PDA

View Full Version : Bệnh Của Tôi Đã Khỏi



Thiền sư KM
10-10-2014, 20:34
Tôi là bố của Thiền Sư KM, hôm nay mượn tên của cháu để gửi lời cảm ơn đến Thầy Nguyệt Quang Tử.
Xin chào tất cả mọi người trên diễn đàn, tôi chính là ông già đã được học trò của Thầy chữa bệnh đau dây thần kinh tọa tại Côn Sơn, chỉ trong vòng 15 phút. Hôm đó Thầy đã trực tiếp chỉ đạo việc chữa bệnh cho tôi và Thầy đã cấm học trò khi chữa không được chạm vào người tôi.


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_0141_zps3881e4b8.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_0141_zps3881e4b8.jpg.html)


Tôi được học trò của Thầy chữa bệnh đợt 30/4/2014 tại Côn Sơn


Từ hôm ấy đến giờ đã hơn 6 tháng rồi, thỉnh thoảng tôi chỉ còn thấy hơi đau một chút thôi. Có lẽ vì nó "Chưa ngấm đủ thuốc"


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2014-10-10-37210_zps5d6b08a5.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2014-10-10-37210_zps5d6b08a5.jpg.html)


Hôm nay tôi ra nhà Thầy để báo cáo: Tôi đã khỏi bệnh từ hôm ấy.


Xin cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, cảm ơn các anh chị học trò của Thầy đã chữa cho tôi khỏi bệnh từ hôm ấy.

LinhTâm
11-10-2014, 02:12
Tuyệt vời quá!!! Cháu rất vui vì bác đã khỏi bệnh. Trong hình cháu thấy bác cũng khỏe mạnh, tươi tắn hơn lần ở Côn Sơn nhiều rồi.

Cháu chúc bác sẽ luốn giữ được sức khỏe tốt và có thêm nhiều những trải nghiệm thú vị với KCTL ạ!