PDA

View Full Version : Tường Vân Tinh Mộc Trận



theoThầy
07-10-2014, 23:12
Đúng là làm gì cũng cần có cái duyên.
Cơ duyên lần thứ nhất: Lúc trước, có lần tôi nghe Thầy bảo: “Lạ nhỉ, hôm nay đọc lại nhật kí, Thầy có một trận cũng có tên là Tường Vân , lúc nào Thầy sẽ gọi cho con tập nhé!”. Thời gian trôi đi, rồi Thầy cũng không nhắc lại điều đó. Đến lần Thầy làm trận khí mới: “Bách hợp trận pháp”, đọc bài viết tả lại cảm nhận khi tập bài của tôi, Thầy nói: “Có lẽ con đã được tập bài TVTMT rồi, những điều con thấy rất giống những gì diễn ra trong trận đó!”.
Cơ duyên lần thứ hai: Rồi có một ngày, Thầy đột nhiên xuất hiện ở lớp, cũng ngạc nhiên không kém, Thầy gọi bài mới cho mọi người cùng tập: “TVTMT xuất hiện” rồi Thầy ra về, sự lạ lẫm về cách gọi trận, không nhạc thiền, không có Thầy đã làm mất cơ duyên được tập hoàn chỉnh cả bài của lớp. Cảm giác tiếc nuối vô cùng vì không thể tiếp tục trận cứ đeo đẳng tôi mãi. Lời thỉnh cầu “Cho con xin được tập lại bài này” của tôi được Thầy chấp nhận: “Ừ”, nhưng từ câu “Ừ”, tôi cứ chờ mãi mãi, lâu ơi là lâu vẫn chưa được Thầy thực hiện. Duyên chưa tới! (tôi cứ tự an ủi mình thế). Rồi trong chuyến đi Thanh Hóa, mệt lử vì nhiễm độc từ nhà anh Thanh Quang làm tôi chỉ muốn đi ngủ luôn, nhưng Thầy lại bảo: “Mấy đứa về đây giải độc đi”, sau khi Thầy dùng thực công để hút độc trong người tôi ra thì Thầy bảo mấy đứa ngồi thiền đi và “TVTMT xuất hiện” thỏa lòng mong ước của tôi. Cảm giác đầy đủ về một trận khí rất mạnh, gồm 4 bước rất rõ ràng: Xông, Hút, Hấp, Sấy đã làm tôi thực sự khỏe khoắn và sảng khoái sau khi tập.
Cơ duyên lần thứ 3: có bài tập mới: “Vạn Pháp trận” Thầy hỏi tôi: “Con tập thì thấy thế nào” “Con không có cảm nhận gì rõ ràng cả, cứ mờ mờ, nhàn nhạt ạ!”. Thầy cười: “Có thể thế! Vì đây là VPT nên khi tập, cần tâm niệm rằng con xin tập trận…tên trận sẽ được nối tiếp sau từ VP… hoặc xin rằng căn cứ vào cơ địa, bệnh lí, con xin Thầy cho tập trận phù hợp với bản thể, con gọi lại và tập xem cảm nhận thế nào!” và tôi ngồi thiền luôn. Các cảm nhận thật rõ ràng và tôi có tâm niệm: thực thể của con đang bị… xin Thầy dùng trận thích hợp để…và tôi lại thấy mình được tập Tường Vân Tinh Mộc Trận.


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/A2b_zpsb0e1f96a.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/A2b_zpsb0e1f96a.jpg.html)

Với mỗi lần tập bài này, tôi lại thấy có những điều khác biệt.
Ở Thanh Hóa:
Bước 1- Xông hơi: tôi thấy có một loài hoa mang tên: Thiên Linh Điểu (một loài hoa có hình dáng giống con chim) bay đến, ôm trọn lấy cơ thể tôi, rồi một làn mây, khói bao phủ cơ thể với mật độ dày.
Bước 2- Hút độc: Vòng xoáy khí rất mạnh, xoáy từ trên xoáy xuống, rồi lại xoáy từ trong xoáy ra, hút toàn bộ hư, độc khí… ra khỏi cơ thể.
Bước 3- Hấp thuốc: một nồi thuốc xuất hiện, rất nhiều hoa, quả rơi vào nồi thuốc, khói thuốc xông lên và các vị thuốc thấm vào cơ thể, thấm đẫm khắp cơ thể. Và cảm giác ngứa cứ râm ran khắp nơi.
Bước 4- Sấy khô: Cuối cùng, cảm giác được sấy khô, cơ thể dần trở về trạng thái mát mẻ, thanh lọc và trở về trạng thái thật sảng khoái, khỏe khoắn.
Ở nhà Thầy: Vẫn tuần tự qua các bước, làn mây bao bọc khắp cơ thể đem lại cảm giác của khí nóng xông hơi bao quanh. Vòng khí thanh lọc cơ thể, dòng nước tẩy rửa xuất hiện, có 1 lúc rất nhanh, tôi thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình nằm xếp gọn trên một cái bàn, chứ không còn nằm trong cơ thể. Rồi khi thấy nó đã sạch sẽ, khô ráo, bụng tôi lại được lấp đầy với phế, tỳ, tâm, thận …và cơ thể như biến thành một cái thùng, dùng để chứa: “những thứ không thể để ở đâu”, tôi tự hỏi: “Vậy, con là cái thùng ạ?” “Là nơi, là người!” tôi không biết ai nói điều đó, nhưng tôi cũng hiểu, có lẽ, bây giờ chưa phải lúc để hiểu điều đó - tôi không hiểu gì cả.
Ở lớp: Vòng mây bao quanh cơ thể tôi và mọi người ngồi trong trận. Đám mây màu trắng dần chuyển sang màu khác, rồi cơ thể mọi người đều được thanh lọc mạnh. Dòng khí xoáy vào cơ thể từ trên xuống, rồi lại tách và đẩy khí xấu ra khỏi cơ thể theo nhiều hướng. Dòng nước chảy mạnh xuống đỉnh đầu, xối mạnh vào cơ thể, cơ thể được rửa, hấp, thật sạch theo từng bộ phận, từng tế bào. Tôi không còn nhớ chính xác chi tiết nhưng chỉ nhớ rằng, đến cuối cùng, tôi không còn thấy cơ thể của mình với: Phế, Tỳ, Vị ...gì cả, cơ thể tôi không còn có các bộ phận đó, nó chỉ còn là một khối năng lượng đồng nhất.
Trận khí “Vạn pháp trận” là trận khí có cả vạn trận ở trong đó có nghĩa là đây là trận khí không chỉ là có rất nhiều trận -giống Bách hợp trận pháp mà Thầy dùng kết hợp năng lượng phát sóng kết hợp với phát bằng ánh sáng để chữa bệnh, vì vậy khi xin trận cho lớp, tôi tâm niệm - Xin Thầy cho lớp tập “Vạn Pháp Tường Vân Tinh Mộc Trận” vì theo cá nhân tôi, đây là trận rất rất tốt cho mọi người và lớp cũng chưa được tập đầy đủ bài này. Khi trao đổi với nhau sau khi tập xong, có nhiều người cảm nhận rất rõ ràng: “Có luồng khí nóng bao phủ”, “Như ngồi trong đám mây bồng bềnh”, “Hình như đây là trận TVB vì cảm nhận thấy cơ thể được thanh lọc và chữa bệnh rất mạnh”…
Tất cả những cảm nhận đó làm tôi rất vui, vui vì mọi người đã có cảm nhận rất giống với cảm nhận của tôi, làn mây, trận mạnh…cơ thể thấy sảng khoái hơn. Có một số đồng môn mới, có mức năng lượng chưa được ổn định và chưa thích nghi được với trận có mức năng lượng mạnh nên có phần hơi choáng và đau đầu.
Nhưng về cơ bản, mọi người cảm thấy trận pháp này thực sự rất hay, có thể có người nghĩ rằng, chắc tại có tên là TVTMT mà tôi thích. Có thể như vậy, đây là cái duyên của tôi, trên đường tu, thỉnh thoảng mình sẽ thấy, à, mọi chuyện có cái lí của nó. Có thể với tôi, đây là một cái lí do để tôi thấy rõ hơn:
“Con đường này đã định với tôi, cứ đi rồi sẽ đến, hãy cố gắng từng bước, từng bước, có thể chậm nhưng không sai đường”.