HoangSyHiep
21-10-2014, 17:49
Sớm 14/10/2014 HSH đi thăm quan Ngũ Hành Sơn. Đây là lần thứ 3 H tới đây. Theo sơ đồ thăm quan H đi lần lượt qua các chùa, động để chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Nhưng cảm nhận thì có khác những lần trước. Khi tới chùa Linh Ứng, H chắp tay trước tượng Phật Tổ Thích Ca, tự nhiên khởi lên suy nghĩ, H tâm niệm xin Phật Tổ Thích Ca độ trì cho tất cả những ai tới đây trở nên tốt hơn. Hai bàn tay H nóng lên từ đó, đi thăm quan lần lượt các điểm trong Ngũ Hành Sơn H cảm thấy trong người khỏe ra, leo lên, đi xuống các bậc đá mà không thấy mệt. Cảm nhận rõ nhất là ở động Huyền Không, hai bàn tay nóng ran, cơ thể cảm thấy dễ chịu, cứ muốn ở đó thêm nữa.
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2013/08/14/DSC0382-JPG-1376451075_500x0.jpg
Trong lòng động Huyền Không(ảnh sưu tầm)
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2013/08/14/DSC0382-JPG-1376451075_500x0.jpg
Trong lòng động Huyền Không(ảnh sưu tầm)