Đăng nhập

View Full Version : Cần gặp bác nguyetquangtu giúp cháu với.



dieulinh
26-02-2011, 12:38
Cháu có vào trang http://ttvnol.com chuyên mục thể dục dưỡng sinh yoga cháu thấy nhiều bài viết của bác, bác có thể tìm được mộ phải không ạ ? chuyện là như thế này cháu có một người chú bị chết trong chiến tranh năm 1954 đã nhiều năm rồi bố cháu đi tìm mộ của chú nhưng không tìm được, hôm nay may mắn cháu có vào trang trên và thấy thông tin bác có thể tìm được mộ cháu không biết làm sao để tìm được địa chỉ để liên lạc với bác cháu chỉ biết lên google tìm thông tin về bác và cháu đã vào trang web này chắc là bác đây rồi. Cháu muốn bác giúp gia đình cháu tìm lại hài cốt của chú cháu được không ạ? Bác có thể cho cháu xin địa chỉ để cháu đưa bố cháu nói chuyện với bác được không ạ? Cháu chân thành cảm ơn bác.

NguyetQuangTu
26-02-2011, 20:55
Gửi DieuLinh :
Bạn nên nhờ các nhà ngoại cảm tìm mộ thì tốt hơn. Xin lỗi bạn, tôi không chuyên về tìm mộ.

BatNga
27-02-2011, 14:34
mình năm nay 23 tuổi,mình cũng được nhiều thầy chỉ bảo là mình có căn cốt nhưng không có duyên lắm với đường học đạo
mình rất cần 1 người thầy thực thụ nhưng khó quá ah,những người thầy tài thì thường ẩn dật thật khó tìm,mình được cái thật thà nhưng nhiều người bảo chỉ vì tính cách đó mà bây giờ tui vẫn chưa thành đạt
bảo thủ như Quan Vũ,

Mình bây giờ chỉ day dứt một điều duy nhất trên đời này còn 1 cái nợ,nên ko thể nào có thể toàn tâm tất cả đi tu được

một điuề duy nhất chưa làm được là chữ Hiếu

mình rất muốn có 1 người thày dảng giải dùm chứ bây giơd cuộc đời tui bế tăc,điên loạn trong tinh thần như Hàn Mặc Tử vậy
rất mong được mọi người giúp sdt em 01699122376

tamanh
27-02-2011, 21:22
Gửi bạn BatNga:

Đọc bài bạn viết mình cũng đã thấy được phần nào về hoàn cảnh của bạn lúc này, hình như bạn đang ở trong vòng luẩn quẩn chưa có lối thoát. Mặc dù tính cách thật thà của bạn là một tính tốt, nhưng mọi việc đến với bạn chưa được suôn sẻ như những kỳ vọng của bạn và của những người thân. Bạn nên download bài TKKT tập một thời gian thì tâm bạn sẽ tốt hơn và lúc đó chắc bạn sẽ có định hướng cuộc đời rõ ràng hơn.
Chữ Tu bạn cũng đừng quá đặt nặng vấn đề là phải vào ăn chay hay vào chùa (Thứ nhất là Tu tại gia, thứ hai tại chợ, thứ ba tại chùa), điều khó nhất là đời đạo song tu. Bạn cứ yên tâm mà luyện tập rồi việc gì đến nó sẽ đến.

Chúc bạn thành công

BatNga
01-03-2011, 08:09
Gửi bạn BatNga:

Đọc bài bạn viết mình cũng đã thấy được phần nào về hoàn cảnh của bạn lúc này, hình như bạn đang ở trong vòng luẩn quẩn chưa có lối thoát. Mặc dù tính cách thật thà của bạn là một tính tốt, nhưng mọi việc đến với bạn chưa được suôn sẻ như những kỳ vọng của bạn và của những người thân. Bạn nên download bài TKKT tập một thời gian thì tâm bạn sẽ tốt hơn và lúc đó chắc bạn sẽ có định hướng cuộc đời rõ ràng hơn.
Chữ Tu bạn cũng đừng quá đặt nặng vấn đề là phải vào ăn chay hay vào chùa (Thứ nhất là Tu tại gia, thứ hai tại chợ, thứ ba tại chùa), điều khó nhất là đời đạo song tu. Bạn cứ yên tâm mà luyện tập rồi việc gì đến nó sẽ đến.

Chúc bạn thành công


bạn nói rất đúng mình thấy mình luôn bế tắc trong lý tưởng cuộc sống,đôi khi nghĩ theo lý tưởng sống thất chuẩn mực về đạo đức,thật trong sáng,mặc kệ lời bàn tán của thiên hạ miễn mình ko trái với lương tâm là được, nhưng làm người tốt thì khó lắm,đôi khi lại nghĩ kệ cuộc đời ,làm bất cứ việc gì mình cũng ko thể tập trung được cái này nó như là ra ngoài vì lẽ phải có thể rớt máu,mà ko bao giờ sợ và khóc,thế mà về nhà bố chửi 1 câu vào xó khóc cả ngày ...

PhongThuyGia
01-03-2011, 08:47
bạn nói rất đúng mình thấy mình luôn bế tắc trong lý tưởng cuộc sống,đôi khi nghĩ theo lý tưởng sống thất chuẩn mực về đạo đức,thật trong sáng,mặc kệ lời bàn tán của thiên hạ miễn mình ko trái với lương tâm là được, nhưng làm người tốt thì khó lắm,đôi khi lại nghĩ kệ cuộc đời ,làm bất cứ việc gì mình cũng ko thể tập trung được cái này nó như là ra ngoài vì lẽ phải có thể rớt máu,mà ko bao giờ sợ và khóc,thế mà về nhà bố chửi 1 câu vào xó khóc cả ngày ...

Bạn cứ bình tĩnh. Cái khó làm thì cần thêm một chút nỗ lực, cái không thể làm thì cần thêm một chút thời gian.

huyenkhongthanhnam
01-03-2011, 11:00
Bạn cứ bình tĩnh. Cái khó làm thì cần thêm một chút nỗ lực, cái không thể làm thì cần thêm một chút thời gian.
Mình xin được bổ sung thêm một chút, mình đọc được ở đâu đó nên post để bạn tham khảo:
- KHÔNG KHÔNG, KHÔNG CÓ (KHÔNG ĐÚNG, KHÔNG SAI)
(Thuyết hữu, thuyết vô, <thuyết đúng, thuyết sai>
Sắn khô, cây ngã.
Nào sư, nào sãi,
Vỡ óc, đập đầu.
...
Thuyết hữu thuyết vô; <thuyết đúng, thuyết sai>
Nhức nhức, nhối nhối.
Dứt sắn chặt cây,
Người ngoài thoải mái.)

*Ghi chú: các cặp ĐÚNG/SAI, KHÔNG/CÓ, THẮNG/THUA, ƯU/NHƯỢC có vẻ như tương phản (đối nghịch)... Anh Ưu mấy, tốt mấy kiểu gì cũng có Nhược (nhược trong chính cái Ưu); Anh Nhược mấy, cũng sẽ có cái Ưu (ưu trong chính cái nhược).

Xin ghi lại và chúc mọi người vui.