HoangSyHiep
08-12-2014, 10:20
Từ khi đến với KCTL, không ít lần tôi đã tự hỏi rằng nước mắt chảy ra khi thiền là sao? Hiện tượng đó báo hiệu điều gì?
Hồi 2011 mắt tôi bị mờ, cứ ra ánh nắng là chảy nước mắt, khó chịu nhất là khi đi xe máy, nước mắt chảy ra, cay mắt, cản trở tầm nhìn. Tối tối ngồi thiền thì thấy nước mắt chảy ra ướt hết cả mặt, một thời gian tập thì cũng không để ý gì nữa, một ngày kia tự nhiên ớ ra: mắt mình đã hết chảy nước mắt khi ra đường, hết mờ mờ, từ đó cũng bỏ thói quen dùng nước muối sinh lý rửa mắt hàng ngày. Có lẽ nước mắt khi thiền ở đây là thuốc quý
Khi tôi chữa bệnh cho người thân hoặc ngồi thiền cùng bà, cùng mẹ,... Những hình ảnh xưa hiện về. Có những hình ảnh, những chuyện mà nếu có chủ định ngồi mà nhớ lại cũng khó mà nhớ được, thì lúc đó lại xuất hiện trong não rõ ràng lắm. Nước mắt lại trào ra. Có khi nấc lên như đứa trẻ. Phải chăng khi thiền, khi dùng HVLB chữa bệnh thì mình là cầu nối năng lượng giữa thế giới tâm linh và trần tục, khi đó những thông tin trong não vừa xuất hiện kia đã được các cụ sử dụng để chữa bệnh, kiểm tra nguyên nhân gây bệnh... Phải chăng khi các nguồn năng lượng tương tác thì những dấu ấn năng lượng trong quá khứ cũng được lộ ra, nhờ đó mà những chuyện đã quên được tái hiện lại. Cũng từ đó mà sự chai sạn cảm xúc được điều trị, sự dồn nén cảm xúc được bung ra.
Như vậy nước mắt khi ta ngồi thiền phải chăng là tín hiệu đáng mừng. Khi đó ta đang được dùng thuốc quý, trí nhớ sẽ tốt hơn và sự vô cảm trong ta sẽ giảm đi
Hồi 2011 mắt tôi bị mờ, cứ ra ánh nắng là chảy nước mắt, khó chịu nhất là khi đi xe máy, nước mắt chảy ra, cay mắt, cản trở tầm nhìn. Tối tối ngồi thiền thì thấy nước mắt chảy ra ướt hết cả mặt, một thời gian tập thì cũng không để ý gì nữa, một ngày kia tự nhiên ớ ra: mắt mình đã hết chảy nước mắt khi ra đường, hết mờ mờ, từ đó cũng bỏ thói quen dùng nước muối sinh lý rửa mắt hàng ngày. Có lẽ nước mắt khi thiền ở đây là thuốc quý
Khi tôi chữa bệnh cho người thân hoặc ngồi thiền cùng bà, cùng mẹ,... Những hình ảnh xưa hiện về. Có những hình ảnh, những chuyện mà nếu có chủ định ngồi mà nhớ lại cũng khó mà nhớ được, thì lúc đó lại xuất hiện trong não rõ ràng lắm. Nước mắt lại trào ra. Có khi nấc lên như đứa trẻ. Phải chăng khi thiền, khi dùng HVLB chữa bệnh thì mình là cầu nối năng lượng giữa thế giới tâm linh và trần tục, khi đó những thông tin trong não vừa xuất hiện kia đã được các cụ sử dụng để chữa bệnh, kiểm tra nguyên nhân gây bệnh... Phải chăng khi các nguồn năng lượng tương tác thì những dấu ấn năng lượng trong quá khứ cũng được lộ ra, nhờ đó mà những chuyện đã quên được tái hiện lại. Cũng từ đó mà sự chai sạn cảm xúc được điều trị, sự dồn nén cảm xúc được bung ra.
Như vậy nước mắt khi ta ngồi thiền phải chăng là tín hiệu đáng mừng. Khi đó ta đang được dùng thuốc quý, trí nhớ sẽ tốt hơn và sự vô cảm trong ta sẽ giảm đi