PDA

View Full Version : Thầy chữa bệnh cho xe Oto bị năng lượng xấu



Dáng Nguyệt
06-11-2014, 11:12
Chúng tôi chờ đợi Thầy đi Côn Sơn trở về từng ngày,Thứ Ba,sau ngày Thầy trở lại Hà Nội,chị Bình(Binh78) đã hẹn được gặp Thầy...Hai chị em có một kế hoạch kinh doanh chung nên nhờ Thầy sang khu đô thị Ecopack để xem đất và địa điểm thuê nhà...Chị Bình thuê chiếc xe của một người chú thân quen từ lâu..9h30 sáng chúng tôi hẹn nhau tại nhà Thầy,sau đó Thầy trò cùng nhau xuất phát,bước chân ngồi vào xe,tôi thấy choáng váng hết cả người,đầu nặng trịch,có cảm giác buồn nôn,khó chịu.Trước đây,đi xe tôi cũng hay bị say xe,nhưng từ khi tập KCTL tôi đã khfông còn bị say xe nữa,và quên mất cảm giác say xe như thế nào rồi,thế mà hôm nay ngồi trên chiếc xe này lại bị cảm giác say,mệt mỏi như ngày xưa,...Xe đi một đoạn xa thì chị Bình kể chuyện về người chủ xe tốt bụng,giúp đỡ rất nhiều người,trong đó có chị,chị được chú giúp đỡ từ thời khốn khó(chị là bạn của con gái riêng của vợ chú,mà cô con gái riêng này đã được chú nuôi dưỡng thương yêu như con gái ruột,nuôi ăn học thành tài...),nhưng cuộc đời chú không may mắn,có hai người con trai,thì một người chết vì tai nạn,còn một người sống cũng rất vất vưởng,chú có nói mảnh đất nhà chú đang sống là mảnh đất xưa bị người Tàu yểm bùa...đến cô con gái của vợ chú nuôi ăn học thành tài nhưng cuộc sống hiện tại cũng rất vất vả,khó nhọc,còn chiếc xe chú mua để chở khách thì lại không có khách đi,mặc dù được rất nhiều người giới thiệu khách đến...tôi vừa nghe câu chuyện,vừa thấy Thầy rùng mình liên tục,vì ngồi ghế sau không nhìn rõ được gì,chỉ thấy Thầy rùng mình,còn bản thân thì say khướt,mệt mỏi,đầu đau váng...đến Ecopack,Thầy xem địa điểm thuê,sau đó Thầy trò cùng nhau sang Bát Tràng,Thầy muốn đi xem để mua bát hương cho Ngôi nhà ở Côn Sơn... Xong việc Thầy trò lại lên xe trở về Hà Nội,cảm giác say xe lại đến,ngoài cái đầu đang nhức nhức,cảm giác buồn nôn lại kéo về thì cánh tay phải của tôi chợt đau buốt,tôi nhắm mắt lại xin Thầy xả bỏ khí độc,một lúc sau thì thấy cổ tay và bàn tay ấm nóng,cảm giác nhức buốt đã không còn,tôi chưa kịp cảm ơn Thầy thì Thầy đã quay xuống và hỏi Hằng đã thấy đỡ chưa,tôi nói con đỡ đau rồi ạ! Và đầu cũng thấy nhẹ nhàng hơn,Thầy nói chiếc xe này người ta ngồi một lần là sợ,họ không bao giờ muốn đi thêm lần thứ hai nào nữa,Thầy đã chữa bệnh cho chú và chiếc xe suốt từ lúc lên tới giờ,và sau khi tôi khỏi đau buốt tay và đỡ nhức đầu có nghĩa là Thầy đã âm thầm làm việc hết sức,nếu tôi không bị đau đầu và không bị buốt tay thì quả thật là tôi đã không hề biết Thầy đang âm thầm "chữa bệnh cho xe" và người chủ xe thiếu may mắn trong cuộc đời...
Hôm nay là ngày may mắn nhất trong cuộc đời của chú lái xe vì đã được Thầy ngồi trên chiếc xe đó,thế nhưng,khi về nhà Thầy đã bị đau gáy,không biết độc đang chạy trong người Thầy hay do khí đất xấu nơi cửa hàng Thầy xem bát hương hay tại bệnh của chiếc xe và người chủ đã làm cho Thầy bị như vậy,tôi thấy thương Thầy vô hạn,nhưng lực bất tòng tâm...
Thầy ơi,bao giờ con mới đỡ đần Thầy được?!..