View Full Version : Tuệ Pháp Trận – Món quà đong đầy tình yêu thương của Thầy!
hoatuyet
30-10-2014, 10:53
Con xin cảm ơn Thầy đã dành cho chúng con một món quà vô giá trong buổi học hôm chủ nhật vừa rồi. Thầy luôn là người đem lại những bất ngờ thú vị cho lũ học trò chúng con.
Bước vào lớp, con thấy Thầy rất vui vẻ. Tâm trạng con rất háo hức vì đây là buổi đầu tiên con và các bạn mới nhập môn được Thầy chỉ dạy. Con biết mỗi một buổi học là hành trang của chúng con lại được dày thêm kiến thức đạo, đời.
Hôm nay, Thầy dành cho chúng con một trận pháp mới. Tiếng nhạc du dương của Vạn pháp trận đưa con vào Tuệ pháp trận, tiếng thầy hô: Trận pháp Thanh lọc não bộ xuất hiệnCăn cứ đặc thù não bộ của từng người, trận pháp cho phác đồ làm sạch não, thanh lọc triệt để não, đẩy tất cả các chất bẩn, hư khí xấu, kết tụ năng lượng xấu ra khỏi não.Có thể dùng ánh sáng, dùng nước từ Vạn thủy Cổ linh, dùng tất cả những liệu pháp có thể làm sạch tất cả các khe não, tất cả các chất bẩn dính bám ở khe não được tẩy rửa hoàn toàn. Những chất bẩn đó hứng vào xô, vào bao... đem ra khỏi não, đem ra khỏi cơ thể.
Từ trên đỉnh đầu con, một dòng nước ấm bắt đầu chảy xuống, lan tỏa xuống toàn bộ vùng đầu và mặt. Từng dòng nước nhỏ li ti bắt đầu chảy xuống, luồn lách qua từng kẽ nhỏ. Cảm giác như đầu mình là một bộ rễ cây với các rễ chằng chịt, dòng nước chảy từ rễ lớn, sang các rễ nhỏ...dòng nước cứ luân chuyển như vậy, dòng nước đi đến đâu làm sạch đến đấy. Cảm giác như những chất bẩn đen nhánh, đặc sánh được tích tụ bao nhiêu năm qua đang được dòng nước gột rửa, thanh lọc, cuốn trôi đi...và rồi phía đầu bên phải của con đau nhức, nóng ... như lúc con bị bốc hỏa lên đầu vậy. Con đang được chữa bệnh. Rồi cơn đau cũng qua đi và đầu thấy nhẹ dần, nhẹ dần.
Trước hết tẩy rửa thật sạch toàn bộ phần vỏ não, làm sạch tất cả các khe não, giải tỏa tất cả mọi chất bẩn, những chất độc hại, những dị vật dính bám ở khe não, tất cả những chất thải năng lượng của não từ trước đến nay còn dính bám ở khe não được giải tỏa triệt để. Bằng tất cả những liệu pháp có thể, làm sạch triệt để vỏ não. Tất cả các dị vật, chất độc, kể cả các chất bẩn keo, ở tất cả các khe não đều được giải tỏa triệt để, đưa ra khỏi cơ thể.
Phần vỏ não đã được làm sạch.
Sau đó Thầy tiếp tục làm sạch phần nội não.
Linh quang từ trận pháp xoáy thẳng vào trung tâm não bộ. Xoáy đến toàn diện vào nội não. Làm sạch đến từng tế bào não, khai thông tất cả mọi ách tắc, ở huyết mạch, hệ thống thần kinh não bộ, hệ ống dẫn dịch não, giải tỏa tất cả chất bẩn, chất độc hại có trong não bộ đến từng tế bào.
Thầy đã dùng các pháp bảo để làm sạch hạch tùng, khai mở tứ thần thông, khai mở nhãn thần, khai thông đường chẩm nhãn, khai mở ấn đường, khai thông đường chẩm ấn, khai mở thiên nhãn, khai mở thiên nhĩ...cho chúng con. Cơ thể con ấm nóng, cái ấm nóng lan tỏa trong cơ thể, thật khó diễn tả, rất dễ chịu... trong suốt bài thiền. Hai lòng bàn tay và chân cảm nhận có khí xoáy. Tuy nhiên, cánh tay trái của con tê nhức và rất mỏi.
Con cứ chìm dần trong tiếng nhạc và lời dẫn luyện của Thầy:
Đột nhiên Thầy nói: Cơ chế vi mạch điện tử của não bộ xuất hiện.Trận pháp kiểm tra, xác định những vị trí hư hỏng cần sửa chữa, những linh kiện lỗi thời cần thay thế của cơ chế vi mạch điện tử não bộ, đảm bảo cho cơ chế vi mạch điện tử của não bộ hoạt động thông suốt, đồng bộ, chính xác, nhịp nhàng. Từng bước nâng cấp cơ chế vi mạch điện tử của não bộ.Trong chương trình nâng cấp cơ chế vi mạch điện tử của não bộ có mục đánh thức những nơ ron thần kinh đang ngủ hãy thức dậy để làm việc, thức dậy để làm việc, thức dậy để làm việc. Căn cứ cơ địa tính chất não bộ của từng người để có cơ chế đánh thức những nơ ron thần kinh đang ngủ một cách hợp lý, chính xác...
Đầu con rung lên nhè nhẹ rồi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát chứ không bì bì như lúc mới vào trận. Một cảm giác như mình vừa được xông hơi sau trận ốm nhưng với mức độ mạnh hơn nhiều.
Kính thưa Thầy!
Thế là từ nay tất cả học trò chúng con đều có một Tuệ pháp trận trong não bộ của từng người. Tuệ pháp trận có nhiệm vụ thường xuyên thanh lọc não bộ, thường xuyên hoàn thiện não bộ, thường xuyên kích phát những nơ ron thần kinh đang ngủ hãy thức dậy để làm việc, thường xuyên kích phát khả năng nghe nhìn của mỗi người. Đồng thời tuệ pháp trận luôn luôn phát năng lượng ra xung quanh não bộ tạo thành một hàng rào bảo vệ não bộ chống ngoại tà xâm nhập.
Thầy đã cài đặt chương trình tự động cho Tuệ pháp trận trong hạch tùng của mỗi học trò chúng con và Tuệ pháp trận luôn luôn được lưu giữ trong đó, giúp cho chúng con có một trí tuệ sáng suốt hơn, trong sạch hơn trong từng ý nghĩ, việc làm.
Thầy bảo với chúng con rằng sở dĩ có trận pháp này bởi Thầy ngẫm thấy học trò của mình còn “đần” quá. Mà xuất phát việc đần này đầu tiên phải là từ não bộ. Cho nên não bộ cần phải làm sạch, khai sáng rồi mở huệ cho “đỡ đần”. Tất nhiên nguyên nhân "đần" là từ hệ thống giáo dục, từ môi trường sống hiện nay quá nhiều chất độc hại...Thầy cười, rồi nói: "Chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì cao xa cả".
Trận pháp đã đem lại luồng sinh khí mới cho tất cả chúng con. Chúng con xin cảm ơn Thầy đã dành thời gian và công sức, cũng như tâm huyết và trí tuệ của mình để đem lại những trận khí tuyệt vời như Tuệ pháp trận. Thầy bảo với chúng con rằng: “Chỉ khi nào ngẫu hứng thì mới có cái hay nhất”. Chúng con luôn mong muốn Thầy của chúng con luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thật nhiều “ngẫu hứng” như thế, Thầy nhé!
Con kính chào Thầy!
Em xin chào tất cả mọi người trong gia đình KCTL!
Buổi học CN vừa qua (26/10), mọi người trong lớp học đã thật bất ngờ khi được Thầy cho tập bài luyện mới, đó là bài "Tuệ Pháp Trận". Một bài luyện thật tuyệt vời! Thầy đã sử dụng thật nhiều, thật nhiều pháp bảo để: làm sạch não bộ của tất cả mọi người, xử lý những vùng nào hư hỏng không đồng bộ, rồi kích phát những vùng não còn chưa hoạt động, và cuối cùng là đặt Tuệ Pháp Trận vào hạch tùng để tự động kích phát tiềm năng và bảo vệ não bộ của từng học trò. Cả một hệ thống pháp bảo tốt nhất, tối tân nhất được sử dụng để làm được từng đó công việc... :rolleyes:
Món quà này thật quá bất ngờ và ngoài sức tưởng tượng của tụi con!
Nhưng sau niềm vui hân hoan vì được tập một bài luyện tuyệt vời như vậy, trong lòng con còn nhiều điều suy nghĩ. Con biết món quà Thầy vừa tặng cho tụi con là rất lớn, vì vậy chắc chắn kỳ vọng của Thầy dành cho tụi con cũng rất nhiều. Thầy vẫn đang chờ đợi sự cố gắng của mỗi một người trong chúng con...
Sau bài tập chị LinhTâm có hỏi Thầy là: - Thầy ơi, não bộ của tụi con bẩn như vậy cơ ạ?
Thầy giải thích rằng: - Cơ thể mình luôn có cơ chế tự làm sạch, nhưng dần dần cơ chế đó hoạt động không còn hiệu quả nữa nên chất bẩn bị tích tụ lại.... Có những người các khe não của họ đen đặc, đó chính là sự tích tụ của các chất thải năng lượng trong quá trình làm việc bao nhiêu năm của não bộ.
Quả thật chẳng ai nghĩ được rằng não của mình lại có thể bẩn như thế. Nhưng trải qua biết bao nhiêu năm sống, với biết bao suy nghĩ từ vu vơ tới thù hận nữa. Cứ tưởng suy nghĩ thì chẳng ảnh hưởng tới ai, nhưng hóa ra nó lại tích tụ trong não mình, và rồi chính mình bị những suy nghĩ đó ảnh hưởng :(
Mấy ngày vừa qua (sau khi tập Tuệ Pháp Trận xong), con đang trải qua những sự biến động nho nhỏ, con không biết đó có phải là do "não bộ đang được Tuệ Pháp Trận tự động làm sạch" hay không nữa. Những người đã lâu không gặp, những giấc mơ lộn xộn cứ xuất hiện trong giấc ngủ. Nên khi con tỉnh dậy, con cứ cảm thấy buồn và nặng trĩu - một cảm giác không rõ ở đâu xuất hiện. Sau đó con tập DDC thì con cũng hay bị nôn khan sau khi tụ khí xong. Những khi bị nôn như vậy con rất mệt, nhiều khi nổi cả da gà. Một số lần sau khi tập DDC xong con phải nằm xuống 1 lúc cho đỡ mệt. Sau đó con dậy đi lại và ăn sáng thì con thấy bình thường và khỏe khoắn trở lại. Những cảm giác buồn mơ hồ cũng biến mất...
Đúng là quá trình làm sạch nào cũng rất gian nan. Từ việc làm sạch cơ thể, làm sạch đan điền, cho đến việc làm sạch não bộ. Bên cạnh công sức của Thầy và các pháp bảo, thì chúng con cũng cần phải cố gắng và kiên trì hơn thì việc làm sạch này mới có hiệu quả được...
Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn Thầy ạ.
Dù tụi con biết rằng nói cảm ơn nhiều mà chưa làm được gì tụi con cũng ngại lắm ạ .... Tụi con sẽ cố gắng để tu luyện cho tốt, để "đỡ đần" hơn ạ (và cũng để bớt ngại hơn mỗi khi nói "cảm ơn Thầy" nữa ạ)
PhongThuyGia
31-10-2014, 11:23
PTG xin chia sẻ một vài cảm nhận sau khi tập "Tuệ Pháp Trận"
Một hiệu ứng nhận ra rõ ràng nhất là sau khi tập xong: đầu óc thoải mái, thanh thoát nhẹ nhàng, lâng lâng, trống trải...Và cảm giác này còn kéo dài tới vài ngày sau đó. Rất tuyệt vời.
Trong lúc ngồi tập thì, lúc Thầy cho làm sạch não bộ thì có cảm giác có gì đó đang cọ ở trong đầu.... Trước lúc Thầy hô sửa chữa cơ chế vi mạch điện tử ở trong đầu thì có ánh sáng màu vàng như màu đèn cao áp vần vũ trước mặt.
huongtamlinh
31-10-2014, 22:28
Được quay trở lại tham dự lớp học dù mới chỉ 3 buổi nhưng những điều tôi nhận được thật sự rất lớn. Trong 3 buổi học có 2 buổi Thầy lên lớp, khi có Thầy dường như mọi người đều ít nói hơn mà thậm chí còn chẳng nói gì cả, chỉ im lặng và lắng nghe Thầy giảng. Thầy tôi có nghiêm khắc nhưng pha trong những câu chuyện, những bài giảng và lời nói là sự hài hước thật tự nhiên rất thu hút học trò chúng tôi.
Thầy nói về KCTL, về yêu cầu đối với học trò, về những việc chúng tôi cần học , cần làm..những điều mà Thầy đã nói rất nhiều lần vậy mà học trò vẫn chưa làm được như Thầy mong đợi. Bản thân tôi lại thấy xấu hổ, lại tự đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho trần tục…phải chăng vì vậy tôi vẫn chưa thể tiến bộ. Thầy nói muốn học được cần phải thay đổi tư duy, thay đổi thói quen, học để làm được mà phải bắt đầu từ những việc nhỏ ,dù nhỏ nhưng chưa chắc chúng tôi đã làm đúng thì nó lại trở thành việc lớn.
Nguyên nhân tư duy của người trần tục ngày càng xấu đi đó là chịu ảnh hưởng của trần tục quá lớn tạo ra những thói quen xấu trong khi chúng ta không nghĩ là nó xấu. Nguyên nhân thứ 2 là có quá nhiều chất độc trong môi trường tác động trực tiếp vào não. Phải chăng vì vậy ở buổi thứ 2 Thầy lên lớp đã mang cho chúng tôi một món quà vô cùng giá trị.
- Ngày thứ 2 Thầy đến lớp, thật sự may mắn cho học trò nào tham dự buổi học này vì được Thầy cho tập một "ngẫu hứng trận" đó là Trận pháp thanh lọc não bộ “Căn cứ đặc thù não bộ của từng người, trận pháp cho phác đồ làm sạch não, thanh lọc triệt để não, đẩy tất cả các chất bẩn, hư khí xấu, kết tụ năng lượng xấu ra khỏi não.Có thể dùng ánh sáng, dùng nước từ Vạn thủy Cổ linh, dùng tất cả những liệu pháp có thể làm sạch tất cả các khe não, tất cả các chất bẩn dính bám ở khe não được tẩy rửa hoàn toàn” Thầy còn cài đặt Tuệ Pháp Trận trong hạch tùng của mỗi học trò. Tuệ pháp trận có nhiệm vụ thường xuyên thanh lọc não bộ, hoàn thiện não bộ, kích phát những nơ ron thần kinh đang ngủ thức dậy để làm việc, thường xuyên kích phát khả năng nghe nhìn của mỗi người. Đồng thời Tuệ Pháp Trận luôn luôn phát năng lượng ra xung quanh não bộ tạo thành một hàng rào bảo vệ não bộ chống ngoại tà xâm nhập. Dù đang thiền nhưng khi nghe những lời Thầy hô trong lòng tôi vẫn trào dâng cảm xúc vui sướng biết ơn, khi mà hiện giờ mỗi chúng ta rất dễ bị tác động bởi môi trường xấu, năng lượng xấu ảnh hưởng không tốt đến não bộ. Học trò chúng tôi không những được Thầy làm sạch não còn được bảo vệ chống ngoại tà xâm nhập, một điều rất quan trọng để có thể trở thành một người tốt với suy nghĩ đúng và hành động đúng.
Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều vì đã cho phép con được trở lại lớp và nhận được những điều tuyệt vời như vậy.
Thanh Bình
07-11-2014, 12:50
Đọc các bài viết của các ACE chia sẻ về bài Tuệ Pháp trận con thấy thật vui và mong muốn được tập. Lên nhà Thầy thấy Thầy đang làm bài nên con đã xin Thầy được tập, thật may đã được Thầy đồng ý. Bắt đầu vào bài tập, tiếng nhạc thiền du dương đưa con vào Tuệ pháp trận. Đoạn đầu Thầy hô thanh lọc não bộ, làm sạch vùng não.... đầu con căng tức, rất căng, người cứng đờ, tiếp đến phần đầu phía trước bên phải của con xuất hiện cảm giac kiến bò ( hiện tượng này trước đây khi con ngồi bài hộ não đã xuất hiện một thời gian dài, sau đó thì biến mất) từ hôm tập Tuệ pháp trận đến nay đầu con lại có hiện tượng đấy( cả ngày, kể cả lúc không tập). Chắc do não con bẩn quá nên mới thế. Tiếp đến đoạn Thầy dùng các pháp bảo để khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ ....thì phần ngực trái của con đau dữ dội ( như kiều đau tim), cảm giác nhói từng đợt, 1 lúc sau thì lắng dần. Các ngón tay trái, bàn chân trái tê râm ran. Con nghĩ chắc mình nhiều độc quá nên con tâm niệm xin được đẩy toàn bộ khí độc, khí bệnh, ra bên ngoài cơ thể. Từ phần đầu vai gáy chạy đến huyệt mệnh môn như có luồng điện chạy lan tỏa, sau đó toàn bộ vùng lưng cảm giác nhẹ nhàng thông thoáng. Gần cuối bài đầu con nhẹ dần, không còn cảm giác căng tức nữa. Toàn bộ cơ thể nhẹ nhàng thư thái. Bài Tuệ Pháp Trận cho con nhiều cảm giác rõ rệt. Kết thúc bài tập 2 chân tê mỏi cứng.
Con cám ơn Thầy thật nhiều đã mất bao công sức, tâm huyết và trí tuệ để làm nên những trận khí tuyệt vời như Tuệ Pháp Trận. Chúng con sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tâp, để không phụ tấm long Thầy, để sớm " đỡ đần" ạ.
linhle264
09-11-2014, 16:25
những học trò ở xa không được tham gia vào các buổi học hàng tuần của lớp cảm thấy thật buồn, Thầy dạy nhiều kiến thức hay và bổ ích thế này, chúng con ở xa làm thế nào để học được ạ?
Buổi học hôm nay Thầy tiếp tục cho cả lớp tập bài Tuệ Pháp Trận, nhưng là bài đã được Thầy làm lại cho hoàn chỉnh.
Bài tập hôm nay tôi cảm nhận rõ rệt sự tác động của trận pháp đối với mình hơn bài hôm trước. Có thể do não của tôi đã được làm sạch 1 phần nên dễ tiếp nhận hơn, nhưng tôi nghĩ phần nhiều là do năng lượng của trận pháp đã được Thầy hoàn thiện.
Ngay khi Thầy bật bài Vạn Pháp Trận và gọi trận Vạn Pháp Tuệ Pháp Trận, tôi đã cảm thấy 1 luồng khí chạy thẳng từ đầu xuống dọc sống lưng, và có khí xả ra tay trái.
Khi trận pháp làm sạch phần vỏ não: đầu tôi cứ lắc qua trái - phải rồi trước - sau. Tôi ngồi thả lỏng để quan sát, rồi 1 hình ảnh so sánh xuất hiện "đầu con như cái chai đang được xúc nước làm sạch" - thật là thú vị, tôi thầm mỉm cười với hình ảnh đó :)
Khi tới phần làm sạch nội não, thì phần phía sau đầu tôi được tập trung làm sạch nhiều nhất: nó cứ lắc qua lắc lại một hồi lâu. Tôi tìm trên mạng xem đó là phần gì, thì có vẻ nó gần vị trí với phần tiểu não trong hình vẽ này.
https://lh6.googleusercontent.com/-3aZZYtIWUs4/VGASdrvoSaI/AAAAAAAACxE/qoKXwbTlBzM/w459-h468-no/hinh-anh-nao-02.jpg
Tới phần làm sạch Hạch Tùng, thì tôi cảm thấy đầu mình được "nẹp" cứng đơ, người tôi được dựng thẳng đứng, cổ cứng lại, toàn thân cũng cứng không thả lỏng như trước nữa, hơi thở cũng vì thế mà trở nên mỏng đi. Tôi cứ ở trạng thái bị "nẹp" như vậy gần 1 phút rồi toàn thân lại được thả lỏng trở lại. Có một lúc, tôi thấy nửa người bên trái nặng trĩu. Kiểm tra lại cơ thể thì tôi thấy nửa phần người bên trái như chân, tay, lưng đều có cảm nhận; nhưng nửa bên phải dù tôi có cố gắng để ý thì cũng không có cảm nhận gì cả. Thật là lạ nhỉ? Một lúc sau thì cơ thể tôi trở về trạng thái bình thường. Có lẽ việc làm sạch 1 vùng não nào đó cũng có cơ chế "khóa" lại để thực hiện :)
Khi sang tới phần kiểm tra và hiệu chỉnh cơ chế vi mạch điện tử của não bộ, thì phần trước trán bên trái của tôi hơi nhói một cái rồi lại trở lại bình thường. Sau đó tôi cứ từ từ gục xuống, lúc đó cổ của tôi như "không có xương" nên đầu nó cứ trôi dần xuống phía dưới. Thi thoảng tập ở nhà tôi cũng hay gục đầu xuống như vậy, nhưng thường lúc đó tôi ...ngủ luôn, nhưng hôm nay tôi lại rất tỉnh táo.
Đến gần cuối bài khi Thầy cho Tuệ Pháp Trận đi vào hạch tùng để liên tục tự động thực hiện các công việc và bảo vệ não bộ cho học trò, thì tôi lại trở về tư thế ngồi thiền, nhưng cảm thấy mình hơi khang khác... Cảm giác đó giống như việc bạn nhìn lại ngôi nhà của mình sau khi được dọn dẹp sạch đẹp thì cũng hơi giật mình vì ... thấy nó thật khác :)
Tới chiều về, khi nghe lại bài ghi âm buổi học trên lớp thì tôi mới hiểu được 1 trong những nguyên nhân của việc Thầy ngẫu hứng làm ra trận pháp tuyệt vời này. Mặc dù lúc trên lớp Thầy đã nói rồi, nhưng khi về nghe lại tôi mới hiểu, vẫn chưa "đỡ đần" đi mấy :(
Sau khi Thầy phân tích các nguyên nhân mà học trò chậm tiến bộ, rồi loại bỏ hết các yếu tố con người, thì còn lại nguyên nhân là do môi trường độc hại đã làm não bộ con người ở trong trạng thái rất tồi tệ...
Tôi đã tìm lại được đoạn viết về ảnh hưởng của môi trường sống tới não bộ của con người trong cuốn sách Tỏa Sáng của bà Barbara, xin trích dẫn ở đây:
"...Hàng năm, tôi thấy hệ thống miễn nhiễm của con người ngày càng yếu đi do sự ô nhiễm trầm trọng của môi trường, bị ảnh hưởng cơ bản là bộ não.
Theo sự quan sát hào quang với nhiều tế bào não khác nhau, chúng ta sản xuất ra trong mỗi phút một lượng lớn các vi lượng cần thiết cho việc có được một bộ não và các chức năng của cơ thể khỏe mạnh. Các chất này tác động như nhân tố làm khởi động, kiểm tra, điều khiển chức năng của các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Một cách bí ẩn, sự mất cân bằng của các hợp chất này tăng dần. Hình như là một sự thay đổi nhỏ về số lượng và thời lượng khi sản xuất ra các chất này đã tạo ra một sự đảo lộn to lớn trong các chức năng thông thường của quá trình sống. Dù tôi có thể lập lại sự cân bằng cho trường năng lượng sống đó không bị khuấy đảo ở trong não, thì khi người bệnh quay về với môi trường ô nhiễm năng lượng, thì môi trường đó lại làm hại các chức năng vận hành của não bộ. Mọi người hoàn toàn bị trói buộc trước các điều sắp xảy ra..."
Nhìn thấy ảnh hưởng của môi trường độc hại như vậy, nhưng bà Barbara cũng không có phương pháp nào để giữ cho não bộ của người khác không bị ô nhiễm...
Vậy mà việc bảo vệ não bộ cho học trò lại lại được Thầy chỉ coi là 1 "việc nhỏ" trong vô vàn công việc mà Tuệ Pháp Trận đã làm và phải làm!
Ở đây, Tuệ Pháp Trận sau khi thanh lọc não bộ; sửa chữa, thay thế các phần không đồng bộ; kích hoạt các tế bào não đang ngủ; khai mở thiên nhãn thiên nhĩ; thì việc cuối cùng của Tuệ Pháp Trận đó là nằm lại ở hạch tùng để tiếp tục hoàn thiện các công việc đó; đồng thời phát năng lượng ra xung quanh nhằm bảo vệ não bộ.
Có lẽ, tất cả các môn phái đã & đang tồn tại trên trái đất này, không có ai ngoài Thầy đưa ra được các phương pháp làm sạch, hoàn thiện và bảo vệ não bộ được như vậy!
Vậy là, yếu tố môi trường ngăn cản bước đường tu học của mỗi học trò đã được Thầy loại bỏ! Chỉ còn lại yếu tố quyết tâm của mỗi học trò mà thôi...
Quả thật, đây là một món quà quá lớn, mà bây giờ con mới "đỡ đần" để hiểu thêm được 1 khía cạnh Thầy ạ.
Đây là lần thứ hai con được tập Tuệ Pháp trận cùng với anh chị em đồng môn, con ghi chép lại những cảm nhận của con sau hai lần tập Tuệ Pháp trận và thực hành tập thở theo "Chuỗi tràng hạt".
Lần thứ nhất khi tập xong Tuệ Pháp trận, con trải qua những thay đổi cả tích cực lẫn tiêu cực về sức khỏe và tâm lý. Tập xong chiều và ngày hôm sau người con khá mệt, bách hội đau tưng tức cả ngày, có lúc thì nhức buốt, căng tức và tâm lý bị mất cân bằng một chút do năng lượng của bài tập tác động sâu vào nội não; đầu óc có khi trống rỗng không làm được việc gì cả. Phải mất hai ngày sau con mới trở lại bình thường. Con biết là não bộ của con đang được làm sạch chất bẩn đã lưu giữ lại hơn mấy chục năm qua, những chất bẩn này bám dày đặc ở khe não. Tuệ Pháp Trận sẽ tái cơ cấu não bộ, đánh thức các noron thần kinh đang ngủ thức dậy để làm việc. Tuệ Pháp Trận đang giúp con thanh lọc não bộ, bảo vệ não bộ khỏi ngoại tà xâm nhập và loại bỏ càng nhanh càng tốt tư duy trần tục. Sau khi não bộ được làm sạch sẽ giúp cho quá trình luyện tập được tốt hơn và “đỡ đần” hơn, chính vì thế con không để ý nhiều đến cái mệt, cái đau của mình mà tin rằng tất cả sẽ vượt qua.
Lần tập thứ hai bài Tuệ Pháp trận, cánh tay trái của con đã được chữa bệnh. Gần một tuần nay, cánh tay trái của con tê cứng, nhức buốt có những lúc là không có cảm giác, cánh tay đau, nặng trĩu làm xệ bên vai. Nên khi ngồi tập trong vùng năng lượng của Tuệ Pháp trận, cánh tay con càng đau dữ dội. Con cảm nhận khí độc, khí bệnh xả ra ở các đầu ngón tay rất rõ nét. Cánh tay bị đau đỡ dần, đỡ dần cảm giác đau nhức, tê buốt thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng của cánh tay. Cũng là lúc cơ thể rơi vào trạng thái nhập thiền, cơ thể và não bộ trắng dần (nhưng chưa trong suốt). Cũng chính thời điểm này, con cảm giác mình không phải thở, nhịp tim rất nhẹ nhàng. Chập chờn xuất hiện một màn hình mờ mờ trên trán, nhưng vụt qua đi rất nhanh. Con nhận ra sắp kết thúc bài tập khi nhịp tim đập nhanh hơn, trạng thái người nặng dần và ấm nóng.
Cũng trong buổi học ngày hôm nay, khi Thầy hướng dẫn tập thở thông qua tưởng tượng một nút đỏ của chuỗi Tràng hạt nằm tại Bách hội, sau đó dùng hơi thở là phương tiện để kéo nốt đỏ của chuỗi Tràng hạt chạy theo Mạch Nhâm đi xuống vào Đan Điền (lúc này nút đỏ của chuỗi Tràng hạt nằm ở Đan Điền), rồi từ từ kéo ra Mệnh Môn đi theo Mạch Đốc đi lên. Khi thực hành, con cảm thấy khí đi từ Đan Điền – Mệnh Môn đi lên theo Mạch Đốc rõ nét hơn, trơn tru và đều hơn.
Do đó, khi tập thở kéo nút đỏ của chuỗi Tràng hạt cần lưu ý: “Không tập trung vào thở, chỉ tập trung vào nút đỏ của chuỗi Tràng hạt”. Dùng sức mạnh là ý nghĩ của mình để kéo cho bằng được nút đỏ của chuỗi Tràng hạt chảy trong mạch Nhâm và mạch Đốc. Trong quá trình tập kéo nút đỏ của chuỗi Tràng hạt thì tập cách chỉ huy nó, ví dụ ra mật lệnh dừng lại ở một vị trí cần dừng, hoặc điều chỉnh nhanh hay chậm, đây chính là học cách chỉ huy. Làm thế nào đó mà khi kéo chuỗi tràng hạt nhưng nét mặt thanh thảnh, mỉm cười. Để kết hợp nhuần nhuyễn giữa hơi thở, sức mạnh là ý nghĩ để kéo và chỉ huy được nốt đỏ của chuỗi Tràng hạt chảy trong mạch Nhâm – Đốc, cần có sự kiên trì, chăm chỉ luyện tập mà thôi.
Thầy đã trao cho chúng ta phương tiện là “Vạn Pháp trận” để mỗi người tự thực hành, tự học, tự trải nghiệm. Với “Tuệ Pháp trận” Thầy đã giúp chúng ta sắp xếp, tái cơ cấu lại não bộ để thông minh hơn tạo điều kiện cho việc học thiền được tốt hơn. Một cách hướng dẫn tập thở thực công thông qua công cụ trực quan sinh động là“nốt đỏ của chuỗi tràng hạt”. Phương tiện Thầy đã trao là đủ cho chúng con rồi, chỉ còn mỗi việc học và thực hành.
Có làm được không ?
HoangSyHiep
10-11-2014, 08:20
Hsh xin chia sẻ cảm nhận khi tập Tuệ Pháp Trận:
Đỉnh đầu mát mát rồi vùng mát đó tỏa ra, lan ra như nước chảy loang dần dần trên não. Có lúc cảm thấy não trái và nửa mặt trái tê đi. Đỉnh đầu phía bên trái có cảm giác buồn buồn thành từng chấm như được đục lỗ. Hết bài tập cảm thấy trên đầu vẫn còn bì bì, tinh thần phấn trấn. Phải chăng, não trái được dùng nhiều hơn nên bị bẩn hơn?
http://img2.blog.zdn.vn/56382418.jpg
(Nguồn Zing Blog)
1. Bán cầu não trái:
Có chức năng suy nghĩ logic, trật tự , phân tích lý giải và có hứng thú về các con số, ký tự… có khả năng tư duy trừu tượng, có khả năng ghi nhớ, sắp xếp, tính toán. Những ai có não trái phát triển thì sau này có khả năng trở thành luật sư, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư,…
Những người này có khả năng phân tích dựa trên dữ liệu rất tốt và nhớ rất lâu.
2. Bán cầu não phải:
Có tư duy trực cảm, tưởng tượng, sáng tạo, thái độ, tình cảm, ý chí…Những người có não phải phát triển hơn não trái thường thích nghệ thuật như âm nhạc, hội hạo, văn học,…
Những người này có khả năng nhận dạng rất tốt, nhưng không nhớ lâu và thường hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, quảng cáo hay các ngành nghề có sáng tạo.
(Bài viết: Phát huy sức mạnh bán cầu não trái và não phải - Zing Blog)
Mọi việc đa phần từ “cái đầu” mà sinh ra, ấy vậy mà bộ não của Vidieu liên tục có vấn đề. Lần nào cũng vậy, khi nào cảm thấy có vấn đề là tự nói với mình là “trúng độc rồi, thiền đi thôi” và các bài thiền để cứu Vidieu trong những lần như thế là TKKT kết hợp Hộ tâm, Hộ não nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn do mức năng lượng của Vidieu còn thấp nên không duy trì lâu được. Vidieu chỉ ước có bài tập nào đó để sửa lỗi cho bộ não của mình nhưng chưa dám đề xuất với Thầy.
Hôm anh lobby Vietnam đi học khí công về khoe hôm nay Thầy cho tập “Tuệ pháp trận” rồi các anh chị em trong lớp liên tục viết các bài chia sẻ về bài luyện mới này Vidieu tiếc vô cùng, bài luyện giải quyết được hết các vấn đề vidieu đang ao ước. Một hôm tới thăm Thầy, may mắn được Thầy cho tập bài “Tuệ Pháp Trận” khi Thầy vừa hoàn thiện bài này trước đó vài giờ đồng hồ.
Thầy bảo: “Mấy đứa tập đi, để Thầy trông thằng bé cho” (Có cả chị Nganuoc và anh lobby)
Trước khi tập, Thầy còn tự tay mở bài tập trên máy ra đặt ở giữa phòng khách cho mấy anh chị em tập rồi bảo
- Từ từ hãy tập, nhìn vào màn hình trước đã rồi nhắm mắt lại và tập
Làm theo lời Thầy dặn, vidieu chăm chú nhìn vào màn hình xem có gì khác biệt xảy ra hay không? Lúc này vidieu thấy xung quanh bức tượng Phật tỏa ra hào quang ngũ sắc rất đẹp. Bên dưới chiếc vòng gỗ hóa thạch đang quay có lớp ánh sáng (giống như bảy sắc cầu vồng) đang vây quanh. Rồi từ từ nhắm mắt lại và đi vào bài tập
Khi tiếng hô của Thầy bắt đầu cất lên “Trận pháp Thanh lọc não bộ xuất hiện…” Vidieu cảm thấy toàn bộ vùng não có một màng năng lượng vây quanh gây ra cảm giác lăn... tăn ...(cũng không phải như kiến bò) rồi lại thấy hơi nặng nặng, có gì đó bí bí, bách hội thì liên tục xả khí. Khi Thầy dùng các pháp bảo của Thánh Mẫu, của cụ Thượng Tể Cổ Trạch, của Cụ Mạc Đĩnh Chi và các pháp bảo khác để làm sạch hạch tùng, khai mở tứ thần thông, khai mở nhãn thần, khai thông đường chẩm nhãn, khai mở ấn đường, khai thông đường chẩm ấn, khai mở thiên nhãn, khai mở thiên nhĩ…vidieu thấy phần ấn đường căng tức và mở rộng tới qua chân mày và rộng đến giữa sống mũi chứ không lăn tăn gợn nhỏ như trước (có một vài lần vidieu cảm nhận được ở ấn đường khi tiếp xúc với môi trường năng lượng thay đổi) và cứ thế cho tới hết bài tập. Trong lúc tập thi thoảng có tiếng lét đét, lét đét…giống như có một số tiếng nổ lốp... bốp... ở trong não.
Thiền xong, chị em trao đổi cảm nhận sau khi tập và báo cáo cảm nhận với Thầy
- Khi thiền con thấy đầu như có gì đó nặng nặng lăn tăn nhưng không giống kiến bò, nhưng mật độ không giống nhau, có chỗ dầy chỗ mỏng
Thầy cười nói : “Thì có chỗ đần nhiều, có chỗ đần ít”
- Lúc khai mở ấn đường, khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ con thấy nặng nặng từ ấn đường lan sang hai bên chân mày và lan rộng xuống mũi. Tại sao lại như vậy ạ?
Thầy trả lời: “Đó là do bài tập có tác dụng giúp mắt thần mở to ra”
- Não con liên tục có độc xâm nhập. Có cách nào để cho độc không xâm nhập vào được không ạ? Giống như cánh cửa đóng ngăn không cho độc vào
Chị nganuoc: “Trong bài tập có phần Tuệ Pháp Trận luôn luôn phát năng lượng ra xung quanh não bộ tạo thành một hàng rào bảo vệ não bộ chống ngoại tà xâm nhập rồi đấy”
Một lúc sau Thầy nhắc “Vào trông thằng bé không muỗi cắn nó”. Thì ra lúc anh chị em đang thiền thì Thầy lấy vợt đánh muỗi đuổi muỗi cho VK chứ không phải là khí xấu trong não nổ như vidieu tưởng
Mỗi ngày tới thăm Thầy là có thêm niềm vui, mỗi ngày tới thăm Thầy là con được học thêm nhiều bài học quý. Mỗi ngày tới thăm Thầy là sức khỏe trí tuệ, sức khỏe tinh thần, sức khỏe thực thể được tăng cường
Con cảm ơn Thầy vì đã cho con được tập một bài tập quá tuyệt vời, vừa giúp con sửa lỗi bộ não vừa giúp con “đỡ đần” hơn ạ.
Trái tim dũng cảm
11-11-2014, 11:34
Hai tuần trước, khi đi học đã không được ngồi tập trọn vẹn bài vì có con nhỏ đi theo. Ngay lúc đó mình đã mon men đến xin Thầy làm thành 1 bài tập hoàn chỉnh để mình có cơ hội được tập lại lần nữa. Và sung sướng thay chủ nhật vừa qua được tập lại bài hoàn chỉnh.
Có một điều phải nói luôn rằng mình luôn ngưỡng mộ và nhiều khi kèm với sự phân vân không hiểu tại sao có những bài luyện Thầy hô lần đầu tiên nhưng không bao giờ Thầy bị nói sai, nói vấp từ nào hay có câu chữ dài dòng. Mà tất cả đều như 1 lập trình và những câu chữ, mật lệnh mạnh mẽ sắc sảo....(chả như chúng con, đến nói còn lắp bắp...chuẩn bị rồi còn nói không hết nghĩa...)
Mình vẫn nhớ lần đầu tiên được tập một trận khí mới mà Thầy sáng tác ra tức thì là khi ngồi trên đỉnh Chùa Đồng Yên Tử, Thầy "Sáng tác" và chỉ huy trận khí "Yên Tử Phù vân trận pháp" giữa muôn vàn trúc reo, yên tĩnh giữa núi rừng, mỗi học trò ngồi trên 1 mỏm đá và nghe theo lời dẫn luyện của Thầy...Một bài luyện đã ra đời với nhiều cảm nhận tuyệt vời của mỗi người và cho đến bây giờ khi nào muốn về Yên Tử, chúng ta lại có thể ngồi thiền bài đó là cảm giác như đang được ở Yên Tử vậy, có gió reo, không khí trong lành, vạn vật im lặng lắng nghe và tâm hồn ta thì đang được thanh lọc, lớn dần như cây trúc....
Cuộc đời này cần lắm những phút thăng hoa ấy của Thầy. Thầy cũng như những nghệ sỹ sáng tác bài hát, bài thơ khi thăng hoa sẽ giúp cuộc đời này sẽ có thêm những bài hát hay, bài thơ đẹp và bài luyện tuyệt vời để truyền tới muôn đời sau,....Thế nên mới hiểu cái câu Thầy bảo đừng làm Thầy phải bận tâm đến các điều linh tinh nhỏ nhặt để Thầy còn làm nhiều việc lớn hơn giúp nhiều nhiều người khác, để Thầy làm ra các trận pháp hay, giải quyết các việc quan trọng khác....
Quay lại bài Tuệ Pháp trận này thì TTDC có cảm nhận gần giống với anh Hoangsyhiep, có nghĩa là cảm thấy đỉnh đầu tê tê, và nguyên nửa đầu bên trái cảm nhận rất rõ rằng "có vấn đề" và đang được gột rửa sạch sẽ, kéo theo là cả nửa mặt bên trái cũng vậy luôn, trong khi nửa đầu bên phải cảm thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái. Mỗi tuần được "tẩy não" một lần như này thì thật là thích và chắc chắn sẽ đỡ đần đi nhiều phải không ạ?
Riêng TTDC cảm thấy càng ngày mức độ phản xạ của trí não của mình càng tốt hơn, nghĩa là ngày xưa đầu chỉ để mọc tóc là chính, còn giờ thì đã hoạt động khá nhanh nhạy hơn :). Nhiều lúc nhanh hơn cả mình tưởng.
Cảm thấy thật vui vì được tập bài Tuệ pháp trận này và càng cảm nhận sâu sắc tình cảm Thầy dành cho học trò, dành cho những ai may mắn được tập bài này vì Thầy đang cố gắng bảo vệ được tốt nhất não bộ của mọi người trong cái thời kỳ "loạn lạc" này.
Con xin cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con những may mắn mà không phải ai cũng có được và được có này !
Con may mắn được tập “Tuệ Pháp Trận” lần nữa
Ước mong “đỡ đần” hơn của con chắc có lẽ đã được Thầy thấu hiểu nên vừa mới tới đã được Thầy gọi “ Vidieu ra đây thiền đi, để thầy trông cháu cho”. Nhanh như chớp, con lao luôn từ phòng trong ra phòng khách để được thiền mà quên mất đang chơi với VK. Khi màn hình vừa bật lên thì cũng là lúc VK “oe, oe” đòi mẹ. Không biết phải làm thế nào, vào trông VK hay là ngồi thiền? Nếu vào trông VK có nghĩa là sẽ không được tập luyện, để Thầy trông VK thì con áy náy vô cùng. Nhưng con biết Thầy muốn con làm gì lúc ấy. Con buông bỏ ngồi nhìn vào màn hình như hướng dẫn của Thầy rồi từ từ nhắm mắt khi tiếng Thầy cất lên. Cố gắng định tâm trong tiếng gọi mẹ của VK. Tiếng khóc mờ dần mờ dần rồi con nghe không rõ nữa!
Con xin báo cáo với Thầy về cảm nhận của con khi thiền “Tuệ Pháp Trận” lần này như sau:
Thứ nhất, con vẫn nhìn thấy hào quang từ tượng phật và chiếc vòng gỗ hóa thạch của Thầy phát ra khi mở mắt (Con nhìn bằng mắt thường ạ)
Thứ hai, khi lời Thầy hô vang lên cả đầu con bắt đầu tê đi nhất là 1/3 phần đầu phía trên. Một lúc sau, con thấy hai bên đầu hơi ê buốt. Con tập trung hoàn toàn vào hai vùng ê buốt này để cảm nhận thì một lúc sau hai vùng này không còn ê buốt nữa. Toàn bộ phần não trái và não phải vẫn tiếp tục lăn tăn chỗ nhiều chỗ ít. Vùng phía dưới bên phải đầu (vùng trí nhớ) rất nặng như có nhiều khí bao quanh cho tới hết bài tập
Thứ ba, khi khai mở ấn đường con thấy ấn đường rất mát nhưng không mát như gió (buổi tập trước không có cảm nhận này)
Thứ tư, khi gần hết bài tập con thấy toàn bộ cơ thể nóng lên đặc biệt là hai tay và phần đầu
Kết thúc bài tập con chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên đã giúp con tu luyện, giúp con chữa bệnh
Con vào phòng Thầy thấy Thầy đang bế VK. Thì ra không phải con tập trung được hoàn toàn mà là VK đã được Ông bế ẵm. Con cảm động lắm và áy náy vô cùng. Cảm động vì Thầy bận trăm công nghìn việc mà trông VK cả giờ đồng hồ để con được tập luyện. Con biết Thầy luôn quan tâm và lo lắng cho các cháu và người cao tuổi. Con vẫn nói với bạn “Có Thầy NQT dù có phải vác con lên sao hỏa con cũng vác”
hongvulien
27-11-2014, 20:40
Tôi cũng may mắn được Thầy cho tập bài Tuệ Pháp Trận ngay tối hôm vừa đi Yên Tử về.
Tối hôm ấy có cả các chú, các anh ở Vinh, Nghệ An và K’Bang - Gia Lai cùng tập.
Được Thầy trực tiếp chỉ huy trận, được bao phủ bởi nguồn năng lượng cực tốt ở nhà Thầy thì quả là điều quá tuyệt vời. Tôi xin nêu một vài cảm nhận sau khi tập Tuệ Pháp Trận:
- Vừa bắt đầu bài luyện thì ngay lập tức khí xấu, năng lượng xấu trong cơ thể được xả mạnh ra hai tay.
- Năng lượng tràn ngập cơ thể trong suốt buổi tập, toàn bộ cơ thể ấm nóng.
- Thấy ê toàn bộ vùng não phải. Có lúc ê theo hình dạng của một tia sấm chớp
- Có một thứ gì đó bên trong đầu tôi, nó cứ xoay vòng từ trước ra sau rồi từ trên xuống, khi tập ở nhà thì tôi cũng có cảm nhận này, nhưng không biết là cái gì, cứ cảm nhận rõ xem nó là cái gì và đang xoay vòng ở đâu nhưng không cảm nhận được.
- Khi Thầy hô “Trận pháp hội tụ năng lượng về hạch tùng của mỗi người, hình thành nên một tiểu Tuệ Pháp Trận” thì tôi cảm nhận rõ một luồng năng lượng từ trên dồn mạnh xuống Bách Hội và tụ tại Hạch Tùng.
Vậy là từ nay tôi đã có một tiểu Tuệ Pháp Trận bên trong não bộ, thường xuyên thanh lọc não bộ, thường xuyên hoàn thiện não bộ, thường xuyên kích phát khả năng của cơ thể đồng thời phát năng lượng để chống ngoại tà xâm nhập.
Con cảm ơn Thầy đã cho con một buổi tập đầy năng lượng và đầy tình thương.
TruongKhoat
01-12-2014, 16:22
Kính thưa Thầy, thưa các anh chị em.
Hôm nay là lần thứ 2 em tập "Tuệ pháp trận". Lần đầu là hôm từ Yên Tử về ở nhà Thầy.
Con có cảm giác là chưa có bài nào mà tập xong thấy "sướng" trong người như bài này. Các cảm giác đầu được làm sạch, nhẹ nhàng, như cái ổ cứng máy tính được dọn một đống rác xong.
Trong quá trình tập, con có những các cảm giác như sau: Thấy các luồng sáng nhiều màu, đầu như có ai kéo lên, mát trên đỉnh đầu, cả người căng cứng, thấy đầu mình như phình rất to, cả người nhẹ bẫng đi.v.v mà các bài khác con không thấy rõ như thế này. Có lẽ cơ thể con nó nhiều "rác" quá nên khi tiếp nhận tác dụng từ trận khí này thì có hiện tượng như thế.
Con xin chân thành cảm ơn Thầy đã dày công tạo ra trận pháp cực kỳ quý báu ạ.
Con hứa sẽ chăm chỉ tập luyện hơn nữa.
Con kính chào Thầy.
kiencuong304
31-12-2016, 01:57
Cảm nhận của Kiên Cường khi tập bài Vạn Pháp Tuệ pháp trận.
Những lúc căng thẳng mệt mỏi, hoặc phía nửa đầu bên phải hay bị tê bì, tôi rất thích tập bài Vạn Pháp Tuệ pháp trận.
Khi tiếng nhạc và lời Thầy bắt đầu hô: Vạn pháp trận thanh lọc não bộ xuất hiện… Tuệ pháp trận xuất hiện…Năng lượng thanh lọc từ linh cầu khí của vạn pháp trận xoáy mạnh vào cơ thể … thanh lọc triệt để cơ thể…cơ thể thật sạch thật trong, thật sáng… Căn cứ đặc thù não bộ của từng người, trận pháp cho phác đồ làm sạch não bộ, thanh lọc triệt để não bộ , đẩy tất cả các chất bẩn, hư khí xấu, kết tụ năng lượng xấu ra khỏi não bộ. Có thể dùng linh quang trận pháp, dùng nước từ Vạn thủy Cổ linh, dùng tất cả những liệu pháp trước hết làm sạch tất cả các khe não, tất cả các chất bẩn dính bám ở khe não được tẩy rửa hoàn toàn. Những chất bẩn đó được hứng vào những dụng cụ hợp lý... đem ra khỏi não bộ, đem ra khỏi cơ thể.
Ban đầu tôi cảm thấy khí đè nén xuống bách hội căng tức, sau đó thì nhẹ dần, cảm giác như có dòng nước chảy lan tỏa ra xung quanh, sau đó là cảm giác tê tê thi thoảng suất hiện bên não phải, rồi chuyển sang não trái.
Khi đến đoạn Thầy hô: Linh quang từ trận pháp xoáy thẳng vào trung tâm não bộ. Xoáy toàn diện vào nội não. Bắt đầu quá trình làm sạch đến từng tế bào não bộ, khai thông tất cả mọi ách tắc của hệ thống huyết mạch, hệ thống thần kinh não bộ, hệ thống dẫn dịch não ở bên trong não bộ, giải tỏa tất cả chất bẩn, chất độc hại có trong nội não, làm sạch đến từng tế bào não bộ.
Cảm giác có luồng khí xoáy xuống bên não phải, cảm giác đau nhói như có vật nhọn đâm xuống. Tiếp đến là cảm giác khí thoát ra khỏi bách hội, khí lăn tăn đi từ dưới lên cảm giác các khí xấu như bị hút ra. Bên não phải dần dần hết cảm giác tê bì, cảm thấy đầu nhẹ hơn. Cứ thế chìm dần theo tiếng nhạc.
Lần nào tập xong cảm giác đầu lâng lâng, thanh thoát, đầu óc minh mẫn và nhanh nhẹn hơn, ấn đường căng tức, thi thoảng thấy gió mát. Con cám ơn Thầy và các vị bề trên đã chữa bệnh cho con.
/
phuongpham
25-02-2021, 00:09
Trước đây mình hay bị đau đầu, đau đến độ đập đầu vào tường bôm bốp vẫn không thấy đau như cơn đau trong não, đau đến độ nhiều đêm kêu lên: Thầy ơi con đau chết đi được, đau thế này để con chết còn sướng hơn (Sau này mình đã được Thầy chữa nghiệp khiếp vỡ sọ). Vì thế, khi xin được bài "Vạn pháp Tuệ pháp trận" mình sướng rơn và thiền bài này khá nhiều.
Lần đầu tiên tập xong mình phải bò thì mới lên giường được vì....mệt quá, sáng đồng hồ báo thức kêu lúc nào còn không biết vì ngủ tít.
Những lần tập sau đó rất phê!
Nhưng đến lần tập rạng sáng hôm qua thì...
Sáng hôm kia mình qua viện ĐHY tái khám, đang ngồi thì có năng lượng đập mạnh vào huyệt ngọc chẩm khiến mình choáng váng, đầu nặng từ lúc đó. Đến tối đầu vẫn nặng nên tập bài "Vạn pháp Lửa thiêng trận". Tập xong đi ngủ. Đến 2h sáng bật dậy vì đầu còn đau hơn lúc sáng, nhưng sao lần này lại đau từ thái dương lan mạnh ra trán nhỉ! mình lăn trái lăn phải vẫn không ngủ được, cuối cùng đành ngồi dậy tập "Vạn pháp Tuệ pháp trận".
Khác các lần trước, lần này càng tập càng đau, rên hừ hừ "ôi sao đau vầy, nghiệp kiếp chữa rồi mà, độc ơi mày ra nhanh lên tao đau quá". Điện chạy xuống cả chân nên nhiều lúc chân giật nảy lên, người khó chịu ghê gớm. Ngồi dựa tường thỉnh thoảng kêu "á, đau quá". Cơ thể dần mê man nhưng vẫn rên hừ hừ vì đau. Bỗng nhiên nghe tiếng của chính mình vọng bên tai "Rên cái gì mà rên, muốn khai mở thì phải chịu đau chứ, chịu khó đi". Song song với tiếng quát là tiếng "roạp, roạp, roạp" liên tục. Rồi hình ảnh đường ống to như ngón tay trỏ hiện ra rất mấp mô, có mấy dụng cụ đang thi nhau cào cào trên bề mặt, rồi cọ cọ, rồi lau rất nhiệt tình".
Rồi mình thấy mình đang ngồi thiền, có cái gương bé hiện lên trước mặt, nhưng gương này chưa tròn, có những cạnh còn sắc như bị vỡ ở góc. Sau đó các hình ảnh xuất hiện, lướt qua, dần sắc nét, bắt đầu chậm rãi hơn. Mình sướng quá reo lên "a, mình nhìn thấy rồi, ôi cảm giác này thích thật", mình đứng lên chạy lung tung, nhìn thấy anh Hocdao liền khoe "Anh ơi, em nhìn thấy rồi". Anh cười bảo "ừ, thiền nữa đi". Vía mình sung sướng lẩm bẩm "chịu đau cũng đáng, hý hý, nhưng mà mình có thấy đau đâu".
Giật mình tỉnh, nhạc thiền đang còn vương mấy nốt cuối, nhìn điện thoại là 4h sáng, đầu chỉ còn tê tê chứ không đau, thực thể lẩm bẩm: ừ, mày có chịu đau đâu hả vía, thực thể tao mới đau đây này.
Sáng chống nạng phăng phăng đi làm như đêm qua chưa từng vật vã vì đau đầu, nghĩ lại: được khai mở thì đau cũng đáng!
phuongngoc
13-06-2022, 23:02
Vạn Pháp Tuệ Pháp trận là một trong những bài tôi rất thích tập. Với tôi, đây không chỉ là trận pháp chữa bệnh não hiệu quả mà còn là một cách thức để tôi tìm được lời giải cho nhiều vấn đề khác của mình.
Thầy có các bài luyện chữa bệnh tổng hợp và các bài luyện chữa một số bệnh cụ thể, trong đó có 03 bài tập trung chữa bệnh não bộ gồm: Vạn Pháp Hộ Não trận, Vạn Pháp LCKNP HTD hợp trận và Vạn Pháp Tuệ Pháp trận. Tôi đã tập cả 3 bài luyện này, và cảm thấy mình hợp với bài Tuệ pháp nhất. Vì chỉ khi tập đến bài này thì tôi mới cảm nhận được toàn bộ chu vi bộ não và các mạch máu bên trong. Vùng não cảm nhận được động khí rất mạnh, tê tê tận sâu bên trong, rồi cứ thế nhẹ và sáng dần lên. Tôi hay tập bài này khi cảm thấy đau đầu, chóng mặt, khi cảm xúc không ổn định hay khi chuẩn bị cho ôn luyện và thi cử. Đặc biệt, khi đứng trước những vấn đề khó giải quyết trong công việc, tôi cũng hay thiền bài này với tâm niệm xin Thầy và các Cụ bề trên giúp đỡ để tìm được giải pháp. Đã nhiều lần, tôi từ tình trạng không biết phải bắt đầu ở đâu, nghĩ và làm như thế nào, thì sau đó (khoảng 2-3 lần thiền liên tiếp) lại tự có ý tưởng và hầu hết toàn là cách giải quyết đúng. Quả là có “đỡ đần”.
Tuệ Pháp trận tuy tập trung chữa bệnh và hỗ trợ các vấn đề về não bộ, nhưng cũng là trận pháp giúp việc thanh lọc, cân bằng và điều chỉnh cả các vấn đề khác trong cơ thể một cách hiệu quả. Gần đây, tôi bị đau mỏi cổ vai gáy do công việc ngồi nhiều, ít vận động. Tình trạng đau mỏi kéo dài khiến cho máu lưu thông lên não kém, gây hiện tượng đau đầu, chóng mặt, các cơ ở vai co cứng lại, gây đau mỏi, khó chịu. Vì đau đầu nặng, nên tôi chọn tập bài Tuệ Pháp trận. Năng lượng từ trên đỉnh đầu đi vào cơ thể mạnh giống như Thiên Vương kiếm đi xuống Bách Hội. Một lúc sau tôi nhập thiền nên không cảm nhận được gì hết, toàn bộ cơ thể dường như không tồn tại. Thiền xong thì cơn đau đầu đã dứt hẳn, nhưng cổ vai gáy vẫn còn cảm giác nhức mỏi ê ẩm dù đã nhẹ hơn trước rất nhiều. Chắc chắn là trận pháp cũng đã thanh lọc độc khí, bệnh khí tích tụ và khai thông các kinh lạc mạnh, huyệt đạo ở vùng bệnh.
Hết nhạc thiền nhưng tôi vẫn ngồi thêm một lúc vì thích và nuối tiếc cái cảm giác lâng lâng nhẹ nhàng, hiếm khi có được. Bỗng nhớ ra chiếc khăn Thầy tặng nhân dịp giỗ Tổ năm 2021, tôi liền gọi chiếc khăn ra và đưa lên vùng cổ vai gáy để làm dịu những vùng cơ co cứng. Và quả thật là rất hiệu quả, cảm giác đau giảm đi rất nhiều. Sau khi thiền, cơ thể như chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác, giống như tạo ra một cơ thể năng lượng mới vậy.
Vài năm trở lại đây, Thầy có nhiều bài luyện mới và nâng cấp nhiều bài luyện cũ. Tuy Vạn Pháp Tuệ pháp trận vẫn chưa được nâng cấp nhưng đây vẫn là bài luyện tôi lựa chọn tập nhiều vì hiệu quả mang lại cao. Hy vọng bài luyện này sẽ sớm được Thầy nâng cấp như các bài luyện khác.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.