Đăng nhập

View Full Version : Khí công Tâm linh chữa sụn lưng trong 5 phút



ducdokieu
21-12-2014, 20:28
Mọi người đang hối hả làm việc để chuẩn bị cho việc đổ mái tầng 1 của nhà chính công trình xây dựng ngôi nhà KCTL. Ducdokieu đang ngồi quan sát anh em làm việc thì thấy anh Viết là thợ cả trong nhóm thợ xây mặt nhăn nhó, kêu với Ducdokieu:
“Hỏng rồi ông ơi, tôi bị sụn lưng rồi.”
Ducdokieu quay lại nhìn thì thấy anh Viết lưng không đứng được thẳng, mặt nhăn nhó kêu đau. Ngồi bên cạnh Ducdokieu có anh Cần là hàng xóm, hôm ấy cũng làm việc tại công trường. Anh Cần nói với anh Viết nửa đùa nửa thật:
“Lại đây nhờ thầy chữa cho”
Ducdokieu thấy vậy, suy nghĩ “Bây giờ anh này mà bị đau thế này, nếu phải nghỉ vài ngày thì cũng căng” nên Ducdokieu gọi anh Viết lại và bảo:
“Anh ngồi xuống đây em chữa cho.”
Ducdokieu bảo anh Viết nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể xem có cảm nhận được gì lúc chữa không, tay Ducdokieu đặt vào vị trí đau ở lưng anh và tâm niệm “Con xin Thầy, con xin các vị bề trên, nếu có vị nào đang ở công trường thì cho con xin thuốc đặc trị chữa bệnh sụn lưng….”
Được khoảng 5 phút thì không thấy khí truyền sang nữa, Ducdokieu nói với anh Viết là được rồi, và quay sang hỏi:
“Anh có thấy gì khác không?”
“Có khác ông ạ. Trước kia tôi bị, chỉ cần tiêm vài ngày là khỏi”
Nghe vậy cũng bực, Ducdokieu nói
“Thuốc của tôi là thuốc tiên, tốt gấp trăm nghìn lần thuốc tiêm của anh. Bây giờ anh đứng dậy đi lại đi xem thấy tôi nói có đúng không.”
Anh Viết nói “Thôi để cho tôi ngồi thêm tí nữa ông ạ”
Được 1 lát thì anh đứng dậy và đi lại, miệng cười “À ừ đỡ thật ông ạ”. Ducdokieu bảo “Thế anh nghĩ là tôi chữa đùa à”
Nhìn thấy anh đi lại và làm việc ngay được, Ducdokieu rất vui và nghĩ “Đúng là thuốc tốt đã được ưu tiên dành cho công trình xây dựng ngôi nhà KCTL…”