PDA

View Full Version : Món quà đong đầy năng lượng tình thương của Thầy



thanhvinh
26-12-2014, 09:06
Mùa đông giá lạnh với những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, bầu trời nhiều lúc xám xịt với những cơn mưa rả rích càng làm cho mọi vật trở nên u ám hơn.
Vào dịp chuẩn bị đến lễ Giáng Sinh thì Nghệ An hết đợt gió mùa, tuy nhiệt độ vẫn thấp nhưng trời đã có vẻ quang đãng hơn. Những người tham gia tu luyện KCTL Nghệ An lại thêm náo nức chờ đón Thầy vào thăm và làm việc. Cùng đi với Thầy đợt này còn có PhucLong, em Theothay, Lobby.vn, HoangQuyết, chị Phongha.


321

ThanhVinh xin kể lại chuyện tu luyện Vạn pháp Tây sơn Trận tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung: Đã khá lâu rồi TV và mọi người trong gia đình KCTL tại Nghệ an chờ đợi Thầy hoàn thiện bài luyện Tây Sơn Trận Pháp; Bởi Thầy đã hứa là sẽ làm trận pháp này tặng cho Nghệ An. Biết vậy, nhưng nghĩ Thầy bận bao công việc cần hơn; nên tuy mong chờ, nhưng ít người nghĩ Thầy làm xong trong dịp này. Và đây là món quà quý giá nhất với mọi người trong gia đình KCTL Nghệ an.



323
Thầy chụp ảnh kỷ niệm với nhóm thiền KCTL Nghệ an tại Đền thờ Quang Trung trên núi Dũng Quyết ( Thành phố Vinh)

Sáng chủ nhật ngày 21 tháng 12, mới hơn tám giờ sáng mọi người đã tập trung tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, vợ chồng Thanh Tịnh, Tuminh, ThanhVinh, Thiền sư KM, DieuMinh, chị Đào,… và khá nhiều người lâu nay vẫn thường cùng nhau tu luyện tại đây vào mỗi dịp cuối tuần. Mọi người đều vui mừng đón chào Thầy và cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm cùng Thầy tại cổng đền. Thầy cùng mọi người vào thắp hương cho Hoàng đế Quang Trung và các danh thần, lương tướng nhà Tây Sơn. Thầy là vị khách đặc biệt được nhà Đền mời vào hậu điện, Thầy đã khóc, những giọt nước mắt của bao kỷ niệm và nhớ thương của một thời oanh liệt. Chắc nhiều người đã biết một kiếp của Thầy là Trần Quang Diệu - Vị tướng tâm phúc của Hoàng Đế Quang Trung. Trần Quang Diệu chính là tổng trấn đất Nghệ An và cũng chính là người được Hoàng Đế lựa chọn để lo việc hậu sự sau này.

Chúng tôi tập trung ngồi thiền luyện Vạn pháp Tây Sơn trận phía ngoài, bên cạnh khu hậu điện. Trận khí bắt đầu, một luồng năng lượng từ Linh cầu khí Tây sơn tỏa khắp vùng trận; hào khí Tây Sơn được chuyển đổi thành năng lượng giúp mọi người chữa bệnh. Đây quả là một trận khí rất mạnh, có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Năng lượng từ trận liên tục xoáy mạnh vào cơ thể, thanh lọc triệt để cơ thể. Đàn voi chiến Tây Sơn nhập trận, khí phách oai hùng, thần tốc chiến thắng của Đoàn quân Tây sơn huyền thoại được chuyển đổi thành năng lượng phá bệnh, phá bệnh, phá bệnh,... Cơ thể như tê đi, tê đi; dần tan biến trong một cảm giác thật an lành, hạnh phúc... Thần Rùa núi Quyết xuất hiện, Thần Rùa và các cộng sự theo lệnh Thầy sử dụng kho thuốc quý của Huệ Tâm Dược Sư phát thuốc chữa bệnh cho mọi người theo đơn thuốc đã để sẵn trước mặt .

Bình thường, chúng tôi thường tập khoảng 12 đến 15 người nên dùng điện thoại phát bài luyện. Hôm nay mọi người tập trung đông hơn, khoảng 40 người nên những người ngồi xa không nghe rõ lắm. Thầy đã dịch chuyển điện thoại qua lại, nhưng nhận thấy tiếng vẫn nhỏ nên Thầy đã trực tiếp gọi trận. Chúng tôi thật là đoảng, cứ lo cái gì ở đâu đâu, Thầy thì thật chu đáo, chú ý đến từng chi tiết nhỏ; đây cũng là bài học cho mọi người, trước khi làm những việc to lớn hãy chú ý đến từng việc có ích, dù là nhỏ.

Về đến nhà là thầy lại tập trung chỉnh sửa bài luyện, lại cắt dán, nghe lại; Nghe chúng tôi nói cần cho tiếng của dàn trống trận to hơn, thầy lại sửa, cứ tiếp tục cho đến khi vừa ý mới thôi. Mách nhỏ với các bạn rằng tiếng trống trận trong bài luyện này có một năng lượng rất mạnh, có tác dụng tốt trong việc chữa bệnh.

ThànhVinh có một kỷ niệm nhỏ xin được bật mí cùng mọi người. Đó là ThànhVinh nhờ thầy cóp bài luyện mới vào máy điện thoại, Thấy thầy hỏi thẻ của anh được mấy gigabyte, sau đó thì hình như Thầy xóa mất các bài luyện cũ. Thầy có nói anh cứ yên tâm, tuy vậy tôi vẫn lo, về nhà tôi liền mở máy kiểm tra; thì ra Thầy đã copy cho tôi toàn bộ các bài luyện mà Thầy đã chỉnh sửa để luyện với Vạn pháp trận. Kể cả một chữ thừa trong đoạn cuối của bài luyện Thanh khí khai tâm mà tôi đã thấy khá lâu cũng đã được Thầy cắt bỏ.

Con xin thay mặt những người tu luyện KCTL Nghệ An xin được chân thành cám ơn Thầy, cám ơn Trận pháp tràn đầy năng lượng tình thương mà Thầy đã bỏ bao công sức để làm!

Con thầm nghĩ, Thầy đã bỏ biết bao công sức khai sơn, phá thạch; gây dựng thiền phái để chúng con hôm nay có thể bước đi trên con đường rộng mở thênh thang, thế mà hơi một tý thì đã “Thầy ơi”. Có thế mới là trần tục Thầy nhỉ; chỉ mong rằng mọi người bền gan, vững chí trên con đường đã lựa chọn.

Hào khí Tây Sơn thúc giục mọi người cùng gắng sức, chung lưng đấu cật vì một ngày mai an lành, hạnh phúc; vì một Việt Nam rạng rỡ ánh hào quang:
Năm năm dựng nghiệp tự thân Rồng,
Thời trước, thời sau khó sánh cùng,
Trời để Vua ta thêm chục tuổi,
Anh hùng Đường, Tống hết khoe hùng.
/

manhcao277
09-01-2015, 20:08
Sáng ngày 21/12/2014, Thầy dẫn mọi người lên đền thờ Hoàng Đế Quang Trung trên núi Quyết để làm lễ và tập luyện bài luyện Vạn Pháp Tây Sơn Trận , một bài luyện – một món quà mà Thầy dành cho con dân đất Nghệ An. Trước khi vào tập trận, Thầy có giảng giải, chia sẻ với mọi người cảm xúc sau khi vào hậu cung (Thượng Điện): Trong hậu cung có 3 bức tượng, ở giữa là tượng của Hoàng Đế, bên phải là tượng Vương Phụ (cha của Hoàng Đế), bên trái là tượng của Vương Mẫu (mẹ của Hoàng Đế). Còn ở ngoài thì ở giữa thì thờ cộng đồng các quan của Triều đại Tây Sơn, phía bên trái thờ 3 người: Bùi Thị Xuân (Hiện là Đường chủ Lương Tri T H Đ), Trần Quang Diệu (BNT đã nhập vào người Thầy), Ngô Văn Sở (Hiện là TL QK4); phía bên kia thờ: Ngô Thì Nhậm (Hiện là Tổng tham mưu trưởng QĐDT VN), Nguyễn Thiếp La Sơn Phu Tử, Phạm Văn Trị.


http://i112.photobucket.com/albums/n167/manchao277/KCTL/P_20141102_105125_zps6f8bb136.jpg
Sơ đồ các ban thờ tại đền Hoàng Đế Quang Trung

Thầy chia sẻ cách đây khoảng hơn 2 năm trước, khi Thầy về đền thờ HĐ Quang Trung, trước tình cảm với triều đại Tây Sơn thì Thầy ngẫu hứng hô trận khí là Tây Sơn Trận Pháp, song cho đến bây giờ mới hoàn chỉnh được bài tập này. Hôm nay khi Thầy vào khấn Hoàng Đế bày tỏ tâm nguyên thì Hoàng Đế có gửi một đàn voi chiến và một dàn trống về tham gia trận, đàn voi sẽ giẵm lên mọi người có trong vùng trận để cho tất cả các khí bệnh, các vùng bệnh sẽ bị giẵm nát và bật ra ngoài, sau đó với âm thanh từ giàn trống trận Tây Sơn sẽ giúp đẩy bật tất cả những thứ đó bay đi xa. Thầy chia sẻ thêm: "Qua việc này có thể chứng minh, những thứ lịch sử để lại là hoàn toàn có thật. Quan trọng là ai là người có thể mời được về và mời về để làm gì? Để mời được các vị bề trên thì phải có mục đích tốt là về để giúp dân giúp nước, vì những người này đã chết vì dân vì nước cho nên họ là những người rất tốt, kể cả họ chết rồi cũng luôn luôn muốn phục vụ dân, phục vụ nước."

Sau đó Thầy cho mọi người tập luyện bài luyện mới này, MC cũng được tham gia luyện tập, tuy cảm nhận còn kém song sau khi tập xong thấy trong người rất thoải mái và nhẹ nhàng. Sau khi được Thầy cho cóp bài luyện Vạn Pháp Trận về nhà luyện tập thì MC cảm nhận thấy những bài luyện mới này mạnh hơn hẳn và khi tập thì có nhiều cảm nhận hơn. Đối với anh chị ở Nghệ An thì bài VP TST là món quà Thầy tặng con em ở Nghệ An, song phải nói là “Với những bài luyện Thầy cũng đều dày công để làm ra nó, đây đều là món quà tình thương mà Thầy mang đến cho mọi người !”

Chúng con xin cảm ơn Thầy vì những bài học thực tế mà chỉ có Thầy, đi bên cạnh Thầy chúng con mới được học !