĩ chưa?
- Dạ khám rồi.
Giọng nói khàng khàng như bị cứng lưỡi, người bệnh nói tiếp:
- Nó phát nhanh lắm anh ơi , mới sáng thì thấy nuốt nước bọt đau đau thì nghĩ bụng là do amidam nên lấy muối ngậm , rồi đến trưa thì đau nhức, 2h chiều mấy đứa nhỏ chở đi bệnh viện khám rồi bác sĩ cho toa mua thuốc uống 7 ngày rồi tái khám , tôi hỏi mẹ đau bệnh gì thì nó bảo viêm họng thòi tiết, tôi uống đến ngày thứ tư là không uống được nữa, nuốt không trôi nữa rồi! Phần thì đau cổ, phần thì đau đầu, huyết áp lên xuống liên tục làm tôi không thở nổi, vì vậy mà phải đi Quy Nhơn, xuống Quy Nhơn khám xong bác sĩ cũng cho thuốc uống 7 ngày rồi lại tái khám, trong thời giang 7 ngày uống thuốc tôi thấy dể chiu hơn, ăn uống cũng bớt đau, đầu cũng giảm nhức. Sau 7 ngày xuống lại Quy Nhơn khám, bác sĩ lại cho toa 10 ngày uống rồi tái khám, tôi hỏi bác sĩ mình bị bệnh gì thì nói cũng là viêm họng, tôi hỏi phim chụp đâu thì bác sĩ họ bảo 10 ngày sau tái khám rồi họ đưa luôn.
Về nhà tôi thấy nghi, cơ thể của mình mà mình không biết sao. Trong cổ họng tôi cảm giác có một cục gì đó khi mình nuốt xuống nó cứ chận lại, lần này uống đến ngày thứ 7 là tôi cảm thấy đau trở lại, cái cục đó nó ở dưới cổ rồi lên giữa cổ, rồi nó chạy sang phía phải, càng ngày nó càng nhức, hôm qua là hết 10 ngày thuốc, hôm nay nó lại sưng to hơn , bây giờ nó chạy sang phía trái rồi đây.
- Hiện giờ trong người chị cảm thấy thế nào ? nó đau nhiều ở vùng nào?
- Chổ nào cũng đau trọi, bây giờ thì cánh tay trái không đưa lên được, đầu thì nó đau như búa bổ, còn cổ họng mỗi lần nuốt thì đau thấu tim gan. Mấy bửa nay huyết áp nó lên liên tục làm tôi xây sẩm miết, mới chiều nay con bạn đến thăm nó bảo phải đi Sài Gòn gấp, bệnh của chú nó cũng y như thế nầy, cũng có cái cục ở cổ họng nuốt cũng đau đau, bảo đi Sài Gòn không đi ở nhà uống thuốc bắc vừa mới chết hôm qua. Nghe nó nói cũng sợ thiệt nhưng mà tiền đâu có liền để đi SG bây giờ! Thôi nhờ anh giúp dùm!.
- Không phải là không muốn giúp mà nghe hồi nảy giờ chị kể đủ thứ bệnh quan trọng là nuốt không được, chắc là bệnh này tôi cũng không nuốt được rồi, nhưng dù sao chị cũng đã đến đây rồi để tôi xin thầy tôi xem sao. Chị lại gần tôi xem cái cục ở cổ thế nào, người bệnh đi lại gần tôi rồi nói:
- Anh chỉ xem thôi chứ đừng đụng tay vào , chỉ cần sờ vào da thôi cũng đau không chịu được.
- Thế thì chị lại đây nằm xuống rôi tôi xem.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/WP_20141218_19_16_59_Pro-Copy1_zps4fd97ffd.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/WP_20141218_19_16_59_Pro-Copy1_zps4fd97ffd.jpg.html)
Cổ bên trái bị sưng to
- Nếu như ngày mai mà chị cảm thấy bớt thì chị vào đây lần nữa, còn ngược lại thì chị nên đi SG khám ở đó đủ dều kiện hơn.
Nói với người bệnh xong việc đầu tiên là tôi xin Thầy về trực tiếp để giúp cho người bệnh qua cơn bệnh hiểm nghèo này.
Tiếp tục , tôi xin BTAS khai thông ……………...đảm bảo các đường ống dẫn này phải dẫn lưu thông suốt.
Bàn tay ánh sáng đưa năng lượng thích hợp vừa đủ để phá bỏ và giải tỏa dần khí bệnh, khí độc của bệnh nhân ra khỏi vùng bệnh, cân bằng ổn địng năng lượng cho cơ thể người bệnh,
Sau 20 phút tôi hỏi người bệnh :
- Chị cảm thấy thế nào ?
- Rất dể chiu , hơi buồn ngủ…
- Vậy chị ngủ đi.
Rồi sau đó tôi xin mời Hội đồng chẩn trị Y khoa của HTDS về khám bệnh tìm rõ nguyên nhân gây bệnh và cho phác đồ điều trị thích hợp.
Còn nữa (năm sau viết tiếp)
Cầu chúc các bạn thân tâm an lành trong tình yêu thương của Thầy NQT và các đấng bề trển,
Câu chuyện được bắt đầu vào lúc 6h chiều ngày 20/12/2014 có hai người đến nhà tôi xin chữa bệnh, tôi hỏi :
- Chị đau sao ? đã khám bác sĩ chưa?
- Dạ khám rồi.
Giọng nói khàng khàng như bị cứng lưỡi, người bệnh nói tiếp:
- Nó phát nhanh lắm anh ơi , mới sáng thì thấy nuốt nước bọt đau đau thì nghĩ bụng là do amidam nên lấy muối ngậm , rồi đến trưa thì đau nhức, 2h chiều mấy đứa nhỏ chở đi bệnh viện khám rồi bác sĩ cho toa mua thuốc uống 7 ngày rồi tái khám , tôi hỏi mẹ đau bệnh gì thì nó bảo viêm họng thòi tiết, tôi uống đến ngày thứ tư là không uống được nữa, nuốt không trôi nữa rồi! Phần thì đau cổ, phần thì đau đầu, huyết áp lên xuống liên tục làm tôi không thở nổi, vì vậy mà phải đi Quy Nhơn, xuống Quy Nhơn khám xong bác sĩ cũng cho thuốc uống 7 ngày rồi lại tái khám, trong thời giang 7 ngày uống thuốc tôi thấy dể chiu hơn, ăn uống cũng bớt đau, đầu cũng giảm nhức. Sau 7 ngày xuống lại Quy Nhơn khám, bác sĩ lại cho toa 10 ngày uống rồi tái khám, tôi hỏi bác sĩ mình bị bệnh gì thì nói cũng là viêm họng, tôi hỏi phim chụp đâu thì bác sĩ họ bảo 10 ngày sau tái khám rồi họ đưa luôn.
Về nhà tôi thấy nghi, cơ thể của mình mà mình không biết sao. Trong cổ họng tôi cảm giác có một cục gì đó khi mình nuốt xuống nó cứ chận lại, lần này uống đến ngày thứ 7 là tôi cảm thấy đau trở lại, cái cục đó nó ở dưới cổ rồi lên giữa cổ, rồi nó chạy sang phía phải, càng ngày nó càng nhức, hôm qua là hết 10 ngày thuốc, hôm nay nó lại sưng to hơn , bây giờ nó chạy sang phía trái rồi đây.
- Hiện giờ trong người chị cảm thấy thế nào ? nó đau nhiều ở vùng nào?
- Chổ nào cũng đau trọi, bây giờ thì cánh tay trái không đưa lên được, đầu thì nó đau như búa bổ, còn cổ họng mỗi lần nuốt thì đau thấu tim gan. Mấy bửa nay huyết áp nó lên liên tục làm tôi xây sẩm miết, mới chiều nay con bạn đến thăm nó bảo phải đi Sài Gòn gấp, bệnh của chú nó cũng y như thế nầy, cũng có cái cục ở cổ họng nuốt cũng đau đau, bảo đi Sài Gòn không đi ở nhà uống thuốc bắc vừa mới chết hôm qua. Nghe nó nói cũng sợ thiệt nhưng mà tiền đâu có liền để đi SG bây giờ! Thôi nhờ anh giúp dùm!.
- Không phải là không muốn giúp mà nghe hồi nảy giờ chị kể đủ thứ bệnh quan trọng là nuốt không được, chắc là bệnh này tôi cũng không nuốt được rồi, nhưng dù sao chị cũng đã đến đây rồi để tôi xin thầy tôi xem sao. Chị lại gần tôi xem cái cục ở cổ thế nào, người bệnh đi lại gần tôi rồi nói:
- Anh chỉ xem thôi chứ đừng đụng tay vào , chỉ cần sờ vào da thôi cũng đau không chịu được.
- Thế thì chị lại đây nằm xuống rôi tôi xem.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/WP_20141218_19_16_59_Pro-Copy1_zps4fd97ffd.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/WP_20141218_19_16_59_Pro-Copy1_zps4fd97ffd.jpg.html)
Cổ bên trái bị sưng to
- Nếu như ngày mai mà chị cảm thấy bớt thì chị vào đây lần nữa, còn ngược lại thì chị nên đi SG khám ở đó đủ dều kiện hơn.
Nói với người bệnh xong việc đầu tiên là tôi xin Thầy về trực tiếp để giúp cho người bệnh qua cơn bệnh hiểm nghèo này.
Tiếp tục , tôi xin BTAS khai thông ……………...đảm bảo các đường ống dẫn này phải dẫn lưu thông suốt.
Bàn tay ánh sáng đưa năng lượng thích hợp vừa đủ để phá bỏ và giải tỏa dần khí bệnh, khí độc của bệnh nhân ra khỏi vùng bệnh, cân bằng ổn địng năng lượng cho cơ thể người bệnh,
Sau 20 phút tôi hỏi người bệnh :
- Chị cảm thấy thế nào ?
- Rất dể chiu , hơi buồn ngủ…
- Vậy chị ngủ đi.
Rồi sau đó tôi xin mời Hội đồng chẩn trị Y khoa của HTDS về khám bệnh tìm rõ nguyên nhân gây bệnh và cho phác đồ điều trị thích hợp.
Còn nữa (năm sau viết tiếp)