PDA

View Full Version : Cảm nhận khi tập Vạn pháp trận kết hợp với Linh pháp



Thanh Bình
08-12-2014, 12:32
Con xin cảm ơn Thầy thật nhiều, vì Thầy đã cho con cơ hội được tham gia lớp học mặc dù con chưa được Nhập Môn. Hôm qua là buổi học thứ hai của con đến lớp, mỗi buổi đi học là mỗi lần hồi hộp trong con, cảm xúc thật khó tả. Được nghe Thầy giảng và được trao đổi với ACE trong lớp, con thấy rất vui và bổ ích. Hôm qua con được biết thêm cách kết hợp của anh Hocdao rất hay là mở bài Vạn pháp Trận kết hợp với bài Linh pháp (dùng máy tính để màn hình trước mặt kết hợp với mở thêm bài linh pháp). Anh cho cả lớp tập bài VPLDTTTNP. Khi bài thiền bắt đầu con cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng bay bổng. Một lúc sau hai cánh tay con buốt buốt, các đầu ngón tay râm ran như kim châm. Đấy là cảm nhận khi được tập ở lớp. Cám ơn sáng kiến của anh Hocdao nhiều ạ.
Buổi tối về nhà con làm theo như thế và tập bài Vạn pháp – Cắt lớp trận. Cơ thể lúc đầu thì cứng nhắc, Con tâm niệm xin được chữa bệnh tại các vùng bệnh ở não, ở phần ngực, tiếp đến là vùng dạ dày và gan. Con cảm thấy vùng đầu cứ tê dại đi, Con cảm giác như vùng đầu rất bẩn mặc dù đã được tập Tuệ pháp trận của Thầy rồi. Gần hết bài thì đầu con mới trở về trạng thái ban đầu. Tiếp đến vùng ngực thì đau lên nhất là bên phải, cảm giác tức tức, nhói nhói. Hai cánh tay thỉnh thoảng lại buốt, đầu ngón tay râm ran như kim châm. Đến quá nửa bài thì toàn thân quay tròn lúc quay bên phải, lúc quay bên trái. Quay khoảng hơn mười phút thì người lại ngổi thẳng như ban đầu. Tập xong cảm giác rất dễ chịu và thoải mái.
Đến sáng nay, con lại làm như thế và con nghĩ phần đầu của mình cần được chữa bệnh nhiều mặc dù con không bị đau đầu, nhưng do con cứ học trước quên sau nên con tâm niệm xin được chữa vùng não. Con tập Vạn pháp – Hộ não. Con xin tâm niệm được chữa bệnh vùng não bộ, con xin Thầy và các cụ Bề trên giúp con sửa, chữa, thay thế các linh kiện lỗi thời, con xin có chiếc bàn chải cùng với nước Vạn thủy cổ linh để cọ rửa những chỗ keo bẩn dính bám lâu ngày. Toàn bộ phần đầu của con tê dại, căng tức rất khó tả. Đến bây giờ con vẫn còn cảm giác đấy. Chắc là còn phải tẩy rửa nhiều lần nữa mới đỡ đần ạ.
Trên đây là những cảm nhận của con khi tập kết hợp giữa Vạn pháp Trận cùng với các bài linh pháp. Con xin cám ơn Thầy và các Cụ bề trên thật nhiều ạ. Đã cho chúng con những trận khí và các bài tập thật tuyệt vời.