Duy Vật
13-10-2014, 10:19
Hôm trước, biết tin mẹ một người quen bị tai biến mạch máu não, Thầy đã vào bệnh viện Bạch Mai để chữa cho bà.
Đối với Tây y thì bà chỉ tai biến ở mức độ nhẹ, không bị liệt nửa người như nhiều người khác, cho nên không phải phẫu thuật vì chỉ bị ảnh hưởng đến trí nhớ, làm cho bà cứ quên quên, lẫn lẫn thôi. Tuy nhiên, sau khi Thầy kiểm tra thì tôi được biết bệnh của bà nếu chữa bằng Tây y sẽ không thể phục hồi được. Bởi lẽ, vùng tiểu não bên trái bị bao bọc bởi một màng mỏng chất độc. Màng chất độc này bọc vào tiểu não do một luồng chất độc từ bên ngoài xâm nhập vào não bộ. Khi nhìn thì giống như một đoạn cây cắm vào ngay chỗ gáy bên trái của bà, xuyên thẳng vào phần bên dưới của tiểu não trái. Tất nhiên, đối với loại bệnh do chất độc gây ra này này thì không có thiết bị máy móc nào bên tây Y phát hiện ra được. Đối với KCTL thì việc phát hiện và khắc phục những tổn thương ở vùng não như thế này thì khá dễ dàng (tất nhiên là dễ đối với Thầy thôi, còn lũ học trò chúng tôi thì vẫn còn học dài…).
Thầy phát năng lượng vào vùng bị thương ở tiểu não của bà cụ, năng lượng từ tay Thầy như những sợi tơ tằm cuốn chặt lấy “khúc cây năng lượng độc”. Khoảng 3-4 phút sau thì “khúc cây năng lượng độc” bị bó chặt lại rồi Thầy rút khúc cây ấy ra khỏi tiểu não của bà cụ. Có một số sợi đây thần kinh não ở vùng này cũng bị khí độc đã quánh lại bọc quanh. Khi Thầy bóc chất độc này ra thì chúng tôi đã nhìn rõ những tổn thương ở vùng não và dây thần kinh não của bà cụ…Sau đó Thầy bôi vào vùng não và dây thần kinh bị thương một loại thuốc giống như thuốc mỡ. Khi xong việc Thầy nói vơí người chăm sóc bệnh nhân: “Bà cụ này không làm sao đâu, chỉ ít hôm nữa là ra viện thôi”.
Đi với Thầy bao giờ cũng có những chuyện bất ngờ, ngoài dự kiến. Bởi Thầy thường “làm những việc không nghĩ và nghĩ những việc không làm” mà… Lần này cũng vậy, sau khi chữa xong cho bà cụ, Thầy quay sang bệnh nhân ở giường bên hỏi han bệnh tình. Bệnh nhân là một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, bị rắn độc cắn vào tai khi đang ở ngoài chòi canh cá. Vào khoa chống độc của bệnh viện điều trị đã nửa tháng nay rồi. Rất may mắn cậu đã thoát chết, sức khỏe đã dần phục hồi. Tuy nhiên, cái chân bên trái cử động còn rất khó khăn. Trong lúc Thầy hỏi han bệnh nhân, tôi nhìn thấy chân trái (phần cơ thể năng lượng) đã bị hỏng rồi. Thịt ở chân đã bị thối rữa từ bàn chân lên đến quá nửa đùi. Những chất độc dạng bọt trắng (giống như bọt mép của người ta khi bị trúng độc vậy) cứ nổi lên trên bề mặt xù xì của cằng chân. Từng mảng thịt cứ rã ra khỏi chân. Trông thật là ghê sợ, nếu cứ thế này thì chắc chắn phần thực chân trái của cậu thanh niên này sẽ bị hoại tử, không đi lại được. Tôi báo cáo với Thầy là chân anh ta hỏng mất rồi. Thầy gật đầu rồi nhắm mắt và bắt đầu chữa luôn mà không hỏi thêm gì cả.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_20141011_161225a_zpsbbdc3311.jpg
Thầy giải độc và phục hồi chân cho bệnh nhân bị rắn độc cắn
Thầy gọi viên “Ngọc rắn” ra lòng bàn tay rồi Thầy thổi một cái viên ngọc liền bay vaò người bệnh nhân. Lập tức chất độc cuả nọc rắn bị sức mạnh của ngọc rắn đẩy ra khỏi cơ thể.
Riêng cái chân trái của cậu ta , thầy phải giơ tay vuốt dần từ trên xuống nhiều lần. Tay Thầy đưa đến đâu, tôi thấy chân trái anh ta cứ lành dần, lành dần. ..Trông y như là một cái cây héo đang tươi dần trở lại, hay như một thước phim quay chậm của một sự hồi sinh kỳ diệu. Trong vòng 5 phút Thầy đã giải độc nọc rắn và phục hồi lại cái chân đã bị hỏng chio bệnh nhân. Chắc chắn chân trái của thanh niên này sẽ phục hồi nhanh hơn rất nhiều. Nếu cái chân phần linh không nhờ Thầy chữa, thì cái chân thực thể của anh ta cũng khó lòng mà chữa khỏi và chắc chắn sẽ để lại di chứng.
Thầy kết thúc ca giải độc nọc rắn trong sự ngỡ ngàng của bệnh nhân và người nhà. Mọi người đứng dậy cảm ơn Thầy trong sự ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ.
Trên đường về Thầy mới giải thích:
- Chất độc vào não của bà cụ nó có tác dụng phá hủy dần vùng mà nó bám vào, còn cái chất trong trong mà Thầy bôi vào đấy thì nó lại có tác dụng tái tạo lại những thứ đã bị tổn thương.
- Ngọc rắn đó là do Thần Rắn tặng Thầy từ lâu rồi, nó vừa có sức mạnh bắt giữ được những con rắn không chiụ nghe lời, vừa có tác dụng giải nọc độc của mọi loài rắn độc.
Trong tôi trào dâng lên những cảm xúc khó tả. Mỗi lần đi với Thầy, tôi lại được thêm một bài học mới.
Các bạn có biết bài học của tôi lần này là gì không?
Đối với Tây y thì bà chỉ tai biến ở mức độ nhẹ, không bị liệt nửa người như nhiều người khác, cho nên không phải phẫu thuật vì chỉ bị ảnh hưởng đến trí nhớ, làm cho bà cứ quên quên, lẫn lẫn thôi. Tuy nhiên, sau khi Thầy kiểm tra thì tôi được biết bệnh của bà nếu chữa bằng Tây y sẽ không thể phục hồi được. Bởi lẽ, vùng tiểu não bên trái bị bao bọc bởi một màng mỏng chất độc. Màng chất độc này bọc vào tiểu não do một luồng chất độc từ bên ngoài xâm nhập vào não bộ. Khi nhìn thì giống như một đoạn cây cắm vào ngay chỗ gáy bên trái của bà, xuyên thẳng vào phần bên dưới của tiểu não trái. Tất nhiên, đối với loại bệnh do chất độc gây ra này này thì không có thiết bị máy móc nào bên tây Y phát hiện ra được. Đối với KCTL thì việc phát hiện và khắc phục những tổn thương ở vùng não như thế này thì khá dễ dàng (tất nhiên là dễ đối với Thầy thôi, còn lũ học trò chúng tôi thì vẫn còn học dài…).
Thầy phát năng lượng vào vùng bị thương ở tiểu não của bà cụ, năng lượng từ tay Thầy như những sợi tơ tằm cuốn chặt lấy “khúc cây năng lượng độc”. Khoảng 3-4 phút sau thì “khúc cây năng lượng độc” bị bó chặt lại rồi Thầy rút khúc cây ấy ra khỏi tiểu não của bà cụ. Có một số sợi đây thần kinh não ở vùng này cũng bị khí độc đã quánh lại bọc quanh. Khi Thầy bóc chất độc này ra thì chúng tôi đã nhìn rõ những tổn thương ở vùng não và dây thần kinh não của bà cụ…Sau đó Thầy bôi vào vùng não và dây thần kinh bị thương một loại thuốc giống như thuốc mỡ. Khi xong việc Thầy nói vơí người chăm sóc bệnh nhân: “Bà cụ này không làm sao đâu, chỉ ít hôm nữa là ra viện thôi”.
Đi với Thầy bao giờ cũng có những chuyện bất ngờ, ngoài dự kiến. Bởi Thầy thường “làm những việc không nghĩ và nghĩ những việc không làm” mà… Lần này cũng vậy, sau khi chữa xong cho bà cụ, Thầy quay sang bệnh nhân ở giường bên hỏi han bệnh tình. Bệnh nhân là một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, bị rắn độc cắn vào tai khi đang ở ngoài chòi canh cá. Vào khoa chống độc của bệnh viện điều trị đã nửa tháng nay rồi. Rất may mắn cậu đã thoát chết, sức khỏe đã dần phục hồi. Tuy nhiên, cái chân bên trái cử động còn rất khó khăn. Trong lúc Thầy hỏi han bệnh nhân, tôi nhìn thấy chân trái (phần cơ thể năng lượng) đã bị hỏng rồi. Thịt ở chân đã bị thối rữa từ bàn chân lên đến quá nửa đùi. Những chất độc dạng bọt trắng (giống như bọt mép của người ta khi bị trúng độc vậy) cứ nổi lên trên bề mặt xù xì của cằng chân. Từng mảng thịt cứ rã ra khỏi chân. Trông thật là ghê sợ, nếu cứ thế này thì chắc chắn phần thực chân trái của cậu thanh niên này sẽ bị hoại tử, không đi lại được. Tôi báo cáo với Thầy là chân anh ta hỏng mất rồi. Thầy gật đầu rồi nhắm mắt và bắt đầu chữa luôn mà không hỏi thêm gì cả.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_20141011_161225a_zpsbbdc3311.jpg
Thầy giải độc và phục hồi chân cho bệnh nhân bị rắn độc cắn
Thầy gọi viên “Ngọc rắn” ra lòng bàn tay rồi Thầy thổi một cái viên ngọc liền bay vaò người bệnh nhân. Lập tức chất độc cuả nọc rắn bị sức mạnh của ngọc rắn đẩy ra khỏi cơ thể.
Riêng cái chân trái của cậu ta , thầy phải giơ tay vuốt dần từ trên xuống nhiều lần. Tay Thầy đưa đến đâu, tôi thấy chân trái anh ta cứ lành dần, lành dần. ..Trông y như là một cái cây héo đang tươi dần trở lại, hay như một thước phim quay chậm của một sự hồi sinh kỳ diệu. Trong vòng 5 phút Thầy đã giải độc nọc rắn và phục hồi lại cái chân đã bị hỏng chio bệnh nhân. Chắc chắn chân trái của thanh niên này sẽ phục hồi nhanh hơn rất nhiều. Nếu cái chân phần linh không nhờ Thầy chữa, thì cái chân thực thể của anh ta cũng khó lòng mà chữa khỏi và chắc chắn sẽ để lại di chứng.
Thầy kết thúc ca giải độc nọc rắn trong sự ngỡ ngàng của bệnh nhân và người nhà. Mọi người đứng dậy cảm ơn Thầy trong sự ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ.
Trên đường về Thầy mới giải thích:
- Chất độc vào não của bà cụ nó có tác dụng phá hủy dần vùng mà nó bám vào, còn cái chất trong trong mà Thầy bôi vào đấy thì nó lại có tác dụng tái tạo lại những thứ đã bị tổn thương.
- Ngọc rắn đó là do Thần Rắn tặng Thầy từ lâu rồi, nó vừa có sức mạnh bắt giữ được những con rắn không chiụ nghe lời, vừa có tác dụng giải nọc độc của mọi loài rắn độc.
Trong tôi trào dâng lên những cảm xúc khó tả. Mỗi lần đi với Thầy, tôi lại được thêm một bài học mới.
Các bạn có biết bài học của tôi lần này là gì không?