Đăng nhập

View Full Version : Học Hỏi Lẫn Nhau



quoctuan
05-05-2010, 23:34
Trước hết xin Thầy cho phép để học trò được trao đổi với nhau trước khi làm phiền Thầy giải đáp.
Luyện bài Thanh khí Khai tâm của Thầy tôi thấy mình bị rơi vào một trạng thái rất khác lạ,trong lúc ngồi luyện thấy rất buồn ngủ.Nhưng luyện xong thì thấy người thoải mái.Mới chỉ có thế thôi xin các bác chỉ giáo thêm để tôi học tập.

quoctuan
10-05-2010, 15:07
Có lẽ tôi là kẻ vô duyên rồi,tôi muốn trao đổi với mọi người nhưng không ai trả lời,hay là mọi người vào đây đọc chỉ vì hiếu kỳ thôi !
Từ hôm tập bài của Thầy đầu tiên tôi thấy buồn ngủ,có hôm ngồi thiền ở nhà mà như mình đang ở đâu không biết.Có lúc trên đỉnh đầu thấy nặng,ấn đường cũng giật giật khó chịu...Mấy hôm đầu các ngón tay căng lên tưng tức nhưng sau thấy nó têtê rất dễ chịu.Có hôm thấy lạ quá tôi bỏ không tập nữa nhưng thấy trong người không làm sao vài hôm tôi lại tập lại.Theo các bác thì nên như thế nào?
Còn hỏi Thầy thì.......Xin lỗi Thầy "Đại nghi tức đại ngộ",con chưa thấy ai giảng bài như kiểu của Thầy!

nguyenthang
10-05-2010, 15:32
Hiện tượng trên chắc là tốt. Như Thầy đã nói, mọi chuyện khác đã có người lo rồi. Cứ tiến lên thôi.
Nhưng mà bạn có vẻ nôn nóng quá ha! :)

anhbanmai
10-05-2010, 16:59
Theo mình thì bạn không cần tập nữa ,tập mà rơi vào trạng thái buồn ngủ như vậy là không tốt .Nếu không cảm thấy tốt thì dừng lại ."Đại nghi tức đại ngộ " có nghĩa mình phải là người thầy chính mình ,tự cảm nhận tự nhận xét .Chứ không phải tin vào những lời vẽ rồng vẽ rắn mà dẫn đến mù quáng sa vào con đường mê tín dị đoan lúc nào cũng không hay .

nguyenthang
10-05-2010, 17:09
Mình lại cho rằng đó là trạng thái ngủ khí công. Không biết có đúng không nữa!?

quoctuan
11-05-2010, 10:53
haythacmac: Bác NQt có bài luyện nào mới nữa không ? Hay theo bác chỉ cần khai tâm xong thì cái gì đến nó sẽ đến ?
NQT : Tôi cũng chỉ còn vài bài luyện nữa là hết nhưng không biết nên đưa nữa hay thôi.
Bài luyện là để giành cho người luyện,có lẽ bài Thanh khí khai tâm tôi gửi lên nó không phù hợp với "phong trào tu luyện" hiện nay nên mới có hai ba ý kiến phản ảnh về bài này,cũng cần phải chờ xem mình có hữu ích gì cho bà con hay không!
Tôi không dám nghĩ cứ khai tâm xong thì cái gì đến nó sẽ đến mà phải biết rõ tâm có khai được không rồi mới bàn thêm cái gì nó sẽ đến.
__________________
Vui mà hành thiện tâm con thiện
Buồn mà hành thiện con thiện tâm
.................................................. .............................................
Con đang tập bài Thanh khí Khai tâm thấy rất hay,nếu những người khác không thích tập thì xin thầy gửi bài mới vào hòm thư cho con.Khi tập bài thứ nhất con thấy nó buồn ngủ nhưng vẫn ngồi tập được bình thường,một số chỗ thấy căng tức hoặc tê buồn,bây giờ đầu ngón tay đã thấy "như có gió thổi" hơi mát mát rồi.Con chưa hiểu nhiều nhưng thấy người thoải mái dễ chịu.Xin Thầy chỉ bảo thêm.

NguyetQuangTu
12-05-2010, 20:19
Những điều quoctuan nói là trung thực nhất.
Con thấy buồn ngủ vì bài tập thực chất là một trận pháp,trận pháp này đã tạo ra được một môi trường Thiền định ở xung quanh người tập.Vì Thiền là trạng thái "mơ mơ màng màng" cho nên con cảm thấy ngồi thiền ở nhà mà như ngồi ở đâu đó,cũng có thể vía con đã xuất ra và đi đến một nơi khác để luyện tập...Nhiệm vụ chính của bài này là Khai tâm và Khai mở nên khi tập sẽ thấy hiện tượng tê - nặng - giật - nóng...bởi vì do tác động của các Pháp bảo mà cơ thể đang sinh khí-tạo lực để tự đả thông huyệt đạo và kinh mạch.Khi nào cảm thấy khí lưu thông nhẹ nhàng khắp cơ thể là lúc đó bài tập đã đạt được kết quả tốt.Con hãy cứ làm một "thằng ngốc trong trắng" sẽ tốt hơn nhiều so với một "ông thông minh tạp nham".Chúc con thành công trên bước đường tu luyện.
Ghi chú: Với những người đã có quá trình tu luyện tốt rồi thì hiện tượng khí lưu thông nhẹ nhàng sẽ thấy xuất hiện ngay.Bài này cần được tập thường xuyên để đảm bảo cơ thể lúc nào cũng được trong sạch.Thực thể có trong sạch thì mới bàn đến việc khác được.

thanhsonxn
14-05-2010, 10:21
Thầy nói đúng quá, tới bây giờ con chẳng tập các bài sau của thầy mà giờ con chỉ ngồi thiền với bài Thanh khí khai tâm. Chẳng suy nghĩ, chẳng cố gắng, nghe cũng được mà không nghe cũng đựoc cái gì tới nó sẽ tới đúng không thầy?

quoctuan
30-05-2010, 20:22
Nguyên văn của Nguyen Hien:
"Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh.Tâm linh có thể tồn tại không cần tới khoa học.Nhưng con người để trở nên hoàn thiện,thì cần phải có cả hai.
"các bạn nghĩ sao về câu nói này ?

thongke
01-06-2010, 22:15
Đó là sự đấu tranh của các mặt đối lập để tạo nên một thể thống nhất mà bạn. hihi

TruongSon
03-06-2010, 14:53
Nguyên văn của Nguyen Hien:
"Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh.Tâm linh có thể tồn tại không cần tới khoa học.Nhưng con người để trở nên hoàn thiện,thì cần phải có cả hai.
"các bạn nghĩ sao về câu nói này ?

- Thầy NQT chả nói rồi còn gì,chúng ta đang học "Khoa học-Tâm linh".Người đời cứ thích tách riêng hai thứ đó ra rồi làm cho chúng mâu thuẫn với nhau.Trong quyển "Đạo của Vật lý" tác giả đã chứng minh : "Khi Vật lý phát triển đến đỉnh cao thì nó hòa nhập với Đạo."
Tôi nhất trí với câu nói này.