Đăng nhập

View Full Version : Theo Thầy hành đạo



Dáng Nguyệt
29-12-2014, 22:10
Chuyến về Nam Định lần này tôi may mắn được đi theo Thầy...7h30,Thứ Bảy,ngày 27/12/2014,chúng tôi tập hợp tại nhà Thầy rồi xuất phát...đến Phủ Dày Nam Định cũng gần 10h sáng...Gia đình anh Tuấn,chị Hoatuyết đã sẵn sàng chờ đón Thầy cùng học trò chúng tôi. Nghỉ ngơi một lúc,Thầy bắt tay ngay vào việc làm ban thờ cho gia đình anh Tuấn,chúng tôi là lớp mới nhưng cực kỳ may mắn vì đã được Thầy tận tình chỉ bảo từng chi tiết nhỏ về việc làm bát hương...Đầu tiên là cắt giấy gói Tam Thần,Thất bảo..tam Thần gồm có Hoàng Sa,Thần Sa và Chu Sa, mỗi loại được chia làm 3phần, gói riêng từng gói, sau đó đánh số thứ tự từng loại rồi để riêng ra...Tiếp theo là Thất bảo,gồm có lá vàng,lá bạc và 5 loại đá quý tượng trưng cho ngũ hành có tác dụng tạo ra nguồn ánh sáng xua đuổi tà ma...Tiếp đến là viết dị hiệu,mỗi tờ dị hiệu sẽ có tên chức vụ của các thần,dòng họ gia tiên và bà cô ông mãnh...Tờ dị hiệu của Thần gồm có Thổ thần,Thần linh,Thổ địa...Tờ dị hiệu của gia tiên ...Tờ dị hiệu cuối cùng dành cho bà cô ông mãnh...của dòng họ...
Xong việc về tam thần,thất bảo,dị hiệu sẽ được gói chung và xếp vào từng bát hương của Thần,Gia tiên,Bà cô ông mãnh...Tiếp tục,Thầy dùng LQC,LQĐC quét hết khí xấu của các bát hương và tro dùng...chúng tôi được Thầy cho pháp bảo,LQNN,để quét khí xấu,làm án trấn đất tại bốn góc nhà...khi gia chủ đã đổ lượng tro vừa đủ vào bát hương,Thầy dùng 1nén hương để mời Thần linh về bát hương thờ Thần,sau đó gia chủ thắp 7nén hương gửi Thầy rồi đưa lên đặt chính giữa ban thờ,nơi cao và lùi về phía sau,tiếp theo là bát hương của gia tiên,..được đặt về bên phải,cách bát hương thờ Thần khoảng 5cm,hơi nhích về phía trước,cuối cùng là bát hương thờ bà cô ông mãnh được đặt bên trái,cách bát hương thờ Thần 5cm và cũng đặt nhích về phía trước một khoảng hợp lý...Đối với ban thờ của các gia đình bình thường thì Thần linh các vị Thần là lớn nhất nên sẽ đặt bát hương của các Cụ cao hơn và lùi phía sau,còn bát hương gia tiên,bà cô ông mãnh thì sẽ đặt thấp hơn và đặt về phía trước...Trên ban thờ sẽ có hai lọ hoa hai bên,hai đèn thờ,một nậm rượu,ba chén,đặt bên phải,một hũ nước và ba chén nước nằm bên trái,hai cây nến(hoặc cốc nến),xôi gà,một mâm cơm canh mời gia tiên,xôi gà mời các vị thần, gà được đặt bên phải ban thờ,đầu quay vào bát hương thần linh,xôi được đặt bên trái ban thờ,mâm cơm canh đặt ở phía trước,lễ vàng mã ngựa,tiền vàng,bên phải,quần áo gia tiên bà cô ông mãnh bên trái,tất cả được đặt trên hai cái bàn nhỏ kê ở dưới ban thờ,gia chủ rót rượu,rót nước mời gia tiên về dùng cùng cơm canh,cùng lúc sẽ đọc bài khấn được Thầy ban để mời gia tiên dòng họ về...chờ tàn hương,Thầy dùng LQNN để hóa mã,xin các Cụ về nhận lễ,và từ nay,trở về ngự trị trong bát hương để con cháu được thờ phụng...
Tôi học thêm được rất nhiều bài học quý giá khi được đi cùng Thầy,Thầy nhẹ nhàng dạy bảo,mỗi câu,mỗi từ Thầy nói ra hay những hành động thiết thực Thầy làm như dạy chúng tôi gói cẩn thận từng gói tam thần,thất bảo,cắt giấy gói thế nào cho hợp lý,làm việc thì phải tuần tự tránh sai sót,sẽ ảnh hưởng không tốt tới gia chủ,vì một chút sai của mình sẽ làm hại đến gia chủ nhiều,vì việc mình đang làm là hành đạo,nên phải làm cẩn thận mang lại điều tốt đẹp nhất có thể cho gia chủ,và người khác...Thầy kiểm tra đất nhà anh T thì phát hiện có một con rồng đang sống trong vùng đất...Sau đó Thầy chữa bệnh cho bác gái mẹ anh T,trưa đến,Thầy trò được gia đình anh mời cơm,bữa cơm vui vẻ đầm ấm.Khoảng 3h chiều gia đình em trai anh T lại mời Thầy sang làm bát hương,lần này chúng tôi được phép thực hành,bạn LT vừa làm,vừa run nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ,Thầy viết dị hiệu,đuổi khí xấu,trấn đất,chúng tôi cũng được Thầy cho phép dùng pháp bảo LQNN...Vậy là khí xấu nhà em trai anhT đã được loại bỏ hoàn toàn,tôi thật sự xúc động xen lẫn vui mừng vì đã được theo Thầy trong chuyến đi lần này.Xong xuôi công việc,chúng tôi vào thành phố Nam Định...được ở tại khách sạn mà ngay trước cửa có bức tượng cao sừng sững oai phong của Cụ Trần Hưng Đạo. Ăn tối xong chúng tôi được đi bộ cùng Thầy ra nơi bức tượng cụ THĐ,được Thầy kể cho nghe sự tích về Cụ...đêm đến,được Thầy cho tập VPTST.Thầy đã chỉnh sửa hoàn chỉnh để có một trận khí hào hùng khí thế hơn,...mảnh xương cá lúc tôi ăn tối bị găm vào lợi đã hết nhức,sáng sớm tỉnh dậy,tự dưng thấy rơi ra,và mủn đi,VPTST quả là mạnh mẽ,có tác dụng rất mạnh đánh đuổi bệnh tật và các dị vật tồn tại trong cơ thể người...
Sáng nay chúng tôi được đi thăm Đền Trần,đền thờ các vị vua đời Trần,đời có nhiều vị vua anh minh và các tướng lĩnh trung quân nhất..như Cụ Trần Thủ Độ,cụ Trần Nhân Tông,cụ Trần Hưng Đạo,nhìn lên tượng thờ các Cụ thật ngưỡng mộ với lòng thành kính...Sau đó,Thầy trò sang đền Bảo Lộc, dâng hương các Cụ và Vương Cô,...Được Thầy tiếp tục kể cho nghe về lịch sử của đời nhà Trần oai hùng,anh dũng...Tiếp tục chuyến đi sau khi ăn trưa,chúng tôi theo Thầy về làm lễ chiêu hồn nhập mộ cho bà Cụ của gia đình chị Bình78, Xong việc chúng tôi lên xe quay lại Hà Nội.
Những bài học,những câu chuyện lịch sử của Thầy đã giúp chúng tôi hiểu biết,hãnh diện hơn về lịch sử dân tộc,về Thầy kính yêu,trong trái tim,trí óc chúng tôi hình ảnh của Thầy,nụ cười ấm áp của Thầy ngày một đầy thêm,chúng con tạ ơn Thầy...!