PDA

View Full Version : Chia sẻ về những cách chữa bệnh hay gặp ở cuộc sống bằng KCTL.



Hanhthong
23-10-2014, 15:02
Trường hợp 1: Chữa trẹo chân, giãn dây chằng loại nhẹ

Một hôm, thấy con đi học về tập tễnh và nói mới bị bước hụt cầu thang và bị trẹo chân. Lúc đó, chân của cháu bị sưng ở phần cổ chân, sờ vào là đau, đi lại khó khăn. Cháu lo lắng, mặt nhăn nhó vì đau. Tôi liền bảo cháu đưa chân để kiểm tra, thực chất tôi chỉ muốn xem chân như thế nào, có trật xương trật khớp thì phải đi bó bệnh viện ngay. Quá trình kiểm tra sơ bộ tôi thấy cháu chỉ bị bong gân nhẹ, dây chằng bị giãn chứ không đứt, hay trật khớp. Thôi thế cũng là yên tâm rồi. Cháu bị đau, nghĩ ngay đến việc bôi dầu nóng mà không biết lúc này không được bôi dầu, mật gấu, dán salonpas hay rượu thuốc. Bởi nếu sử dụng những loại này sẽ làm dão gân, xơ hóa dây chằng, cứng khớp... khiến bệnh càng thêm nặng. Cách hạn chế đau, sưng bên tây y hay dùng là chườm đá, hạn chế cử động, sử dụng băng thun để cố định khớp nơi bị thương, uống thuốc kháng viêm, chống phù nề…
Lúc ấy, tôi liền nghĩ là phải chữa trị kịp thời cho cháu, tránh các tổn thương ở chân cho cháu về sau. Ngồi bên cạnh con, tôi tâm niệm xin Thầy giúp đỡ để chữa bệnh cho cháu. Tôi đặt tay mình vào vùng cổ chân bị sưng của cháu, tâm niệm xin phá tan khí tụ. Quả thực tôi mới chỉ tâm niệm như thế, chứ không theo quy trình chữa bệnh bình thường: Tôi thấy năng lượng chuyển từ tay mình sang cổ chân của cháu, bao bọc lấy phần vết thương. Rất kỳ lạ, cháu có miêu tả lại là bình thường thì tay của tôi rất ấm nhưng khi luồng năng lượng bao bọc phần cổ chân của cháu thì lại lạnh, cháu miêu tả giống như là được chườm đá lạnh, tác động vào phần giây chằng, làm co giây chằng lại... sau khoảng 10 phút thì cháu cảm nhận được chỗ đau hết lạnh và ấm dần lên, rất dễ chịu. Sau khoảng 2 tiếng thì cháu hớn hở đi từ trên phòng xuống báo là chân đã đỡ nhiều, ít sưng và đỡ đau hơn lúc chiều. Qua 1 đêm ngủ dậy thì gần như hết hẳn. Đến chiều hôm sau cháu đi học về tôi hỏi lại lần nữa vì sợ vận động nhiều, đứng xe bus đi học sợ lại ảnh hưởng thì cháu nói đã bình thường, không cảm thấy hơi gợn như buổi sáng. Tôi chỉ biết mỉm cười và cảm ơn Thầy đã giúp đỡ, đúng là có những sự việc chỉ có thể cảm nhận niềm vui thầm ở trong lòng.


Trường hợp 2: Làm tan vết sưng do va đập

Tôi có cháu trai đã 11 tuổi, cháu hiếu động lại bị cận thị nên trong cuộc sống cũng có nhiều ảnh hưởng do không nhìn rõ tường tận. Một lần, cháu đi tắm bị vòi hoa sen rơi vào đầu, sưng to lên 1 cục. Cháu không nằm ngửa được do cuc sưng ở gần vùng gáy. Không chịu nổi, cháu sang nhờ tôi chữa bằng KCTL, với cháu - bố mẹ chúng như là người giải quyết mọi vấn đề rắc rối, và cháu cũng được tiếp xúc với KCTL gần 3 năm nay, cũng hay được chữa các bệnh thông thường bằng KCTL như cảm cúm, sỗ mũi, đau bụng, đau đầu, sốt... bằng KCTL.
Tôi bảo cháu ngồi dậy, đặt tay lên vùng đau của cháu và tâm niệm:
- Khai thông các luân xa và các huyệt đạo, điều chỉnh luân xa và các huyệt đạo có chiều quay và góc mở phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.
- Dùng năng lượng phá tan khí tụ, huyết tụ tại vùng sưng
- Xả toàn bộ hư trược khí, kết tụ khí xấu , năng lượng xấu ra khỏi cơ thể.
Tôi thấy hai tay mình như có một dòng khí buốt chạy vào. Được một lúc thì nhẹ dần dần và tôi từ từ dừng lại. Cháu nói lúc đầu thấy nhói nhói buốt và rồi thấy dễ chịu. Tôi bảo cháu nằm nghiêng cho đỡ đau vì nghĩ vừa làm xong chắc cũng chưa thể hết ngay được. Tối hôm đó khi đi ngủ, cháu nằm nghe bài Thanh khí khai tâm.
Thật lạ, hôm sau thì cục u đã gần như biến mất, cháu cười hì hì nói: con hết đau rồi. Cháu vui vẻ đến trường.
Qua những lần chữa bệnh như vậy, vợ chồng chúng tôi luôn nhắc nhở các cháu về lợi ích của việc tập luyện KCTL, giúp cho sức khỏe tốt hàng ngày và nhất là những mần non của lớp Linh tâm hội tụ.