PDA

View Full Version : Chiếc vòng quí



ducdokieu
15-11-2014, 08:41
Chuyện chiếc vòng gỗ hóa thạch của ducdokieu

Khi chưa có chiếc vòng này ducdokieu nghĩ để khi nào thuận lợi mình phải xin Thầy một cái mới được . Và ducdokieu cũng được Thầy cho một chiếc vòng gỗ hóa thạch trước dịp ducdokieu đi Côn Sơn .....

* Vòng gỗ hóa thạch chữa bệnh tổn thương cơ khoeo gôí
Mấy hôm đầu về Côn Sơn , làm việc cùng với đội thợ xây tường rào ngôi nhà KCTL . ducdokieu ngồi nói chuyện với anh Lê là thợ cả của nhóm thợ. Anh Lê nói: Nhà em đợt này nhiều chuyện quá ! Thằng cu lớn thì bị tai nạn phải đi bệnh viện , vợ em thì bị đau chân không làm được việc nặng . Thành ra em cũng bấn lăm anh ạ.... mà em nghe người ta nói là không nên tiêm , nếu tiêm dễ bị thành tật nên không giám tiêm anh ạ .... mấy hôm sau anh thợ cả mời ducdokieu và anh em trong đội thợ đến nhà ăn cơm tối . Đến nhà thì thấy cô vợ chủ nhà vừa tập tễnh vừa xắp cơm mời thợ !
Ngồi uống rượu được một hồi lâu lúc này ducdokieu cũng tới tâm ngà ngà say rồi . ducdokieu lại thấy cô vợ anh chủ nhà vẫn vừa tập tễnh vừa tiếp thức ăn cho thợ ! Thấy vậy ducdokieu bảo với cô chủ nhà ngồi phía sau ducdokieu rồi tháo chiếc vòng Thầy cho đặt nên đầu gối bệnh nhân , lẩm nhẩm mấy câu ....được một lát dudokieu quay sang lấy lại chiếc vòng và hỏi bệnh nhân . Em thấy thế nào ? Có đỡ nhiều không ?
Bệnh nhân nói em thấy nhẹ hẳn chỗ chân đau rồi anh ạ . ducdokieu nói với bệnh nhân: Để nghe khoảng ba ngày nữa , nếu khỏi rồi thì thôi . Nếu chưa khỏi em bảo Lê chở sang anh chữa tiêp cho ..... ba ngày sau chưa kịp hỏi thì mấy anh em thợ đã nói với dudokieu: Anh ơi vợ ông Lê đi chân thẳng lăm rồi anh ạ ......

Con cảm ơn Thầy đã cho con chiếc vòng quí biết chữa bệnh .......